– Một chút thiển ngộ về hình thế Chính Pháp trước mắt

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 02-02-2021] Thuận theo hình thế Chính Pháp tăng tốc tiến về phía trước, màn diễn ở không gian nhân loại càng lúc càng gây cấn. Mới đây, tôi xem bài chia sẻ của một số đồng tu trên Minh Huệ Net, đặc biệt là một số bài viết về kết quả cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, tôi cảm thấy có một số đồng tu dường như đã bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử, có phải là chính nghĩa đã bị đánh bại trong trận chiến chính-tà lần này hay không? Có phải tà linh cộng sản đã kiểm soát toàn thế giới rồi không? Đối với giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp hải ngoại có bị tấn công hay không? Cá nhân tôi có chút thiển ngộ, xin cùng thảo luận với mọi người, nếu có chỗ chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Thế gian con người là một phần trong vở kịch lớn phức tạp, từ thời tiền sử kéo dài cho đến tận hôm nay. Hiện nay, kịch bản của vở kịch này đã diễn đến phân đoạn cuối cùng, đệ tử Đại Pháp đóng vai chính trong vở kịch này. Bất kể chính phủ nào hay hình thế xã hội nào trên thế giới đều được tạo thành xoay quanh đệ tử Đại Pháp, đều là để cho chúng ta tu luyện trong hình thế Chính Pháp lần này. Hết thảy các tình tiết trong vở kịch đều sẽ không ảnh hưởng đến sự việc Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn.” (Gửi lời thăm [2008], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Như vậy, chúng ta đang đóng vai chính trong vở kịch cho nên cần phải bảo trì bản tính kim cương bất phá và rèn luyện ý chí của mình trong hoàn cảnh phức tạp trước mắt. Chúng ta không thể nhụt chí chỉ vì ai đó đã lên làm tổng thống Mỹ. Chúng ta cần phải đứng tại góc độ của chư Thần để nhìn bao quát cuộc bầu cử. Toàn bộ hoàn cảnh này đang rèn luyện chúng ta trong tu luyện. Làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp và hoàn thành sứ mệnh của bản thân mới là đang đóng vai chính thật sự.

Nhìn từ hình thế bầu cử Mỹ vừa qua thì trông như ông Trump đã thua rồi. Thực ra tại không gian cao tầng bày xếp kịch bản lần này là có suy xét thâm sâu hơn. Tuy người dân ở nhiều quốc gia dân chủ phương Tây có thể có một chút nhận thức đối với tà linh cộng sản, nhưng những ai chưa từng sống ở Trung Quốc Đại Lục sẽ không nhận thức được bản chất tà ác thật sự của Trung Cộng, cũng như nó tà ác ở chỗ nào? Có lẽ nhận thức về nó cũng chỉ dừng lại ở trên bề mặt: Đảng cộng sản độc tài, hủ bại, phá hoại dân chủ, bức hại nhân quyền. Không có quá nhiều người ở các quốc gia dân chủ có thể thật sự nhận thức rõ thứ quái thai này từ trên bản chất. Tà linh cộng sản bày ra “một vành đai, một con đường”, có nhiều nhà kinh doanh nước ngoài còn nói rằng: Thế này tốt quá, có thể kiếm ra tiền. Kỳ thực, họ không có thật sự tiếp xúc với Trung Cộng một cách thiết thực. Chỉ nhìn thấy ma quỷ nói dối, chứ chưa có nhìn thấu bản chất thật sự của nó. Bầu cử Mỹ lần này giống như chiếc kính chiếu yêu, triệt để giúp cho người dân ở nhiều quốc gia dân chủ càng có nhận thức rõ về thủ đoạn của ma quỷ.

Mọi người thử nghĩ sâu hơn, ngay cả tài khoản Twitter của tổng thống cũng bị khóa, thế bạn nói thử xem nó có tà ác hay không? Nhưng các bạn đâu biết rằng đây lại là việc khá phổ biến tại Trung Quốc Đại Lục, ai bảo nó không tốt thì liền bị mời lên “uống trà”; ai dám nói nó không tốt thì nó sẽ bức hại người đó. Người dân tại các nước dân chủ có từng trải nghiệm qua thứ này chưa? Cuộc bầu cử này giống như một bộ phim truyền hình dài tập, không có những tình tiết lắc léo quanh co thì dường như bộ phim này sẽ kém thú vị và nhạt nhẽo. Bạn thử nghĩ xem, hết thảy đều thuận lợi như những gì con người tưởng tượng thì con người sẽ thật sự nhận thức được bản lai diện mục của tà đảng sao?

Vật cực tất phản, tà ác khi đến mức độ nhất định thì chính nghĩa ở nhân gian cũng không còn xa vời nữa. Khi trên địa cầu có càng nhiều người nhìn thấu bản chất của Trung Cộng thì việc tà ác giải thể cũng không còn xa nữa.

Sư phụ giảng:

“Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn” (Tổng tuyển cử)

Diễn nghĩa:

Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về

Từ kinh văn “Tổng tuyển cử” của Sư tôn, tôi ngộ ra đoạn cuối diễn giải lịch sử là cần hoán tỉnh chính tín của nhân loại đối với Thần, chính tín đối với Đại Pháp, quy chính nhân tâm. Nhân tâm quy chính thì tầng Pháp ở nơi thế gian con người cũng sẽ được chính lại.

Nhìn từ hình thế Chính Pháp nơi thế gian con người thì đã tới phần người và Thần cùng diễn. Làn sóng dịch bệnh cuồn cuộn ập đến, còn có nhiều tai nạn nữa chưa xuất hiện cũng đều có khả năng xảy ra ở nơi thế gian. Thời gian khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp cũng càng ngày càng cấp bách, đối với sự thức tỉnh của thế nhân cũng vô cùng cấp bách rồi. Giống như sàng lọc vậy, người đã thức tỉnh thì sẽ được lưu lại, người không thức tỉnh thì cũng không chờ đợi thêm nữa. Sàng lọc một lần là có thể sẽ đào thải một nhóm lớn người, sau đó lại sàng lọc tiếp cho đến khi những người vẫn còn có thể được cứu tự mình tìm thấy chiếc chìa khóa cứu mạng trong đại đào thải lần này.

Thần để cho con người trải nghiệm đào thải khốc liệt hết lần này đến lần khác là để giúp họ mau chóng tỉnh ngộ, đặc biệt là ở Trung Quốc Đại Lục, Vô Thần luận đã lấy con người diễn dịch thành động vật. Triết học đấu tranh của tà đảng đã biến con người trở thành tự tư và u mê, nhân tính bại hoại, thêm vào nhồi nhét một bộ văn hóa tà đảng khiến cho con người trở thành xấu xa và tà ác. Rất nhiều người bên trong thể chế của Đảng cộng sản vẫn chưa thức tỉnh, mở miệng liền nói dối. Chỉ cần nói chút nhân tính với họ thì họ liền nói đảng tính với bạn, tà linh phụ thể vô cùng nghiêm trọng.

Trước mắt, trường đào thải thời mạt kiếp đã bắt đầu mở màn, con người nếm mùi đau khổ trong lần đào thải này thì mới nghiêm túc nhận thức lại mới về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Có lúc tôi nghĩ đến một vấn đề, tài liệu chân tướng Đại Pháp mà chúng ta phân phát có bao nhiêu người nghiêm túc xem qua và nghiêm túc nhìn nhận lại về sự việc này? Có người nhặt được tài liệu chân tướng mà chúng ta phân phát có thể sẽ cho là dị loại, lập tức vứt ngay vào sọt rác, cũng có người mang về nhà xem như thứ mới lạ, cũng có người sẽ giữ nó lại. Phật Pháp từ bi, có thể ban cho những ai không giữ thái độ phản đối cơ hội nhất định giúp họ nhận thức Pháp trong lần đào thải này.

Tà đảng ở Đại Lục cổ xúy giúp người dân tiêm chủng vắc-xin. Có rất nhiều người không minh bạch chân tướng đã tin nó và cũng đã đi tiêm chủng. Vắc-xin có tác dụng hay không trước tiên chúng ta không đi vào phân tích nó. Mới đây cậu bé thần đồng người Ấn Độ cũng có dự ngôn nói rằng vắc-xin sẽ xuất hiện vấn đề. Theo cách lý giải của tôi là hiện nay số người nhiễm bệnh ở các địa khu tại Trung Quốc Đại Lục không nhiều đến vậy, so với Hoa Kỳ mà nói là vô cùng ít ỏi. Nếu ở Trung Quốc Đại Lục có nhiều người đã tiêm chủng vắc-xin, lỡ như vắc-xin xuất hiện vấn đề thì có lẽ giống với lời tiên tri của Nostradamus. Liệu năm mới vừa bắt đầu thì sẽ có nhiều người tử vong phải không? Bây giờ đối tượng tiêm chủng vắc-xin tại các địa khu ở Đại Lục chủ yếu là những người từ 18 đến 59 tuổi, một khi có vấn đề thì sẽ giống như dự ngôn nói rằng vắc-xin dẫn đến một lượng lớn người trẻ tuổi tử vong? Đó là điều chúng ta không muốn nhìn thấy nhất. Lúc đó, người dân ở Đại Lục sẽ nhận ra bản chất tà ác của tà đảng chăng? Ma quỷ nhất định lôi con người xuống địa ngục để làm vật bồi táng cho nó, vì mục đích này mà nó sẽ không từ thủ đoạn nào. Những người thế gian tìm thấy chân tướng mới là người tìm được chiếc chìa khóa cứu mạng thoát khỏi kiếp này!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/紛繁大戲看收尾-419402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190241.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share