Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2021] Đại dịch đang tàn phá thế giới và cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã phơi bày nhiều chấp trước cùng tư tưởng người thường của tôi. Khi mọi thứ không đi theo “con đường chính nghĩa” như tôi mong đợi, tôi đã thất vọng và khó chịu. Phẫn uất và nghi ngờ nảy sinh trong tôi. Mặc dù biết rằng tôi nên nhìn mọi thứ từ quan điểm của Pháp, tôi vẫn không thể kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Trong hai thập kỷ tu luyện, tôi từng nhiều lần lúng túng trước một số thứ, điều này đã phơi bày quan niệm và tư tưởng người thường của tôi. Chỉ sau khi tập trung học Pháp, tôi mới có thể tìm ra câu trả lời cho sự lúng túng của mình. Trên thực tế, Sư phụ đã giảng cho chúng ta tất cả mọi thứ, cho dù đó là điều chúng ta đang, sắp hay đã trải qua. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần kiên trì học Pháp, chúng ta sẽ có thể tìm ra câu trả lời và biết phải làm gì.

Ngay khi tôi tuân theo yêu cầu của Pháp, hướng nội và loại bỏ những chấp trước của con người, tôi cảm thấy Sư phụ đã thanh lý vật chất bại hoại khỏi thân thể mình. Tôi cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ thông thấu toàn thân.

Khi tôi lại học Pháp, tôi đã hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại. Tôi hiểu ra rằng mặc dù chính Sư phụ là người an bài và nguyện vọng của Ngài là để ông Trump đắc cử, nhưng kết quả lại do lựa chọn cùng hành động của chúng sinh và các đệ tử Đại Pháp quyết định.

Sư phụ giảng,

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư Đồ Ân,” Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(“Ơn Thầy Trò,” Hồng Ngâm II)

Sư phụ có khả năng làm bất cứ điều gì. Ngài có thể giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng chưa đầy một ngày hoặc ngăn chặn cuộc bức hại xảy ra. Nếu chúng ta dựa vào Sư phụ để làm mọi việc, thì chỉ cần Sư phụ nghĩ một chút là mọi việc sẽ xong. Nhưng nếu đúng như vậy, Chính Pháp sẽ không liên quan gì đến các đệ tử Đại Pháp chúng ta hoặc những chúng sinh đang chờ được chúng ta cứu.

Để cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã chọn để chúng ta làm việc đó. Trong khi chúng ta tu luyện hướng tới viên mãn, chúng ta cũng thực hiện cứu độ chúng sinh. Để bản thân được công nhận và chúng sinh được cứu, chúng ta phải tự mình làm điều đó.

Sư phụ từ bi đối với tất cả chúng sinh. Ngài muốn cho các đệ tử Đại Pháp có cơ hội thành tựu bản thân và mang lại cơ hội được cứu cho nhiều chúng sinh hơn nữa. Đó là lý do tại sao Ngài an bài để chúng ta tự đi trên con đường chứng thực Pháp của mình và để chúng sinh tự lựa chọn rời xa ảo mộng. Làm thế nào để làm tốt những điều này bây giờ đã trở thành trách nhiệm của chúng ta và phụ thuộc vào việc chúng ta có thể bước đi tốt trên con đường và đến được đích cuối cùng mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta hay không.

Sư phụ giảng,

“Tu ấy là việc của bản thân mình, không ai làm thay, người làm sư phụ về bề mặt chỉ là bảo cho họ Pháp Lý. Tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc ấy là trách nhiệm của tự mình.” (“Kiên định,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong tu luyện hàng ngày, tùy thuộc liệu chúng ta có thể tự giác “tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc“ hay không. Do đó, cách hành xử của mỗi học viên Đại Pháp như thế nào, chúng ta có thể lĩnh hội được bao nhiêu nguyên lý của Pháp, chúng ta làm bao nhiêu để chứng thực Pháp, và chúng ta tinh tấn làm ba việc như thế nào, trên thực tế đã xác định kết quả của nhiều việc thế gian. Bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới hoặc lịch sử phát triển như thế nào thực sự là biểu hiện chân thực cho thấy chúng ta, chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, đã bước đi trên con đường chứng thực Pháp như thế nào.

Nhiều học viên có thể thấy khó hiểu vì sao một số điều mà Sư phụ đề cập trong Pháp không trở thành sự thật. Bây giờ, tôi tin rằng điều này hẳn phải liên quan đến hành động của chính đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, tuy nhiên những việc này phải do chính đệ tử Đại Pháp và chúng sinh thực hiện. Đó có lẽ là lý do tại sao thời gian đã được kéo dài liên tục và tại sao một số điều không diễn ra như chúng ta mong đợi.

Các bạn đồng tu, chúng ta đừng bối rối hay cảm thấy tức giận khi mọi thứ không đi theo “hướng của chúng ta.” Khi hướng nội, tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy một số tâm chấp trước đã cản trở mọi thứ diễn tiến theo hướng tích cực. Thời gian còn lại, chúng ta cần giữ cho tâm mình không bị dao động, học Pháp và làm tốt ba việc. Bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới đều phản ánh mức độ chúng ta đã làm tốt trong ba việc như thế nào.

Tôi tin rằng tình hình hiện tại cũng phản ánh chúng ta đã tu luyện ra sao và chúng ta đã cứu được bao nhiêu người. Chính chúng ta mới là người chịu trách nhiệm – không phải chúng sinh, càng không phải là Sư phụ.

Mặt khác, Sư phụ vẫn đang kiểm soát mọi thứ và cho chúng ta kết quả tốt nhất có thể. Không có phải nghi ngờ gì về điều đó. Để không phụ kỳ vọng của Sư phụ, mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ tu luyện bản thân tốt hơn.

Trên đây là sự thể ngộ ở tầng thứ hạn hẹp của tôi. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/419079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190121.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share