Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2020] Cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Mỹ năm nay là một cuộc giao tranh chính tà kinh tâm động phách nơi thế gian con người. Tôi có một hy vọng rất mãnh liệt rằng Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Trong nhiệm kỳ bốn năm trước, ông ấy đã thể hiện rõ ràng lập trường chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và vẫn đang tiến hành các biện pháp quyết liệt để kiềm chế quyền lực của ĐCSTQ từ nhiều phương diện. Ông cũng khiến nhiều người hơn nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ, từ bỏ nó và được đắc cứu. Sự quan tâm và ủng hộ nhiệt thành của ông đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp quần thể những con người tu luyện chúng ta cảm nhận nội tâm được sưởi ấm. Về phương diện cứu người, tuy rằng ông ấy tiếp cận vấn đề từ một cơ điểm khác với chúng ta, nhưng mục tiêu cuối cùng là giống nhau.

Kể từ sau Ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, kết quả bỏ phiếu trở nên rất đáng lo ngại. Tôi đã nhận ra tình huống này nghiêm trọng tới mức độ nào. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 11, tôi đã phát chính niệm cường đại: “Triệt để thanh trừ mọi chướng ngại can nhiễu đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump. Triệt để phủ nhận và thanh lý các nhân tố tà ác của cựu thế lực và ĐCSTQ. Cựu thế lực không được phép đảo loạn cuộc bầu cử khiến Tổng thống Trump thua cuộc và huỷ diệt đi vô số chúng sinh. Chúng ta cần thanh trừ toàn bộ nhân tố tà ác đằng sau gian lận bầu cử”.

Trong quá trình này, tôi đã vài lần chia sẻ thể ngộ của mình với các học viên xung quanh. Một số người nói: “Việc phát chính niệm là đúng. Tổng thống Trump đang hành sự thuận theo Thiên ý”. Nhưng có nhiều người khác không chắc rằng chúng tôi có nên ủng hộ Tổng thống Trump hay không và nói với tôi: “Chẳng phải chúng ta không can dự vào những sự việc nơi người thường sao? Với những sự kiện trọng đại như thế này, chúng ta nên chờ đợi cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn phải không?”

Sau khi phát chính niệm trong hai ngày, tôi cảm thấy lực lượng của bản thân suy yếu và cảm giác cô độc trong cuộc chiến. Điều này trên thực tế chính là phản ánh sự thiếu tín tâm vào những gì bản thân tôi chứng ngộ được, và tôi không có đủ quyết tâm để tiếp tục.

Sau khi đọc bài thông báo của Ban biên tập Minh Huệ: “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” đăng ngày 7 tháng 11, tôi cảm thấy hưng phấn và được tiếp thêm sinh lực. Bài viết giống như một lời kêu gọi để tôi vững tâm tiến bước trên chiến trường. Tôi còn đang chờ đợi điều gì đây?

Ngay lập tức tôi ngồi xuống và phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Ngoài những thứ tôi nghĩ đến ở phía trên trong khi phát chính niệm, tôi cũng thêm vào niệm đầu thanh lý các nhân tố tà ác phía sau truyền thông đang lan truyền tin tức giả nhằm can nhiễu tới sự tái đắc cử của Tổng thống Trump.

Thông báo của Ban biên tập Minh Huệ đã giúp tôi đạt được thể ngộ rõ ràng hơn về sự kiện lần này, nhưng tôi cũng tự hỏi vì sao có rất ít học viên có thể nhận thức được cuộc bầu cử này là một trận chiến chính tà. Nếu không nhờ có Ban biên tập Minh Huệ cảnh tỉnh, thử hỏi có bao nhiêu học viên ở Trung Quốc có thể đạt được thể ngộ tương tự? Tôi tin rằng chúng ta đã làm không tốt bởi chúng ta thiếu thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm. Chúng ta đã bị phong bế bởi nỗi sợ hãi vi phạm nguyên tắc của người tu luyện (không tham gia vào các sự vụ nơi người thường).

Thông báo đã chỉ ra một cách minh xác rằng: “Làm người tu luyện, chúng ta tuy không tham dự chính trị của người thường, nhưng chúng ta phải biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai (ông Donald Trump)”.

Tôi nhận ra rằng hiện tại vẫn chưa quá muộn để bắt tay vào hành động. Đây là một cuộc đại chiến chính tà, đại chiến Thần ma. Mỗi một thời khắc đều vô cùng then chốt. Những người tu luyện chúng ta đều có mang theo năng lực. Chúng ta không thể đối đãi với bản thân giống như người thường khi đối diện với vấn đề này. Tất cả chúng ta nên nắm lấy cơ hội này để triệt để thanh trừ cựu thế lực và tà linh ác đảng đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử, cũng như các nhân tố tà ác đang thao túng truyền thông. Những học viên có thời gian thì có thể phát chính niệm tiếp sức. Đương nhiên chúng ta không thể đi sang cực đoan. Chúng ta vẫn nên tiếp tục giảng chân tướng hàng ngày và khuyên tam thoái như thường lệ.

Chúng ta tham gia trận chiến này không phải để tranh giành thắng thua. Chúng ta tham chiến vì để đồng tại với Thần, để bảo vệ chính nghĩa và các nhân tố chính trong vũ trụ, và giúp nhiều sinh mệnh hơn có thể tiến nhập sang tân vũ trụ. Khi chỉnh thể tu luyện của chúng ta có nhận thức minh bạch và hành động thuần thục trong sự kiện này, ý chỉ của Thần sẽ trở thành hiện thực.

Trên đây là một vài thiển ngộ của cá nhân tôi, chia sẻ để đồng tu cùng tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/414846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188197.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share