Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HỤÊ 10-11-2020] Là đệ tử Đại Pháp, tôi luôn mong ông Trump sẽ tái đắc cử để ông có thể cùng đội ngũ của mình giúp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Song, tôi cũng lo ngại mình có thể sinh ra chấp trước dựa dẫm vào người thường trong việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, rằng tâm truy cầu đó của tôi có thể khởi tác dụng ngược.

Tôi bị giằng xé giữa hai luồng tư tưởng đối nghịch này cho đến khi đọc bài viết mới đây của Ban Biên tập Minh Huệ Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm, trong đó chỉ rõ rằng “Lần tổng tuyển cử này là trận đại chiến chính-tà, là tranh đấu thần-ma.” Nếu vậy, đệ tử Đại Pháp không thể cứ dửng dưng, không làm gì. Chúng ta có trách nhiệm với hết thảy các nhân tố chính trong vũ trụ. Chúng ta cần phải phát chính niệm trợ giúp Thần trong cuộc chiến với ma này và triệt để giải thể tà linh cộng sản cùng những can thiệp bại hoại của chúng vào thế gian con người.

Khi tôi đang suy ngẫm về vấn đề này, con trai tôi chợt nhờ tôi in một tờ đề bài mà tôi thấy giông giống một văn bản tôi đã in cách đây mấy tuần. Cả hai văn bản này đều có mấy bài thơ của kẻ dựng lên chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Sinh viên, học sinh bị yêu cầu đọc bài thơ này và trả lời câu hỏi. Lần trước, tôi không để ý có mấy bài thơ như thế, đến hôm nay in tờ đề cho con mới nhận ra. Tôi liền hủy bản in đi, còn con trai tôi không đọc mấy bài thơ đó, cũng không trả lời câu hỏi trong đề. Thế nhưng, sau lần đó, máy in của tôi đã bị trục trặc. Cho dù mực đen còn rất nhiều, nhưng in gì ra cũng đều thành màu đỏ, kể cả tài liệu chân tướng. Tôi linh cảm tà linh cộng sản đã gây ra điều gì đó bất thường, nhưng không biết nguyên nhân chính xác dẫn đến can nhiễu này là gì.

Vừa rồi, con trai nhờ tôi in ra văn bản có mấy bài thơ đó, tôi mới bừng tỉnh rằng đáng lẽ không bao giờ được dùng máy in để in bất cứ văn bản nào có những bài thơ hay những thứ liên quan đến chủ nghĩa cộng sản như thế. Sau đó, tôi xóa mấy bài thơ đó trong file điện tử trong tài liệu học tập của con trai. Khi bấm lệnh “in” trên máy tính, máy in lại cho ra mực đen. Sau đó, tôi thử in tài liệu giảng chân tướng, đầu ra cũng là mực đen theo lệnh in.

Sự việc này khiến tôi phải suy ngẫm sâu hơn. Mọi dấu vết của tà linh cộng sản đều phải bị thanh trừ sạch ở các không gian khác. Tại sao chúng vẫn có thể tồn tại, thậm chí còn phá hoại cuộc tổng tuyển cử tổng thống Hoa Kỳ? Lẽ nào do đệ tử Đại Pháp vẫn thụ động thừa nhận sự tồn tại của tà linh cộng sản chăng?

Tôi nhận ra rằng mặc dù cần phải trừ sạch chấp trước dựa dẫm vào một người thường trong việc chấm dứt cuộc bức hại cho chúng ta, chúng ta cũng phải minh bạch rằng kết quả tuyển cử cuối cùng có liên quan đến vận mệnh của nhân loại, bởi ông Trump là người do Thần chọn. Bởi vậy, chúng ta cần phát chính niệm mạnh mẽ và đều đặn hơn nữa. Chúng ta cần phải triệt để giải thể mọi biểu hiện của tà linh cộng sản nơi thế gian con người để ông Trump có thể tái đắc cử.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Cho dù thế sự có xoay vần ra sao, và truyền thông thiên tả có đưa tin thế nào về kết quả bầu cử, chúng ta phải minh bạch rằng Sư phụ nắm chắc hết thảy và là người quyết định cuối cùng. Chúng ta cần phải học Pháp và làm ba việc như thường lệ.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bài tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414928.html

Bài tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188204.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share