Bài viết của Thạch An

[MINH HUỆ 05-12-2020] Cuộc tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ đã đến thời điểm tối quan trọng. Ngày 2 tháng 12, bà Sidney Powell, một luật sư danh tiếng đang điều tra vụ gian lận khổng lồ trong cuộc tổng tuyển cử, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh “Stop the Steal” (Ngừng đánh cắp cuộc bầu cử) ở Alpharetta, Georgia: “Chúng ta sẽ không cho phép bản thân tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội vốn sắp tàn, hay bất kỳ thế lực đen tối nào áp đặt ý chí của chúng lên nhiều người của chúng ta đến vậy… Giờ là lúc mọi công dân yêu nước đứng lên.”

Chúng ta nhất định không được để bi kịch của chủ nghĩa cộng sản xảy ra thêm lần nữa

Bài phát biểu truyền lửa của bà Powell khiến đám đông cổ vũ bằng những tràng pháo tay, hô vang liên hồi “Cảm ơn!”. Người Mỹ biết thời khắc lịch sử đã đến, một cuộc chiến vì công lý. Nếu chúng ta thất bại lần này, chủ nghĩa cộng sản sẽ không chỉ hủy diệt Hoa Kỳ, mà là cả thế giới.

Năm 2020 đối với Hoa Kỳ tương tự như năm 1949 đối với Trung Quốc – một năm đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm chính quyền, nó đã phá hủy nền văn hóa thần truyền của Trung Quốc, đầu độc hết thế hệ này đến thế hệ khác bằng bạo lực và dối trá, đồng thời gây ra cái chết bất thường của 80 triệu người thông qua nhiều cuộc vận động chính trị. Tính cả Liên Xô cũ và Campuchia, các chính quyền cộng sản trên thế giới đã gây ra cái chết bất thường của hàng trăm triệu người. Chúng ta nhất định không được để nó xảy ra thêm lần nữa!

“Chúng ta không muốn chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Quốc”

Đông đảo người Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Ba Lan, Hungary và các nước cộng sản khác đều ủng hộ Tổng thống Trump. Trong đó, nhiều người tin rằng chủ nghĩa cộng sản là dối trá và họ không muốn chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Trong một cuộc mít-tinh chống gian lận bầu cử, cử tri Brian Szuch ở Michigan đã nói với NTDTV: “Tôi đến từ Hungary, và tôi vẫn nhớ hình ảnh bà tôi ngồi khóc trước tivi khi họ chiếu cảnh những chiếc xe tăng Nga tiến vào đất nước Hungary để đàn áp cuộc nổi dậy, và hình ảnh đó luôn đeo bám tôi. Tôi hoàn toàn không có chút tôn trọng nào dành cho những người theo chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa Mác-xít hay theo chủ nghĩa cộng sản.“

Lâm Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, cho biết: “Nếu đất nước này trở thành một quốc gia cộng sản, tôi sẽ đi đâu bây giờ? Đây là quê hương thứ hai của tôi, ngay trên đất Hoa Kỳ này. Khi tôi rời Việt Nam,… Việt Cộng lên nắm chính quyền. Đó là lý do tôi rời Việt Nam, vì một từ duy nhất: tự do. Ngay lúc này đây, tôi thấy họ đang muốn tước đi tự do, [biến] vùng đất này thành quốc gia cộng sản. Tôi sẽ chiến đấu ngay cả khi tôi phải chết.”

Cô Nguyễn, một nhà sản xuất phim người Việt đã ủng hộ Tổng thống Trump nhiều năm qua, cho biết cô đã theo ông Trump khắp mọi nơi và cô đã đến các buổi mít-tinh của ông tại Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota và Arizona. Cô thấy rất nhiều người ủng hộ ông. “Tất cả những người Việt Nam đang sống ở đây, hàng triệu người, ai cũng thất vọng. Bởi vì chúng tôi không muốn chủ nghĩa xã hội, chúng tôi không muốn chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Quốc.”

Tại buổi mít-tinh “Stop the Steal” ở Harrisburg, thủ đô của Pennsylvania, ông Rod Cameron, một người ủng hộ ông Trump, nói: “Không thể có [sự cùng tồn tại của] chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, tự do và dân chủ. Điều đó là không thể. Có cái này thì phải bỏ cái kia. Và đó là tình huống của chúng ta ngay lúc này. Đây thực sự là một cuộc chiến, một cuộc chiến vì tự do và tự do nhất định sẽ thắng.”

Cô Tân, một bà mẹ ba con cho biết, lúc mới sang Mỹ, cô chỉ có một thùng sách và một thùng quần áo. Dù là người thuộc nhóm thiểu số, cô vẫn có thể đạt được giấc mơ Mỹ bằng học bổng Mỹ và sự chăm chỉ của bản thân. Đã đến lúc cô phải trả ơn nước Mỹ. Cô thấy các nước châu Âu đã bị hủy hoại bởi xu hướng chủ nghĩa xã hội cánh tả, và cô lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ đi theo con đường tương tự.

“Chúng ta có thể đồng tình với sự gian lận này không? Đây là câu hỏi giữa sự sống và cái chết! Điều này [vụ đánh cắp cuộc bầu cử] đang thức tỉnh những người Mỹ gốc Hoa chúng ta. Đó là chúng ta phải đứng lên và bảo vệ quê hương của chúng ta [khỏi chủ nghĩa cộng sản] và bảo vệ thế hệ tiếp theo của chúng ta!”

Cô tin rằng sức mạnh của Hoa Kỳ không nằm ở của cải vật chất, mà ở các giá trị truyền thống và đức tin vững chắc của người Cơ đốc.

“Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng ngay cả ở Thành phố New York, quê hương của Đảng Dân chủ phái tự do ở Hoa Kỳ, vẫn có một nhóm người có nhận thức về lẽ phải và lòng tốt, và họ có thể nhận biết những người có thể gánh vác trách nhiệm. Những người này đang ủng hộ Tổng thống Trump, các giá trị thuộc phái bảo thủ và truyền thống, và họ đang lên tiếng vì tương lai của nước Mỹ!”

Đảng Dân chủ bị tha hóa bởi chủ nghĩa cộng sản

Từ sự tan rã của các chính quyền cộng sản Đông Âu đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô hùng mạnh, đến những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kiềm tỏa ĐCSTQ, những lời kêu gọi và hành động nhằm xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng những người theo chủ nghĩa xã hội Mỹ đang lợi dụng sự bất mãn của người dân về khoảng cách giàu nghèo và việc họ theo đuổi cái gọi là tự do cá nhân để cổ vũ cho hệ tư tưởng cộng sản. Để lung lạc người dân, thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ và cựu ứng viên tổng thống Bernie Sanders từng tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội của ông “không giống với“ chủ nghĩa xã hội đã thất bại của Venezuela hay Cuba.

Ông Trương Quân, hội trưởng Hội Đồng hương Phiên Ngung, Quảng Đông, đã sống ở Hoa Kỳ hơn 30 năm, giễu cợt ý tưởng này: “Làm sao họ biết được giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là gì, nếu họ chưa từng trải qua đói nghèo, và đang ăn bít-tết mỗi ngày? Chính những học thuyết gian dối này đang lừa dân, hại nước. Làm sao ông ta có thể cảm nhận được nỗi đau của việc không có ngủ cốc để ăn? Chủ nghĩa xã hội có nghĩa là giao của cải bạn làm ra cho một số lãnh đạo cộng sản để họ phân phối lại. Đừng để bị các chính trị gia nhà nghề lừa.”

5952f42a91283f6149db2b9b0acffc14.jpg

Ông Thái Khả Phong

Ông Thái Khả Phong, cựu chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Hoa kiều, cho biết khi đến Mỹ 40 năm trước, ông Reagan đang tranh cử tổng thống. Khi nghe câu nói “Đảng Dân chủ nghĩ đến người nghèo và Đảng Cộng hòa nghĩ đến người giàu”, ông Thái lập tức gắn nó với cụm từ “Đảng Cộng sản hành động vì hạnh phúc của người dân.”

“Thật kỳ lạ, nó quá giống với những gì ĐCSTQ từng tuyên bố”, ông nói. “Bởi vì tôi đã từng bị Đảng Cộng sản lừa dối hồi còn ở Trung Quốc, tôi lập tức nghi ngờ nó (Đảng Dân chủ). Giờ đây, chúng ta thấy người Mỹ đang tự lừa dối bản thân và không nhìn thấy bản chất của chủ nghĩa xã hội.”

Ông Thái đã dành nhiều năm để viết một cuốn sách để kể lại câu chuyện về ba thế hệ trèo qua “Bức tường Berlin” của Trung Quốc để trốn sang Hồng Kông. Ông nói rằng các chính sách tả khuynh mà ĐCSTQ áp đặt và cuộc cách mạng văn hóa kéo dài cả thập kỷ đã khiến người dân sống trong nghèo đói và khốn khổ. Bởi vậy, rất nhiều người ở tỉnh Quảng Đông đã trốn sang Hồng Kông và Ma Cao, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Họ đã bỏ phiếu bầu bằng đôi chân mình.

Đừng để đây là “cuộc bầu cử cuối cùng”

Trong khi nhóm pháp lý của Tổng thống Trump vẫn đang đệ đơn kiện chống gian lận bầu cử, ông Biden đã vội tuyên bố là người chiến thắng, đồng thời công bố lựa chọn nội các của mình. Không chỉ những người mà ông Biden bổ nhiệm bị phát hiện có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà cả người phát ngôn mà ông chọn là Jen Psaki cũng bị phát hiện đội mũ gắn phù hiệu búa và liềm của cộng sản trong một bức ảnh. Và cô ta đã bị cư dân mạng đả kích kịch liệt là người cộng sản.

Psaki từng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong chính quyền Obama. Bức ảnh nói trên, được chụp vào tháng 1 năm 2014, với đại sứ Nga và nữ phát ngôn viên người Nga.

Ngày 2 tháng 12, cô Gabriella Hoffman, người viết nội dung cho website, đã viết trên Twitter: “Cô đội mũ có biểu tượng của lòng hận thù và tươi cười chụp ảnh cùng các chức sắc của Nga khi đang làm việc cho chính quyền đã buông lỏng Điện Kremlin. Búa liềm tượng trưng cho nỗi kinh hoàng đối với nhiều người trong chúng ta có người thân sống sót hoặc bị chết dưới chế độ cộng sản Liên Xô.”

Cô Virginia Kruta, biên tập viên cộng tác của The Daily Caller, một kênh truyền thông bảo thủ ở Hoa Kỳ, cũng đã viết trên Twitter: “Trong bối cảnh nào lại có thể chấp nhận việc mang biểu tượng cộng sản mà chụp ảnh trong khi đang đại diện cho Hoa Kỳ?”

Công khai tán thành chủ nghĩa cộng sản như thế không có gì là lạ trong giới tinh anh của Mỹ. Những phần tử cộng sản này đang hủy hoại đức tin, giá trị và gia đình của người Mỹ. Giờ đây, người Mỹ đang đứng lên để bảo vệ những giá trị truyền thống này.

Nhạc sỹ Dave Bray nói: “Tôi nghĩ đất nước này đây là pháo đài cuối cùng của hy vọng cho tự do trên hành tinh này. Nếu để cho cuộc bầu cử này bị đánh cắp thì nó sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng trong lịch sử nước Mỹ. Tiếng nói của người dân Hoa Kỳ và tự do của người dân Hoa Kỳ sẽ không còn nữa.”

Thức tỉnh

ec8cfac39edc8d6699a57fcc3bde8ca8.jpg

Đông đảo người dân tham gia cuộc mít-tinh chống gian lận bầu cử và ủng hộ ông Trump tại phiên điều trần ở Arizona ngày 30 tháng 11

Người Mỹ đang lên tiếng, với cờ và những khẩu hiệu ủng hộ ông Trump bên ngoài mỗi phiên điều trần về gian lận bầu cử. Có những người đã lái xe hơn 30 tiếng đồng hồ đến Washington, DC, để tham gia cuộc mít-tinh ủng hộ Tổng thống Trump bằng mô-tô.

Để tìm ra sự thật, một cử tri Wisconsin đã trả 25.000 đô la để tải xuống dữ liệu bầu cử của bang này, mà trong các cuộc bầu cử trước đây đều là dữ liệu này miễn phí và công khai. Nhưng năm nay, ở Wisconsin, nơi có gian lận nghiêm trọng bị tố giác, công dân nào muốn xem thông tin lẽ ra được miễn phí này lại phải mua với giá 25.000 đô la. Cử tri này đã trả tiền cho toàn bộ dữ liệu này và cung cấp cho công chúng tải và xem miễn phí.

Tiếng nói của công lý vang vọng khắp nước Mỹ. Ngày 30 tháng 11, tại phiên điều trần trước Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Arizona, nhân chứng Bobby Piton, một nhà toán học, nói rằng dựa trên phân tích của mình: “Tôi sẽ không bao giờ chứng nhận” kết quả bầu cử ở một số bang chiến trường. “Tôi thà từ chức còn hơn chứng nhận những kết quả đó. Tôi tin rằng những kết quả đó là gian lận… với giả thiết rằng dữ liệu mà tôi có được là chính xác.”

Một tài xế xe tải 20 tuổi cho biết đây là cuộc bầu cử đầu tiên của anh, và anh không muốn đây là cuộc bầu cử cuối cùng trong đời mình, vì vậy anh quyết định bước ra để làm chứng.

Vào ngày Lễ Tạ ơn, cư dân mạng “Giraffe” đăng: “Tối nay, sau khi ăn gà tây, tôi mới bắt đầu đọc bản cáo trạng trình lên Georgia. Nhóm của Luật sư Powell quả là tuyệt vời khi có thể thu thập và biên soạn nhiều bằng chứng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi cũng sẽ tiếp tục quyên góp tiền cho đội của bà ấy.”

Những người khác ca ngợi bà Powell: “Bà ấy đã mạo hiểm với khả năng bị phá sản, mất danh tiếng, thậm chí cả tính mạng khi chỉ ra mối liên hệ giữa các công ty máy bỏ phiếu, Soros và chính quyền cộng sản, cách họ thông đồng với các quan chức bầu cử tham nhũng để giúp Biden đánh cắp Nhà Trắng. Đó là những trọng tội. Nếu các cáo buộc bị lật lại, sự nghiệp của bà sẽ tan tành. Nếu họ kiện bà vì tội phỉ báng, bà cũng có thể mất trắng tài sản và giấy phép hành nghề luật sư… Những gì bà phải đối mặt là một cỗ máy truyền thông khổng lồ có thể dập tắt sự thật. Bà không chỉ là một luật sư, mà còn là một người yêu nước vĩ đại! Hãy ủng hộ bà ấy!!!“

Sau phiên điều trần tại Gettysburg, Pennsylvania vào ngày 25 tháng 11, sự thật về vụ gian lận đã gây sốc cho nhiều người và họ đã đăng đàn bình luận.

Cư dân mạng Aare K nói: “Thật đáng xấu hổ khi là một người Mỹ nếu ông Trump không chiến thắng!”

Cư dân mạng Phạm Hồng Minh nói: “Trận chiến Gettysburg là một bước ngoặt chiến lược trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, và sẽ vô cùng thích hợp nếu dùng nó để mô tả hoàn cảnh hiện nay.”

Cư dân mạng Trương Hiểu Vũ tuyên bố: “Phiên điều trần Gettysburg và Pennsylvania sẽ là minh chứng cho lịch sử và sẽ được ghi vào lịch sử. Quyền lực nằm trong tay người dân.”

Những người khác nói: “Trump sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

“Công lý sẽ chiến thắng!”

“Trump đã từ bỏ cuộc sống tỷ phú an nhàn để cống hiến cho đất nước. Tên tuổi của ông sẽ được ghi vào lịch sử mãi mãi. Biden đã phản bội nước Mỹ khi tìm kiếm sự giàu có với hàng tỷ đô bất chính. Ông ta sẽ bị hạ bệ trong ô nhục.”

“Đảng Dân chủ giờ đây cũng giống như Đảng Cộng sản trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc. Đảng làm mọi cách để gây rắc rối, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu tự cổ chí kim để đạt được lợi ích cá nhân và chính trị.”

Một số cư dân mạng bày tỏ nguyện vọng “ủng hộ Trump và tiêu diệt Đảng Cộng sản”.

Cư dân mạng Dongjian Han nói: “Giao Hoa Kỳ cho Biden chẳng khác nào giao Đài Loan cho ĐCSTQ. Hồng Kông hiện tại sẽ là tương lai của Đài Loan.”

Cư dân mạng Ngô Kiến Cương cho biết: “Tôi đang sống ở Trung Quốc và tôi ủng hộ Trump cũng như Đảng Cộng hòa. Tôi khao khát tự do và dân chủ ở Hoa Kỳ, và tôi hy vọng bầu trời ở Trung Quốc có thể bừng sáng sớm hơn!”

Một cư dân mạng khác nói: “Trump trừng phạt ĐCSTQ và nói những điều mà người dân Trung Quốc không dám nói.”

Vào thời điểm lịch sử này trong trận giao tranh giữa thiện và ác, mọi người hãy đứng lên vì chính bản thân họ, vì thế hệ tiếp nối và vì tương lai của đất nước này. Chúng ta không thể đánh mất cơ hội này để quyết định tương lai, và chúng ta không thể tiếp tục để chủ nghĩa cộng sản đầu độc thế giới nữa, bởi vì nó đã gây ra quá nhiều thảm kịch trên thế giới. Chúng ta đã phải trả một cái giá đắt – cái chết bất thường của hàng trăm triệu người, và chúng ta không thể để thảm kịch này xảy ra lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188696.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share