[MINH HUỆ 12-10-2013]

Bệnh viêm xoang biến mất chỉ sau hai tháng học Pháp Luân Công

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

Năm nay tôi 63 tuổi. Năm 1972, tôi bị cảm lạnh và sau đó bị viêm xoang, căn bệnh này đã đeo bám hành hạ tôi khổ sở trong suốt 41 năm trời. Tôi không thể thở được bằng mũi mà chỉ có thể thở bằng miệng, do đó vào mùa đông tôi phải hít không khí lạnh và vào ban đêm hiếm khi tôi có được một giấc ngủ ngon.

Vì không ngửi được, cho nên thức ăn với tôi trở nên không hấp dẫn chút nào. Bất cứ khi nào bị cảm lạnh tôi đều toát ra một mùi vị rất đặc trưng. Điều này đã gây cho tôi rất nhiều phiền toái. Tôi rất hay căng thẳng và lo lắng do đó đã dẫn đến chứng đau đầu. Tôi có thể khóc ngay được và rất dễ nổi cáu. Tôi rất dễ đụng độ và gây gổ với người khác.

Tôi cũng đã đến nhiều bệnh viện lớn, như bệnh viện Hòa Bình và bệnh viện Quân đội Tây An số 4 để chữa căn bệnh tắc mũi quái ác này và cũng đã thử qua rất nhiều những phương pháp điều trị khác nữa như y học cổ truyền Trung Quốc, tây y, và bao gồm cả châm cứu và tiêm steroid. Tuy nhiên, những cơn đau vẫn còn đó như thách thức. Tôi đã cảm thấy chán chường và tuyệt vọng.

Tôi đã đọc rất nhiều những tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công và cũng đã được nghe về những câu chuyện thần kỳ về Đại Pháp và khả năng cứu được cả những người sắp chết. Một người bạn của tôi là một học viên Pháp Luân Công đã giúp tôi thoái Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên. Tuy nhiên, vì do ngộ tính kém nên tôi đã hoài nghi về môn tu luyện và đã không thể trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó.

Đến tháng 03 năm 2013 tôi mới bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi và vợ tôi đã đọc mỗi ngày một bài giảng. Vào một ngày tháng Sáu, vợ tôi nói: “Xem nào, gần đây em không thấy anh dùng thuốc chữa xoang mũi nữa.” Tôi luôn mang theo một ống thuốc nước bên mình và vẫn sử dụng thường xuyên. Khi nghĩ về điều vợ tôi vừa nói, tôi đã rất ngạc nhiên: “Ồ đúng vậy! Anh đã không dùng thuốc nữa từ khi nào thế nhỉ? Anh cũng không để ý!” Mặc dù tu luyện không được tinh tấn nhưng căn bệnh viêm xoang mũi mà đã hành hạ tôi suốt 41 năm đã biến mất không còn dấu vết. Thật thần kỳ!

Sau đó tôi còn phát hiện ra mũi tôi cũng không bị nghẹt nữa, và hơi thở đã trở nên đều đặn và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi mới cảm nhận lại được hương vị tuyệt vời của thức ăn. Tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn của tôi như thế nào với Đại Pháp với Sư phụ. Thông qua học Pháp tôi mới biết là Sư phụ đã tiêu nghiệp cho tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện tinh tấn để có thể theo kịp yêu cầu của Sư phụ.

Khối u dạ dày biến mất sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Bài viết do Thái Liên thuật và một đồng tu ghi lại

Tôi sống ở làng Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Tôi đã xây dựng gia đình với một người đàn ông nghèo và kể từ đấy cuộc sống của chúng tôi chìm trong nghèo khó. Chất lượng cuộc sống của tôi luôn kém hơn người khác ở mọi phương diện nhưng bù lại tôi là người may mắn bởi vì tôi có một sức khỏe rất tốt, ăn được ngủ được. Tôi có thể ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường.

Ba năm trước sức khỏe của tôi đột ngột trở nên xấu đi. Dạ dày tôi bị đau và sưng, tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã thông báo rằng tôi đã bị một khối u trong dạ dày, kích thước của khối u khoảng 4 cm và tôi cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ nó đi.

Chi phí cho một cuộc phẫu thuật như thế này rất tốn kém, tôi lấy đâu ra tiền để thanh toán đây? Các bác sĩ không xác định được đó là u lành hay u ác. Nếu nó là u lành và tôi lại tiêu rất nhiều tiền để phẫu thuật, thì như thế là tôi đang lãng phí tiền bạc.

Tôi trở về nhà và cảm thấy rất choáng váng. Tôi không ăn được nhiều và mất cảm giác ngon miệng. Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được, nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ và bật khóc. Tôi nghĩ vẫn còn một tia hy vọng: có thể các bác sĩ đã chẩn đoán nhầm.

Hai tuần sau, tôi quay trở lại bệnh viện để kiểm tra với hy vọng rằng các bác sĩ đã nhầm lẫn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy điều ngược lại. Khôi u đã phát triển từ 4 cm lên đến hơn 6 cm và có một khối u nhỏ hơn đã bắt đầu phát triển ở bên cạnh. Tin xấu này đã giáng cho tôi một đòn chí mạng. Đầu óc tôi trở lên trống rỗng. Tất cả tôi có thể nghĩ được đó là: “Thế là hết, đời tôi thế là hết.”

Ở nhà tôi khóc lóc thảm thiết, vì vậy chồng tôi đã thuyết phục tôi về thăm bố mẹ tôi vài ngày, với suy nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở trong một môi trường khác. Anh ấy cũng nói rằng mình sẽ đi thăm vài người bà con và hỏi vay họ ít tiền để đến viện làm phẫu thuật. Anh ấy nói: “Hãy thư giãn đi, công nghệ y học ngày nay rất phát triển. Chỉ cần cắt bỏ khối u thì em sẽ ổn thôi.”

Tại nhà bố mẹ đẻ, tôi đã khóc khi kể với họ về bệnh tình của tôi. Bố tôi bảo tôi thôi không khóc nữa và ông nói: “Một việc xấu có thể trở thành một việc tốt được đó, con có biết không. Như trường hợp của bố đây là một ví dụ, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bố bệnh tật đầy người. Nay tất cả những bệnh tật đó đã biến mất. Pháp Luân Công quả thực là một môn tu luyện siêu thường, đó là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Bất cứ ai bước vào tu luyện thì đều hiểu được giá trị của nó và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc còn khỏe, con không coi trọng nó khi bố nói với con về Pháp Luân Công. Giờ đây con đang mang bệnh, có thể đây là một cơ hội tốt để cho con tu luyện.” Sau khi nghe bố tôi nói, tôi cảm thấy như có một luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể. Tôi nghĩ đây có thể là một cơ hội để cho tôi tu luyện. Tôi đã nói không một chút do dự: “ Vâng, con sẽ luyện.” Bố tôi mỉm cười và đưa cho tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân.

Vì bố tôi rất bận, nên ngày hôm sau tôi đã trở về. Tôi bắt đầu đọc sách ngay khi vừa về đến nhà. Càng đọc, tôi càng cảm thấy như từng chữ, từng chữ trong sách thấm vào trong tâm trí tôi. Rất nhiều những câu hỏi khó đã được giải thích rõ ràng trong sách khiến tôi cảm thấy vô cùng kích động. Tôi cảm tưởng rằng tôi đã hiểu mọi điều sau khi đọc xong cuốn sách. Khi đọc sách, tôi lấy lại được cảm giác ngon miệng, dễ ngủ và dạ dày không còn đau nữa.

Hai tuần sau, chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại. Khi nhìn phim X quang, bác sĩ đã rất ngạc nhiên. Ông nói: “Cả hai khối u đã tiêu mất.” Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp tôi loại bỏ đi hai khối u đó. Tôi mới chỉ đọc Chuyển Pháp Luân được một lần. Sư phụ đã loại bỏ đi sự đau khổ của tôi, còn dẫn tôi bước trên con đường tu luyện để trở về nhà. Một lần nữa, một lần nữa tôi muốn nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu mạng! Con xin cảm tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/12/看完一本书-肚里瘤子没有了-281082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/26/143393.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share