Bài viết của Hân Ngôn

[MINH HUỆ 26-11-2020] Bức tường Berlin sụp đổ, Ceausescu đã bị bắn chết, Liên Xô giải thể, tượng Lenin bị kéo đổ, Saddam bước lên đoạn đầu đài… Những sự kiện tưởng chừng như không thể này đều đã xảy ra. Và sau đó, con người đều cảm khái, tại sao điều này không xảy ra sớm hơn! Giống như Gorbachev đã từng nói, điều đáng tiếc nuối nhất của tôi là đã không từ bỏ chủ nghĩa cộng sản sớm hơn.

Những chính quyền tưởng chừng hùng mạnh đến thế tại sao lại sụp đổ? Những sự việc tưởng chừng không thể tại sao lại xảy ra? Chính là vì ý kiến của nhân dân đã đạt đến mức độ nhất định, giống như người ta thường nói “việc đã chín muồi“. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, có biết bao nhiêu người vì vượt tường qua bờ bên kia mà mất mạng, biết bao nhiêu lời kêu gọi của những cuộc biểu tình phản đối chính quyền Đông Đức đẩy lên cao trào? Trước khi Liên Xô tan rã, đến cả quân đội đều không muốn bắn vào những người biểu tình, đến cả quan chức Liên Xô đều cho rằng không nhất thiết phải duy hộ cái chính quyền thối nát hủ bại này nữa. Biết bao cuộc kháng nghị của người dân Romania, mới có thể khiến cho một câu nói trong lần biểu tình cuối cùng chỉ “Đả đảo Ceausescu” cũng đủ để kêu gọi sự hưởng ứng của hàng nghìn hàng vạn người dân, đến cả bộ trưởng bộ quốc phòng đều không muốn chĩa súng vào người dân của đất nước mình. Nói cách khác, một khi sức mạnh của người dân được đánh thức hợp thành dòng nước lũ không thể ngăn cản, thì tà ác sẽ chịu không nổi một đòn.

Trong cái nóng gay gắt của mùa hè năm 1989, rất nhiều sinh viên đã kháng nghị trên Quảng trường Thiên An Môn, rất nhiều người dẫn đến Quảng trường hỗ trợ, có người cung cấp nước, socola, nước hoa quả… Cảnh tượng ngoạn mục như vậy trước nay chưa từng xảy ra tại Trung Quốc. Rất nhiều giáo viên đến Quảng trường cùng sinh viên, biết bao nhiêu người dân nói lý với quân đội, đến cả chỉ huy trưởng của Quân đoàn 38 đều chống đối lại lệnh tiến vào Bắc Kinh của Trung Cộng. Những sự việc dường như không thể xảy ra dưới sự thống trị đầy căng thẳng, áp lực của chính quyền Trung Cộng, tại thời điểm mà phần lớn nhân dân Trung Quốc chưa hiểu rõ dân chủ tự do là gì, sự việc này cũng đã xảy ra rồi, bởi vì trong lòng họ biết rằng điều mình cần là gì.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện tại cũng đang đối mặt với sự tranh đấu từ trước đến nay chưa từng có. Tà ác điên cuồng cực độ, những chiêu thuật thường được Trung Cộng sử dụng như giả, ác, đấu, tru di cửu tộc, uy hiếp đe doạ, kiểm duyệt ngôn luận… hiện đang lần lượt diễn ra tại Hoa Kỳ, đến cả những học sinh của trường đại học Harvard hàng đầu cũng ký tên không cho những người ủng hộ TT Trump diễn giảng tại Harvard.

Tuy nhiên, tà ác càng điên cuồng ngang ngược bao nhiêu, dân chúng sẽ càng thanh tỉnh bấy nhiêu. Đã có rất nhiều người nhận ra rằng đây không còn là một cuộc bầu cử đơn giản nữa, mà là một sự kiện lớn liên quan đến việc rằng liệu nước Mỹ có bị chủ nghĩa cộng sản lật đổ hay không và liệu người dân Mỹ và thế hệ sau của họ có còn tiếp tục hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” hay không. Rất nhiều người nói rằng, nếu Hoa Kỳ bị chủ nghĩa cộng sản chiếm đóng, Hoa Kỳ sẽ kết thúc và thế giới cũng vậy, vậy chúng ta còn có thể đi đâu? Ở đâu vẫn còn sự tự do ngôn luận?

TT Trump giành kỷ lục 73 triệu phiếu bầu, điều này đủ cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông cao như thế nào, đây là chính phản ánh chân thực của lòng dân. Trước cuộc bầu cử, TT Trump phát biểu 5 bài mỗi ngày và có hàng chục nghìn người nhiệt tình ủng hộ ông ở khắp mọi nơi, trong khi đó các buổi phát biểu của Biden thì vắng vẻ nhiều.

Dù con đường tố tụng của TT Trump có khó khăn đến đâu, dù Tòa án Tối cao có nghiêng về TT Trump hay không, dù Đảng Cộng hòa có ủng hộ TT Trump hay không, hay cho dù nội các Biden hoạt động như thế nào, dù quyền lực chính trị mạnh đến đâu, cuối cùng họ cũng không dám làm trái dư luận, và cũng không thể bằng lực lượng lớn mạnh của lòng dân. Một số người Mỹ giờ đây hiểu rằng họ không chỉ chiến đấu cho TT Trump, mà còn chiến đấu cho Hoa Kỳ, cho chính họ và tương lai.

Đối diện với đại thị đại phi, có nhiều người khá tỉnh táo. Rốt cuộc, ở nước Mỹ còn có rất nhiều người tin vào Chúa, và sức mạnh của công lý không ngừng triển hiện.

Một số người vẫy cờ trên đường cao tốc gần nhà mỗi ngày sau giờ làm việc. Một số người nói rằng tôi sẽ đến bất cứ nơi nào có cuộc biểu tình ủng hộ TT Trump. Còn có một cử tri tên Hall đã bỏ ra hàng triệu đô la để mua và trang trí một chiếc xe buýt và biến nó thành “Đoàn tàu Trump” với những khẩu hiệu ủng hộ TT Trump, chẳng hạn như “Các nhân viên hành pháp ủng hộ TT Trump ”, “Cựu chiến binh ủng hộ TT Trump”, “Người Cơ đốc ủng hộ TT Trump” và các khẩu hiệu khác. Anh ấy sẽ lái chiếc xe này vòng quanh đất nước.

2020-11-25-i085040_01--ss.jpg

Cử tri Hall đã chi hơn một triệu đô la để tạo ra một “Đoàn tàu Trump”, sẵn sàng cho chuyến hành trình trên khắp đất nước

Chúng ta hãy cùng nghe những lời của Jon Huston, cư dân New Jersey, chúng ta nhận ra niềm tin vẫn còn trong trái tim của mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn với NTDTV, ông nói: “Nếu Hoa Kỳ sụp đổ, nếu Biden thắng cuộc bầu cử này nhờ số phiếu bị đánh cắp, thì tất cả chúng ta sẽ kết thúc, Hoa Kỳ kết thúc, toàn thế giới cũng sẽ kết thúc, và quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có mặt ở khắp mọi nơi, sẽ không có một ai được an toàn. Tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng Chúa là Chúa, Chúa tạo ra chúng ta, Chúa yêu tất cả mọi người, Ngài không muốn chúng ta sống dưới chế độ cộng sản, Ngài muốn chúng ta sống tự do, TT Trump chính là người được Ngài chọn, tôi chỉ là một người dân thường vô danh, nhưng tôi và nhiều người cũng là con dân của Ngài, Chúa sẽ chiến thắng. Hiện tại Chúa đã chịu đựng đủ tà ác rồi, giờ là thời khắc giao tranh giữa chính và tà, công lý… do TT Trump đại diện; phía bên kia là ác quỷ … không chỉ do Biden đại diện, mà còn có những người muốn đánh cắp cuộc bầu cử này và phá hủy Hoa Kỳ. Nếu họ thành công, Hoa Kỳ sẽ kết thúc. Nhưng chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra, vì trong tiên tri của Chúa đã nói, TT Trump sẽ tái đắc cử trong bốn năm tới, điều này rất quan trọng.”

'神希望我们自由地生活,川普就是神选择的人'
Ông Jon Huston nói: Chúa muốn chúng ta sống tự do, và TT Trump là người được Chúa chọn

Biden là kết quả của sự thỏa hiệp trong nội bộ Đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử của nội bộ đảng dân chủ, cá nhân ông bị chỉ trích là không có thành tựu gì, và gần như bị loại. Khi các ứng cử viên khác của Đảng Dân chủ lần lượt rút lui, Biden mới trở thành đại diện của Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ ủng hộ nhập cư bất hợp pháp, nhưng điều đáng suy nghĩ là, người Mỹ gốc Latinh ủng hộ TT Trump nhiều hơn, và nhiều người đang chịu sự áp bức của chủ nghĩa cộng sản Cuba cũng ủng hộ TT Trump; Đảng Dân chủ lợi dụng và lấy lòng tổ chức “Mạng sống của người da đen cũng đáng giá (BLM)”, tuy nhiên TT Trump – người bị vu khống là “kỳ thị chủng tộc” lại có tỷ lệ ủng hộ của người da đen là 46%; Đảng Dân chủ nói về “quyền bình đẳng”, nhưng TT Trump tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và tỷ lệ ủng hộ của ông trong giới công nhân cổ áo xanh rất cao. Kho phiếu mà đảng Dân Chủ mơ ước trái lại lại nằm trong tay TT Trump, bởi vì người dân thấy rằng TT Trump là người yêu nước và đã làm rất nhiều điều thiết thực cho nước Mỹ.

Ngay cả kho phiếu lớn nhất của Đảng Dân chủ là California, cũng đã từ chối thành công Đề án số 16 của Đảng Dân chủ vào ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, một đề xuất nhằm phân chia tuyển sinh và tuyển dụng theo chủng tộc và giới tính. Tiểu bang luôn tích cực ủng hộ Đảng Dân Chủ lại chối đề xuất cực tả của Đảng Dân chủ đã khiến cho những người trong Đảng này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là biểu hiện của thiên ý sao? Ngay cả chính đảng viên Dân chủ cũng thừa nhận rằng trong cuộc tổng tuyển cử lần này, Đảng Cộng hòa đã mở rộng phạm vi ở Thượng viện và Hạ viện.

Do đó, cho dù là quyền lực chính trị, phương tiện truyền thông chính thống, các công ty công nghệ và tập đoàn tài chính lớn, khi đứng trước thiên ý và chính nghĩa họ nhất định trở nên yếu đuối. Chỉ cần niềm tin còn và lòng người vẫn còn thì những điều tưởng chừng như không thể sẽ đều trở thành có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415619.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share