Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở miền Đông Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-01-2021] Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ rầm rộ và đầy cao trào năm 2020 cuối cùng đã lắng xuống dưới sự chú ý theo dõi của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Những kẻ vô liêm sỉ và thế lực hắc ám ở tầng sâu chống lưng, bao gồm cả kênh truyền thông của Đảng ở Tây phương (báo chí và mạng xã hội) cùng giới chính khách hủ bại, lợi dụng lừa gạt, dùng cạn một bộ thủ đoạn phi pháp đáng xấu hổ nhất, đê hèn nhất và vô đạo đức nhất như gian xảo dối trá, tham lam, đe dọa, bạo lực, mưu sát v.v. để cướp lấy chiếc ghế quyền lực nhất trên thế giới – ngôi vị tổng thống Hoa Kỳ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đại biểu cho ngọn hải đăng tự do, nhân quyền và nền pháp trị đã rơi vào suy bại chỉ trong chớp nhoáng, sự thống trị chuyên chế thiên tả tràn lan từ Mỹ cho đến toàn thế giới. Một giai đoạn thời kỳ đen tối sắp sửa giáng xuống nơi thế gian con người, bởi vì đúng-sai, chính-tà, thiện-ác đã triệt để đảo lộn trắng đen; chính nghĩa, lương tri, đạo đức, truyền thống, chính tín đối diện với nguy cơ trong một sớm một chiều. Hồng ma cộng sản lại nhe nanh vuốt hung tợn, gầm rú trong không trung: Thế giới vẫn do ta thống trị!

Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng cái thiện và cái ác tột cùng thể hiện ra mặt xấu xí của nhân tính kiểu này chỉ có trong những câu chuyện lịch sử thời xưa, hoặc chỉ là thủ pháp nghệ thuật thổi phồng trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, tôi từng nghĩ những điều này khá xa rời so với hiện thực của chúng ta. Vậy mà, không ngờ tất cả những việc xảy ra hôm nay lại chân thật đến thế. Đao kiếm lấp loáng, màn ẩu đả tôi sống anh chết đã được trình diễn không chút sơ hở trong bầu cử lần này. Lần bầu cử này là một lần tẩy lễ đối với con người thế gian và đệ tử Đại Pháp, nó thực sự đã tận hiển hết thảy thiện-ác, trung thành-gian trá và chính-tà ở nơi thế gian con người, trong suốt quá trình quả là kinh tâm động phách. Màn kịch lớn này có lúc khiến cho người ta mong chờ, trong quá trình đó lại khiến người ta phải thất vọng, cho đến hồi kết lại là tâm tình bi thương cực điểm.

Mong chờ là vì mọi người tràn đầy tín tâm vào ông Trump, ông ấy là người được Thần lựa chọn. Chúng ta nghĩ rằng kết quả của trận tranh đấu Thần-ma nên phải là rõ ràng cả rồi. Ý nghĩa của việc ông Trump thắng cử là Trung Cộng đại biểu cho tà ác nơi nhân gian sẽ mau chóng sụp đổ tan tành, bức hại đối với đệ tử Đại Pháp sắp sửa kết thúc, theo đó thế giới sẽ vì Đại Pháp hồng truyền và uy đức của Sư phụ mà khiến cho chúng sinh quay về với Thần, quay về truyền thống, thiện lương và mỹ hảo.

Tuy nhiên, hết thảy những điều này đã không diễn ra. Ngược lại, dưới tình huống hàng tỷ người chăm chú dõi theo giữa ban ngày ban mặt, một đám lưu manh thổ phỉ bán nước đã trắng trợn cướp lấy tất cả, thôn tính những giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại như pháp trị, chính nghĩa, lương tri, chân thành, đạo đức và hy vọng, vội vã gấp rút thực thi nền thống trị tập quyền cộng sản; còn ông Trump và hàng trăm triệu người yêu nước thực sự tuân theo pháp luật cùng với vô số đệ tử Đại Pháp mở to mắt nhìn hết thảy những việc này đang diễn ra mà bó tay bất lực.

Tâm tình bi thương là từ đây bóng tối có thể sẽ bao trùm nhân gian, bởi vì tà ma thắng thế và lương tri chính nghĩa sẽ thất thủ. Xa rời Thần và truyền thống thì tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu? Những chúng sinh chờ đợi đắc cứu sẽ làm sao đây? Con người thế gian sẽ ngưỡng vọng thiên không, chất vấn thượng thiên: Chính đạo và Thần linh đang ở nơi đâu? Họ sẽ cho rằng kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu và cưỡng tình đoạt lý mới là cái lý chân chính ở nơi thế gian. Thế thì xã hội tương lai sẽ đi về đâu?

Cũng giống như tà ác mổ cướp nội tạng của đệ tử Đại Pháp đã kéo dài suốt mười lăm năm, rốt cuộc tại sao Thần lại để cho tội ác tày trời này xảy ra? Chúng ta không thể nào hiểu được.

Buồn thay là hết thảy mọi việc đã thành sự thật kể từ ngày 20 tháng 1.

Còn có một sự thật quan trọng nữa là, bây giờ có rất nhiều người tin tưởng không chút nghi ngờ vào những huyễn tưởng và hoang ngôn do truyền thông tạo ra, còn có rất nhiều người ngây ngô cho rằng bốn năm sau ông Trump lại ra tranh cử tổng thống. Họ không ngờ rằng một khi tà ác cộng sản nắm quyền trong tay thì nó tuyệt sẽ không chủ động để cho những người thiện lương lại có cơ hội lần nữa: Bảy mươi năm lịch sử sau khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền vào năm 1949 chính là một ví dụ nặng cân, sau khi Đảng cộng sản cướp lấy chính quyền Trung Quốc, chỉ trong vòng mấy năm nó đã lần lượt bức hại địa chủ, nhà tư bản, nông dân trên toàn quốc, khiến cho hơn một nửa số dân Trung Quốc tan nhà nát cửa, thương vong vô số, đến mức rơi vào tình cảnh khó mà sống sót; sau đó nó lại phân ra mấy bước nhằm triệt để tiêu diệt những người có học, giới tinh anh, phần tử trí thức và những người có tín ngưỡng.

“Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” là phương châm bức hại của Trung Cộng, nó nhắm thẳng vào tất cả các nhóm quần thể mà bọn chúng cần phải đánh đổ và nô dịch. Nó đã được sử dụng đối với địa chủ, nhà tư bản, phần tử trí thức, dân vận và bức hại Pháp Luân Công hơn hai mươi năm qua vẫn còn đang tiếp diễn. Sau bảy mươi năm cướp đoạt chính quyền, Đảng cộng sản và các nhóm quần thể phái sinh không chỉ thực hiện kiểm soát chính xác lượng lớn dữ liệu về người Trung Quốc, mà chúng còn tiến bước vào giai đoạn cuối cùng phá hủy Hoa Kỳ, và mục tiêu thôn tính toàn thế giới của chúng cũng không còn xa nữa.

Như vậy, những người thiện lương và tín Thần đang dần dần chịu nhận thiệt hại nặng nề, thế thì hậu quả sẽ là như thế nào? Mọi người đều đã nhìn thấy rồi, đo lường thiện-ác ở nơi thế gian con người đã mất cân bằng, cán cân chính-tà một mực ngả sang phía tà ác. Có lẽ, khi thời khắc tăm tối nhất đến thì cũng là lúc ánh quang của Chính Thần trong toàn vũ trụ sẽ đại hiển. Vấn đề là thời khắc tối tăm nhất đã đến chưa?

Có lẽ con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp đắc được Đại Pháp vũ trụ là không tránh khỏi những gập ghềnh trắc trở như thế! Sư phụ giảng:

“… chính là vì tu luyện, trong quá trình đề cao, thì con đường khi chư vị chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh [và] đạt đến viên mãn tối hậu là rất gập ghềnh. Sau khi minh bạch hiểu rõ rồi thì hãy tiến từng bước thật tốt trong tương lai, đấy mới là [điều] then chốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Có lẽ tâm của người tu luyện Đại Pháp vũ trụ cần phải trải qua muôn vàn thử thách trong lửa cháy phừng phừng thì mới có thể đúc luyện kim cương và chính tín thuần khiết! Tu luyện chính là khó nạn. Kết quả của cuộc bầu cử là một lần khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp. Đối diện với sự việc thị phi to lớn, đại thiện đại ác, chính tín của chúng ta đối với Sư phụ và chư Thần vẫn còn thuần khiết như thuở ban đầu và kiên cố không thể phá vỡ hay không, chúng ta vẫn còn tín tâm hay không, đây cũng là tín tâm (của Thần), tiếp tục tiến bước không hối hận trên con đường của Thần.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/大選後的一點反思-418903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190042.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share