[MINH HUỆ 12-10-2009]

“Hòa mình vào âm nhạc, chơi để phục vụ âm nhạc, không vì vinh diệu, và cũng không vì thắng bại”. Đó là triết lý của người đoạt giải vàng cuộc thi dương cầm người Hoa toàn cầu của năm nay, anh Vũ Hiểu Phong.

2009-10-12-pianofinal1011-01--ss.jpg
Những người đoạt giải trong cuộc tranh tài

2009-10-12-pianofinal1011-02--ss.jpg
Người đoạt giải vàng, anh Vũ Hiểu Phong

2009-10-12-pianofinal1011-03--ss.jpg
Người đoạt giải bạc, anh Hứa Thư Hào

2009-10-12-pianofinal1011-04--ss.jpg
Người đoạt giải đồng, anh Lâm Phẩm An

2009-10-12-pianofinal1011-05--ss.jpg
Người đoạt giải đồng, anh Lê Hải Phong

2009-10-12-pianofinal1011-06--ss.jpg
Người đoạt giải biểu diễn xuất sắc, cô Lưu Thiến Vân

2009-10-12-pianofinal1011-08--ss.jpg
Người đoạt giải biểu diễn xuất sắc, cô Tống Phái Chương

Anh Vũ là người gốc Thượng Hải, chuyển tới sống ở Manhattan chỉ mới 2 tháng trước. Trong khi không phải là một người mới bước chân vào thế giới dương cầm và các cuộc tranh tài, anh coi giải vàng này như là một bước ngoặt quan trọng — một bước ngoặt mà anh cho là tăng sự tự tin cho mình.

Trong vòng chung kết của cuộc thi, anh Vũ đã chơi bản Chaconne của Ferruccio Busoni, do Johann Sebastian Bach đầu tiên viết cho đàn vĩ cầm, và bản Sonat số 23 cung Pha thứ, bản Opera số 57 của Beethoven viết cho đàn dương cầm.

Anh Vũ cho biết khi chơi bản nhạc đó, anh đã đắm mình trong “niềm vui, một cảm giác thần thánh”. Tại đỉnh cao của bản nhạc, anh đã bật khóc. Anh nói: “Tôi gần như đã khóc, nhưng tôi đã kiểm soát được bản thân mình”. Giới nhạc sĩ thường nói rằng nếu bạn muốn làm cho khán giả cảm động, trước tiên chính bạn phải rung động. Rõ ràng ban giám khảo đã thấy được sự hòa mình hoàn toàn vào âm nhạc của anh.

Những bản nhạc này đòi hỏi cả sự tập trung cao độ cùng với kỹ năng tốt”, giám khảo Diêu Bối Kỳ nói, “Những thí sinh này có tài năng bậc thầy và thể hiện khả năng kiểm soát tuyệt vời”.

Bên cạnh những nền tảng tốt thì ban giám khảo đang tìm kiếm điều gì? Theo giám khảo Tư Mã Sương thì họ lắng nghe một sự ngây thơ như trẻ thơ trong các bản nhạc của Mozart (được yêu cầu trong vòng sơ khảo). Với các bản nhạc của Beethoven, họ mong đợi sự kiểm soát tốt và cung bậc của âm thanh; với các bản nhạc của Bach, là sự hùng tráng.

Một sự kiện độc nhất vô nhị

Tại đây, mọi người đặt âm nhạc lên hàng đầu”, anh Vũ nói về các thí sinh và ban giám khảo tại cuộc thi đặc biệt này, “Đó không phải là tranh giành ngôi vị thứ bậc, mà đã nhường chỗ cho rất nhiều chia sẻ và sự ấm áp”.

Trên thực tế, cuộc thi do đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức nay là một phần trong chín cuộc tranh tài được coi như là một nền tảng cho người Hoa trên toàn thế giới tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Nhiệm vụ chính của đài truyền hình là khôi phục lại văn hóa truyền thống của cả Trung Quốc và phương Tây.

Trong số chín cuộc tranh tài, các cuộc thi đã được tổ chức trong năm nay là cuộc thi múa cổ điển, cuộc thi thanh nhạc, cuộc thi vĩ cầm, cuộc thi ẩm thực Trung Hoa, cuộc thi võ thuật, và cuộc thi thiết kế trang phục thời Hán. Kế tiếp sẽ là cuộc thi nhiếp ảnh và vẽ chân dung diễn ra vào tháng 11. Để biết thêm thông tin về tất cả các sự kiện của NTDTV, hãy truy cập website: www.competitions.ntdtv.com/en.

Những người đoạt giải trong cuộc thi dương cầm người Hoa toàn cầu:

Giải vàng: Vũ Hiểu Phong (New York)

Giải bạc: Hứa Thư Hào (Đài Loan)

Giải đồng: Lê Hải Phong (Michigan), Lâm Phẩm An (Đài Loan)

Giải biểu diễn xuất sắc: Lưu Thiếu Vân (Michigan), Tống Phái Chương (Hồng Kông), Trần Vĩnh Trinh (Ohio)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/12/210264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/14/111534.html
Đăng ngày: 23– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share