Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2019] Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị tuyên án nặng vào tháng 1 năm 2019, sau một năm rưỡi bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tả Hồng Đào bị kết án 13 năm tù, còn bản án đối với ông Ngô Văn Chương là 11 năm, bà Lý Quốc Ái là 10 năm, và ông Lưu Trường Phú là 8 năm tù. Họ đã kháng cáo các bản án này lên Tòa án Trung cấp Tần Hoàng Đảo. Một thẩm phán có tên Quan Viện Viện đã được phân công thụ lý các hồ sơ của họ.

Vợ của ông Tả, bà Thôi Thu Vinh, tuy không tu luyện nhưng ủng hộ Pháp Luân Công, đã bị phạt tù 19 tháng. Bà đã được thả vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 sau khi mãn hạn tù.

Cảnh sát đã không trả lại 100.000 Nhân dân tệ đã tịch thu của các học viên sau khi vụ việc của họ kết thúc.

Việc bắt giữ và đột nhập của cảnh sát

Ông Tả, vợ ông, ông Ngô, và bà Lý bị bắt giữ cùng với hai học viên Pháp Luân Công khác, là ông Dương Hiểu Dũng và bà Viên Tố Tĩnh, tại văn phòng công ty bất động sản của ông Tả vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. Ông Lưu bị bắt một tiếng sau đó tại nhà riêng của ông.

Cảnh sát đã lục soát nhà các học viên và công ty của ông Tả. Họ tịch thu 50.000 Nhân dân tệ tiền mặt dùng cho kinh doanh cùng với 50.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông Ngô được giữ trong văn phòng của ông Tả.

Cảnh sát còn tịch thu xe máy điện của ông Tả và các thiết bị văn phòng, xe máy điện mới của bà Viên, cũng như chiếc ô tô bà Lý đã mượn của một người bạn và hàng dệt may mà bà đang bán.

Cảnh sát không trình lệnh khám nhà khi lục soát nhà của họ, và sau đó cũng không đưa ra danh sách những đồ đã bị tịch thu.

Vài ngày sau vụ bắt giữ, đài truyền hình địa phương phát sóng một bản tin, trong đó cảnh sát tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công này đã in thông tin về Pháp Luân Công trên 100.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà đã bị tịch thu.

Các luật sư của các học viên chỉ ra rằng thân chủ của họ không in gì lên các tờ tiền, không có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp, và lệnh cấm xuất bản [sách] Pháp Luân Công đã được Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ vào năm 2011.

Tất cả 7 cư dân trên đều bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo vào đêm hôm đó, riêng ông Dương đã sớm được thả.

Viện Kiểm sát Quận Sơn Hải Quan đã chấp thuận việc bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2017.

Giam giữ và xử án

Cả bà Lý và ông Tả đều đã tuyệt thực để phản đối việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện. Sau đó, họ bị bức thực khiến sức khỏe sụt giảm. Ông Tả bị đưa đến Bệnh viện Cảnh sát Tần Hoàng Đảo để cấp cứu.

Ngày 31 tháng 7, một tháng sau khi ông Tả nhập bệnh viện, con trai ông đến thăm ông. Ông bị suy tĩnh mạch, teo cơ và tim đập nhanh. Con trai ông đã nộp đơn xin bảo lãnh y tế cho ông, nhưng việc này đã bị các nhà chức trách từ chối.

Bà Viên đã được thả vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, sau khi bị giam một năm. Hiện chưa rõ liệu bà có bị truy tố không.

Năm cư dân khác gồm vợ chồng ông Tả, ông Lưu, ông Ngô, và bà Lý vẫn bị giam cầm. Họ đã kháng cáo lên Toà án Huyện Xương Lê lần lượt vào ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2017, 16 tháng 10 năm 2018, và 11 và 12 tháng 11 năm 2018.

Công tố viên cáo buộc họ “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được các tòa án Trung Quốc sử dụng nhằm kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư của các học viên bào chữa vô tội cho họ. Họ lập luận rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý và công tố viên đã không đưa ra bằng chứng cho thấy việc thân chủ của họ tu luyện Pháp Luân Công đã cản trở việc thực thi pháp luật.

Theo yêu cầu của luật sư, thẩm phán đã phát video cảnh sát lục soát văn phòng bất động sản của ông Tả. Tất cả cảnh sát đều mặc thường phục và không ai trình thẻ của họ.

Trong khi cảnh sát đột kích vào văn phòng, các khách hàng bắt đầu tập trung trước lối vào và nhiều người đã hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh sát tuyên bố rằng họ đang bắt những người lạm dụng ma túy. Khi ông Ngô hô lên trước công chúng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lúc ông bị đưa ra ngoài, viên cảnh sát đẩy ông xuống đất, kéo tay ông ra sau lưng và còng tay để ngăn ông nói. Việc còng tay quá chặt khiến tay ông bị thương. Một năm sau, hai cánh tay ông vẫn còn yếu.

Không có nhân chứng cho bên nguyên xuất hiện tại tòa án để đối chất.

Các học viên cũng tự biện hộ cho sự vô tội của họ. Các nhân viên tòa án đã chụp ảnh người nhà và bạn bè của họ, những người đã tham dự phiên tòa.

Các bài viết liên quan:

Tần Hoàng Đảo: Bốn học viên Pháp Luân Công bị kết án tù dài hạn, một người nhà không tu luyện cũng bị kết án

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176255.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share