Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Paris

[MINH HUỆ 12-4-2018] Hiện nay, ngày càng có thêm nhiều người dân Trung Quốc nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm tại quốc gia này. Ở Trung Quốc Đại lục, tính đến tháng 3 năm 2018 có hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Còn ở bên ngoài Trung Quốc, các học viên tình nguyện chào hỏi khách du lịch người Hoa và cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Dưới đây là một số câu chuyện mới diễn ra tại tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Làm tam thoái tập thể

Một nhóm du khách tầm từ 20 – 30 tuổi đã tới điểm giảng chân tướng ở tháp Eiffel sau bữa trưa ngày thứ Bảy. Bà Tôn, học viên tại địa điểm đó đã trả lời rất nhiều câu hỏi của họ. Hai sinh viên đại học hỏi về cuốn Cửu Bình và nói rằng họ muốn đưa thông tin này về Trung Quốc. “Cảm ơn bác đã cho chúng cháu biết, nếu không chúng cháu sẽ không hay biết gì về nó cả”, một trong số họ bình luận: “Giờ thì cháu đã biết ĐCSTQ tồi tệ đến mức nào và cháu không muốn chết chung với nó.”

Khi hai sinh viên đó đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, những du khách còn lại trong nhóm cũng thoái theo. Một trong số họ đề nghị chụp ảnh tập thể và khi cả nhóm nói “cheese” để cười thật tươi, bà Tôn đã đề nghị họ cùng nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mọi người trong nhóm đồng ý và một số người chưa làm tam thoái cũng thay đổi suy nghĩ của mình.

d4bf69f9b640556d2246f756d97086c0.jpg

Du khách Trung Quốc đọc biểu ngữ do các học viên Pháp Luân Công treo gần tháp Eiffel.

“Chúng tôi sẽ trở lại”

Mặc dù đã ở tầm tuổi 80, bà Hình thường xuyên tới điểm du lịch ở tháp Eiffel để phát tài liệu về Pháp Luân Công cho khách du lịch người Trung Quốc. Một người đàn ông lấy một cuốn tài liệu và sau bữa trưa đã trở lại nói: “Cháu đã đọc cuốn tài liệu này, hết sức có lý.”

Bà Hình hỏi anh: “Cậu có nghĩ đến việc thoái Đảng không?”

“Tất nhiên ạ”, người đàn ông trả lời. Sau đó, anh dẫn mấy người bạn khác tới và tất cả mọi người đều quyết định rời bỏ ĐCSTQ.

Một nữ học viên khác họ Phùng cũng trò chuyện với ba du khách trẻ. Họ hỏi khá nhiều câu hỏi, chẳng hạn như cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu như thế nào và những tuyên truyền gây thù hận Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Cô Phùng đã trả lời từng câu một cho họ.

“Tại sao trước đây chúng ta không biết gì thế nhỉ”, một trong số họ thắc mắc.

“Có vẻ như chúng ta bị tẩy não và nghĩ rằng ĐCSTQ tốt đẹp lắm ấy”, một người khác tiếp lời.

Học viên Phùng nói: “ĐCSTQ thậm chí còn giết người và bán nội tạng của họ để kiếm lời.”

“Thật quá tà ác”, một người khác bình luận. Cuối cùng, họ cũng thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ.

Khi bà Trương nhìn thấy một nhóm đông du khách Trung Quốc đi ngang qua, bà không đủ thời gian để trò chuyện với từng người một. “Chào mừng mọi người tới Paris!”, bà hướng tới họ nói lớn rằng: “Mọi người có biết hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ không? Xin hãy tới đây sau bữa trưa và chúng tôi có thể giúp mọi người làm tam thoái. Mọi người sẽ được phước lành và có một tương lai tốt đẹp hơn.”

“Được rồi. Chúng tôi sẽ trở lại”, một du khách trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169357.html

Đăng ngày: 16-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share