Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2019] Năm 2014, một cặp vợ chồng sống ở huyện Thanh Long có tranh chấp tài sản với hàng xóm, rồi bị đánh, điện thoại di động của họ bị đập vỡ. Chính quyền địa phương thì đứng về phía nhà hàng xóm, điều này khiến cho người vợ bất bình vì những bất công đến nỗi bà phải nhập viện trong hai tuần.

Có một người họ hàng đã đến thăm và khuyên hai vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm và thân dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Dù hai người biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện tinh thần này từ tháng 7 năm 1999, nhưng họ vẫn quyết định thử.

Khi bắt đầu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, họ trở nên khoáng đạt hơn và không còn ác cảm với hàng xóm nữa. Họ cũng cho biết Pháp Luân Công đã biến họ trở thành những chủ doanh nghiệp trung thực và biết nghĩ cho người khác khi họ điều hành hiệu thuốc của gia đình.

Vì được trực tiếp trải nghiệm những lợi ích của Pháp Luân Công, ông Phan Anh Thuận và bà Địch Tố Bình đã tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với người dân về cuộc bức hại sai trái đối với “môn tu luyện đã cải biến cuộc đời của họ“, và không có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp.

Họ bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, sau khi có những đoạn băng ghi hình qua camera theo dõi cho thấy họ dán các tờ thông tin về Pháp Luân Công.

Công an đã lục soát nhà và hiệu thuốc của họ, và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ.

Ông Phan và bà Địch bị đưa đến trại tạm giam Huyện Thanh Long ngay tối hôm họ bị bắt, và bị tạm giam dưới diện hình sự vào ngày 20 tháng 1. Bà Địch bị chuyển sang trại tạm giam Số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo, còn ông Phan vẫn bị giam ở trại tạm giam Huyện Thanh Long.

Viện Kiểm sát Huyện Thanh Long đã phê chuẩn lệnh bắt hai vợ chồng ông Phan vào ngày 5 tháng 3.

Theo luật sư gặp ông Phan vào ngày 5 tháng 3, ông bị huyết áp cao ở trại tạm giam, nhưng không rõ là ông Phan có được điều trị tử tế không.

Sau hai phiên điều trần tại Tòa án Huyện Xương Lê vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 và ngày 3 tháng 1 năm 2019, họ hiện đang đợi phán quyết tại trại tạm giam.

Chủ tọa Dương Hồng Mai, người đã kết án tù nhiều học viên Pháp Luân Công trong 10 năm qua, đã gây áp lực ép vợ chồng ông Phan không thuê luật sư biện hộ trong phiên xử đầu tiên. Vị chủ toạ này cũng cố gắng ép luật sư của họ trong phiên xử thứ hai phản đối Pháp Luân Công trước khi để ông biện hộ cho họ, nhưng không thành.

Chủ tọa gây áp lực cho hai vợ chồng từ bỏ luật sư biện hộ trong phiên xử đầu tiên

Trong phiên xử đầu tiên vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, chủ tọa Dương không xuất hiện cho đến một tiếng sau thời gian dự định bắt đầu phiên xử lúc 9 giờ sáng. Hóa ra viên chức này đang đợi ba viên chức từ Cục Tư pháp Quận Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh tới. Công ty của luật sư biện hộ cho hai vợ chồng ông Phan thuộc sự quản lý của Cục này.

Dưới áp lực của chủ tọa Dương và ba viên chức này, hai vợ chồng ông buộc phải từ bỏ luật sư trước khi phiên xử bắt đầu.

Chủ tọa Dương còn đe dọa con của ông Phan trước phiên xử rằng bà ta sẽ kết án nặng nếu họ thuê luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh đại diện cho họ.

Mãi đến 11 giờ 40 phút trưa, người nhà của hai vợ chồng ông Phan mới được vào phòng xử. Chấp hành viên ở tòa còn chụp hình từng người và thẻ căn cước của họ. Họ còn ghi hình sau khi mọi người ngồi vào vị trí. Một số người nhà của học viên không mang thẻ căn cước theo người nên không được vào phòng xử, nhưng cũng bị ghi hình trong khi đợi ở hành lang.

Một người nhà của hai ông bà đã tranh luận với chấp hành viên về việc ghi hình người tham dự phiên xử là phạm pháp. Một viên chức đã thừa nhận tính bất hợp pháp của hành vi này nhưng nói rằng anh ta chỉ làm theo lệnh.

Chủ tọa Dương đã hỏi hai vợ chồng ông Phan một số câu hỏi rồi hoãn lại phiên tòa ngay sau đó.

Luật sư mới được yêu cầu phản đối Pháp Luân Công trước khi được bảo vệ thân chủ của mình

Sau khi vợ chồng ông Phan mời một luật sư khác đại diện cho họ tại phiên xử thứ hai vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, chủ tọa Dương đã cố gắng cản trở luật sư bằng cách ép ông phải qua cửa an ninh và yêu cầu ông phản đối Pháp Luân Công vào lúc bắt đầu phiên xử.

Khi luật sư lập luận rằng theo luật pháp, luật sư biện hộ được miễn kiểm tra an ninh thì một chấp hành viên đã trả lời rằng đó là nguyên tắc của tòa án của họ.

Bất chấp áp lực của chủ tọa Dương, luật sư đã từ chối lăng mạ Pháp Luân Công. Thay vào đó, ông đưa ra lời biện hộ vô tội cho hai vợ chồng. Ông lập luận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý ngay từ đầu và thân chủ của ông không nên bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Luật sư do tòa chỉ định phải biện hộ có tội cho hai người, lại im lặng trong suốt phiên xử.

Hai vợ chồng ông Phan bị đứng trong tình trạng bị còng tay và cùm chân trong phiên xử. Họ bị đưa về trại tạm giam ngay sau khi phiên xử diễn ra.

Báo cáo liên quan:

56 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

河北省昌黎县法院施压潘英顺家人辞退律师

一心为别人的药店经营者遭非法批捕

河北省青龙县国保绑架药店经营者


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/380045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174628.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share