[MINH HUỆ 02-10-2009] Ngày 01 tháng 10 năm 2009, là kỷ niệm 60 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền tại Trung Quốc. Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Luân Đôn tổ chức các hoạt động tại khu phố Tàu của Luân Đôn để phát các bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản, thúc giục người dân để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (Đảng, Đoàn và Đội Thanh niên Cộng sản), và để hỗ trợ 61 triệu người dân Trung Quốc đã công bố thoái ĐCSTQ. Sự kiện này nhằm thúc đẩy việc trao đổi tin tức giữa các cư dân địa phương cũng như khách du lịch, khuyến khích nhiều người Trung Quốc hơn rút khỏi ĐCSTQ và kêu gọi lương tâm của người dân ủng hộ công lý.

2009-10-2-uk101-01--ss.jpg
Trung tâm dịch Luân Đôn thoái ĐCSTQ ở Khu phố Tàu ngày 01 tháng 10 năm 2009

2009-10-2-uk101-02--ss.jpg
Một thanh niên từ Trung quốc bị thu hút bởi những áp phích phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

2009-10-2-uk101-03--ss.jpg
Các sinh viên Trung quốc đọc thông tin về thoái ĐCSTQ

2009-10-2-uk101-04--ss.jpg
Một cô gái Trung quốc tìm hiểu về sự thật

Những người viếng thăm Khu phố Tàu không thể bỏ qua các quầy thông tin của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Luân Đôn ở trước mặt những con sư tử đá. Đằng trước là các tấm áp phích bằng tiếng Hoa và tiếng Anh để phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong suốt 60 năm qua, bao gồm cả hình ảnh bi thảm của các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn. Một bộ sưu tập lớn các tài liệu thông tin đã được đặt trên bàn, bao gồm tài liệu về Pháp Luân Công, cửu bình, và các tờ rơi thoái ĐCSTQ và các đĩa DVD. Các khăn trải bàn màu xanh trên bảng thông tin cùng với các biểu ngữ và triển lãm màu xanh và trắng nổi bật trong biển đèn lồng đỏ.

Tình nguyện viên phân phát các tài liệu thông tin cho khách qua đường và giúp họ thoái ĐCSTQ. Họ nói cho mọi người một thực tế cơ bản: trong 60 năm qua, kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã cai trị bằng dối trá và bạo ngược, phá hủy 5.000 năm văn hóa truyền thống Trung Quốc và gây đau khổ cho người dân thường của Trung Quốc. Suốt 10 năm, ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, những người đi theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu tất cả mọi người đều thoái, ĐCSTQ sẽ tan rã. Chỉ khi ĐCSTQ tan rã quốc gia Trung Quốc sẽ có hy vọng. Ngày hôm đó, gần 100 người dân thoái ĐCSTQ .

Ở khu phố Tàu, trước sự thật có những phản ứng khác nhau. So với người phương Tây và người Trung Quốc từ các nước khác và các khu vực, người dân ở Trung quốc đại lục bị tẩy não bởi ĐCSTQ nặng nề hơn. Họ không dễ dàng chấp nhận sự thật hay chọn việc thoái đảng. Tuy nhiên, người Trung Quốc ở nước ngoài, có xu thế tôn trọng tôn giáo và truyền thống và tin rằng thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo.

Đọc những thông tin trên triển lãm về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một người đàn ông lớn tuổi miền Tây nói một cách chân tình với một học viên gần đó:” Tôi đã không nhận ra rằng ĐCSTQ vẫn xấu thế này. Tôi nghĩ nó đã được cải thiện kể từ Thế vận hội. Ai có thể nghĩ rằng nó vẫn xấu thế này. Tôi ủng hộ các bạn.”

Một người đàn ông Trung Quốc sinh ra ở Nhật Bản, Yamakusa, có cha mẹ là người Trung Quốc đến từ Hồng Kông. Ông thừa hưởng niềm tin của mình từ cha mẹ mình. Ông không thể hiểu tại sao nhiều thanh niên Trung Quốc ngày nay không còn tin vào thần thánh.

Nhiều người Trung Quốc đại lục không từ chối tiếp cận sự thật. Đi qua bàn thông tin, một số thanh niên từ Đại lục quan tâm đến các tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi các nhóm khách du lịch Trung quốc đi qua, họ liếc nhìn thông tin về thoái ĐCSTQ. Vài sinh viên Trung quốc không nhận các tờ rơi, nhưng đứng trong các nhóm nhỏ và xem kỹ các thông tin và hình ảnh.

Các thanh thiếu niên gần đây đã rời Trung Quốc, cũng là những người có thể ngay lập tức chấp nhận sự thật. Biết được sự thật, một cô gái Trung Quốc thoái ĐCSTQ ngay lập tức. Cô đã chụp ảnh của mỗi tấm áp phích và sau đó lấy một mẫu của tất cả các tài liệu Trung Quốc trên bàn thông tin.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/2/209540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111497.html
Đăng ngày 14-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share