Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-8-2018] Tôi biết một số học viên bị nghiệp bệnh trong thời gian dài, và tất cả họ đều là những học viên kỳ cựu, vốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhìn từ quan niệm của người thường, thì họ đang bị nguy hiểm. Sau khi nói chuyện với họ, tôi nhận thấy họ có vấn đề trong việc tu luyện cá nhân.

Sống theo tiêu chuẩn của Pháp

Một học viên từng ở bên Sư phụ trong những năm đầu hồng truyền Đại Pháp, đã chứng kiến ​​nhiều điều kỳ diệu siêu thường khi Sư phụ truyền Pháp, và anh ấy đã kiên định tu luyện kể từ đó. Nghiệp bệnh của người học viên này dường như rất nghiêm trọng, vì toàn thân anh bị sưng phù. Các bác sĩ đã lấy ra hơn 10 lít chất lỏng từ cơ thể của anh.

Trong buổi chia sẻ của chúng tôi, anh ấy cứ nói về những gì mình đã trải qua khi Sư phụ truyền Pháp và Sư phụ đối xử tốt với anh như thế nào. Anh ấy không chia sẻ thể ngộ của mình về Pháp và bản thân đã đề cao tâm tính ra sao. Anh ấy vẫn còn đắm mình trong trạng thái hoan hỷ của những năm đầu đắc Pháp và đã không theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Người học viên này nói rằng vào lúc bản thân ở trong tình trạng nguy khốn, anh đã nhìn thấy có hai con quỷ đeo mặt nạ đang đánh đập anh. Sau khi đánh xong, chúng bỏ chạy. Sau đó, có ba con quỷ khác vây quanh anh. Trong một không gian khác, chúng lấy đi hai gân dây chằng lớn của anh và ném anh xuống đất. Anh đã bị đánh đập rất tàn bạo. “Chúng vô cùng xấu xa”, người học viên này lẩm bẩm.

Tôi hỏi anh liệu anh có cầu xin Sư phụ giúp đỡ, phát chính niệm hay có nhẩm Pháp không. Anh ấy nói rằng vì lúc đó sợ hãi quá mà quên hết mọi thứ. Anh ấy nói rằng anh biết con đường đời của mình sắp chấm dứt, và rằng thời gian gần đây, anh cảm thấy mình đang phải đối mặt với một thảm họa lớn, không chỉ là khổ nạn thông thường. Một trong những học viên đến thăm anh đã đọc cho anh nghe một số bài thơ của Sư phụ:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo Niệm nhất chính — Ác tựu khoa Tu luyện nhân — Trang trước Pháp Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc Thần tại thế — Chứng thực Pháp (Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp Người tu luyện, chứa đựng Pháp Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung Thần tại thế gian, chứng thực Pháp

Đại giác bất uý khổ Ý chí kim cương chú Sinh tử vô chấp trước Thản đãng Chính Pháp lộ (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ Ý chí kim cương đúc Không chấp vào sinh tử Thanh thản Chính Pháp lộ”

“Nhanh như tia chớp, vút bay lên các tầng cao vũ trụ, Hùng cường như tiếng sét, vươn tới ngoài khoảng trời mênh mang, Đang quét ngang khắp vũ trụ, không nơi nào hoang sơ không chạm tới, Đang triệt để hủy đi tất cả những gì đã bại hoại và sai lệch” (“Chính niệm”, Hồng Ngâm IV)

Người học viên này trở nên lặng lẽ. Vì có thể cảm nhận được năng lượng từ Pháp, anh ấy rất muốn học Pháp. Chúng tôi khuyên anh nên học Pháp nhiều hơn và lắng nghe những câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm tu luyện về thời kỳ Chính Pháp trên Minh Huệ. Điều này sẽ giúp anh cải thiện và đề cao tầng thứ của mình.

Khi cuộc sống của bản thân không ở trong Pháp, ma quỷ chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với quan niệm của người thường và có thể lấy đi sinh mệnh của học viên.

Sự can nhiễu của cựu thế lực

Một học viên khác đã in ấn và buộc các sách Đại Pháp lẫn cùng các tài liệu giảng thanh chân tướng. Những triệu chứng của anh này rất nghiêm trọng, và bệnh viện chẩn đoán anh bị ung thư hạch. Cơ thể anh sưng lên. Nhưng anh đã lấy lại chính niệm và bắt đầu hướng nội. Anh nói rằng anh sẽ không làm phương hại đến thanh danh của Đại Pháp. Anh này đã hồi phục nhanh chóng và trở về nhà sau 10 ngày.

Tôi đến thăm anh, và anh ấy đang trò chuyện với một vị khách không phải là học viên. Trong một không gian khác, tôi nhìn thấy anh đang ngồi trong một trường không gian bất chính. Có rất nhiều ma quỷ khác nhau do cựu thế lực an bài ở trong đó. Người học viên này đã không nhận ra mối nguy hiểm này và có phần hài lòng khi ngồi trong một không gian ở tầng thấp.

Trong phòng ngủ của anh là một tấm bảng treo trên tường viết “Phật quang phổ chiếu“. Tôi dùng công năng nhìn thấy được nó không phải là một thứ gì đó đến từ Pháp bởi vì nó không có các yếu tố của Pháp. Người học viên nói rằng anh ấy đã mua tấm bảng này tại một ngôi chợ và đặt nó vào chỗ treo ảnh của Sư phụ trước đây mà đã bị cảnh sát lấy đi khi họ lục soát nhà anh.

Tôi đã choáng váng và nghĩ rằng điều này là không tôn kính Sư phụ và Đại Pháp. Khi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, người học viên đã nhận ra bản thân mình còn làm nhiều việc bất kính với Sư phụ và Đại Pháp khác nữa. Ngoài ra, anh ấy còn mắc phải vấn đề bất nhị pháp môn, ví như anh ấy thích thảo luận về tiên tri và bát quái.

Khi tôi đang luyện công vào ngày hôm sau, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Mảng tối trong không gian này là cửa sổ để cựu thế lực phát tán chất độc vào phòng của học viên ở một không gian khác. Khi có chấp trước, học viên này sẽ không thể phân biệt chính tà, vì thế mà đã rời xa Đại Pháp.

Trên bề mặt, anh ấy đã có một sự hiểu biết không chính xác về việc phát chính niệm khi trợ giúp Sư phụ chính Pháp. Trong một thời gian dài, anh không chú ý đến phát chính niệm và chỉ làm điều đó khi anh cảm thấy thích. Một số trang trong sách Đại Pháp mà học viên này sắp xếp lại với nhau đã không đọc được nữa, và việc đóng sách cũng không được thực hiện đúng cách. Tôi có thể nhìn thấy cựu thế lực đã lên kế hoạch cẩn thận cho vợ và con gái của học viên này. Sự can nhiễu của họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng tu luyện của anh ấy và gây ra khổ nạn lớn cho anh. Đây là một bài học nghiêm túc phải nhận ra.

Đi trên con đường tu luyện chân chính là điều Sư phụ an bài

Có một học viên là điều phối viên địa phương đã ra khỏi nhà tù nhờ chính niệm mạnh mẽ của mình. Chính niệm này có được là nhờ anh nỗ lực học Pháp và luyện công đầy đủ.

Gần đây, người học viên này có triệu chứng của bệnh tiểu đường, và bàn chân của anh bị sưng phồng lên. Anh ấy đã phải chịu đựng nghiệp bệnh trong hơn mười ngày, khiến cho tâm trí của mình dần bất ổn. Nghiệp bệnh của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Anh có vấn đề về hô hấp và bị bất tỉnh. Gia đình anh đưa anh đến bệnh viện. Từ tầng thứ của mình, tôi đã nhìn thấy trong không gian của anh, mọi thứ đều tối tăm.

Các học viên đã phát chính niệm và chia sẻ với anh về việc hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân. Sau đó, người học viên này tỉnh dậy. Tôi nhận thấy thế giới của anh trở nên tươi sáng hơn và cơ thể của anh không còn bị tổn hại. Bác sỹ cũng nói với anh rằng anh có thể về nhà. Nhưng, vì thường xuyên để xảy ra những sự việc tương tự, nên người học viên này đã không có đủ chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực ngay từ đầu. Anh ấy đã có thể ngộ khác biệt về những gì Sư phụ đã giảng:

“Tôi nghĩ rằng khi những học viên mới, hay những học viên mà tu thời gian lâu bản thân biết mình tu luyện không lên, lúc tu lúc không, xuất hiện nghiệp bệnh thì chư vị có thể đi bệnh viện (“Giảng Pháp ở Washington DC, 2018”)

Học viên này đã phụ thuộc rất nhiều vào bác sỹ, và hy vọng bệnh viện có thể giải quyết được các vấn đề nghiệp bệnh của mình. Bất cứ khi nào nghĩ như vậy, triệu chứng đầu tiên của anh là bị sốt, sưng tấy toàn thân và sức khỏe yếu ớt. Thậm chí, anh ấy còn đồng ý làm tiểu phẫu. Khi anh ấy dựa vào bác sỹ để chữa trị cho mình, một học viên đã nhìn thấy trong một không gian khác, đó là hình tượng một bác sỹ thú y đang điều trị cho anh ta.

Sau khi chúng tôi nói chuyện với gia đình và bạn bè của anh, chúng tôi mới biết anh ấy đã không còn chân tu nữa. Đặc biệt trong thời gian gần đây, anh ấy thường xuyên hướng ngoại và có nhiều tâm oán hận. Ở nhà, những hành vi và lời nói của anh không tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, vì thế gây ra tác động tiêu cực đến các thành viên trong gia đình. Tất cả những điều này đã can nhiễu đến quá trình tu luyện của người học viên này.

Một lần, khi phát chính niệm cho học viên này, tôi nhìn thấy những khổ nạn mà anh phải chịu đựng là do cựu thế lực đã an bài trong những kiếp trước của anh. Chúng đã an bài cho người em gái của anh, cũng là một học viên, đã không suy xét những vấn đề của anh trai mình bằng chính niệm mà lại sử dụng quan niệm của người thường. Điều này đã tạo ra nhiều trở ngại trên con đường tu luyện của anh.

Người em gái đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến anh, khiến cho anh không còn nhớ lý do vì sao mình tu luyện. Trường không gian của người em gái tối tăm, nhưng có lực rất lớn. Người học viên này bị bao quanh bởi không gian tối tăm đó của em gái mình và không biết phải làm gì để thoát khỏi nó. Trong tình huống này, anh ấy đã tỏ thái độ không muốn nghe bất cứ lời chia sẻ nào. Anh ấy thường muốn thảo luận mọi chuyện với em gái mình, thay vì tự mình suy xét và hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Người học viên này đã không đi trên con đường chân chính mà Sư phụ đã an bài.

Một niệm phân định giữa người và Thần

Tôi cũng đã trải qua nghiệp bệnh vào năm 2015. Tôi bận rộn với công việc thường ngày và chịu nhiều áp lực. Tôi đã không thực sự tu luyện, tự mình thực hiện theo tiêu chuẩn của một học viên, hoặc làm tốt ba việc mà các học viên cần làm. Theo chẩn đoán của người thường, tôi bị huyết áp cao và nhịp tim nhanh. Tôi cũng luôn cảm thấy hụt hơi. Mặt tôi xám đen, và cảm giác như thể cơ thể tôi đã gần chạm tới giới hạn chịu đựng của nó.

Tôi trở nên bất ổn và sợ hãi, vì vậy tôi đã uống thuốc và đi kiểm tra tại bệnh viện. Nhưng nó không mang lại kết quả. Trong một không gian khác, tôi có thể thấy tôi nợ nghiệp quá nhiều trong tiền kiếp. Tôi đã nghĩ: “Đúng vậy. Chắc chắn tôi sẽ chết.” Tôi không dám nhắm mắt vì sợ rằng tôi sẽ không tỉnh dậy nữa. Chủng vật chất sợ hãi bao quanh lấy tôi, và tôi cần ai đó ở bên cạnh mình hằng đêm.

Một ngày nọ, một học viên đã chia sẻ thể ngộ của cô ấy với tôi. Chúng tôi đã nói về cuộc sống và cái chết, và cô ấy nói chỉ khi chúng ta buông bỏ được sinh tử, chúng ta mới có thể vượt qua cơn hoạn nạn này. Dần dần, tôi trở nên minh bạch hơn một chút. Tôi chạy dọc trên đường phố và hét lên với tất cả sức lực của mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi đã lấy lại năng lượng và sức mạnh của mình.

Vào ban đêm, tôi quỳ gối trước ảnh Sư phụ và hối tiếc vì tôi đã cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Tôi nói rằng tôi cần phải viên mãn và sẽ không cần đo huyết áp hoặc đi đến bệnh viện nữa. Sau đó, tôi ném tất cả các loại thuốc và thiết bị y tế vào thùng rác. Sư phụ từ bi, Phật Pháp vĩ đại đã giúp tôi quay trở lại con đường tu luyện chân chính của mình. Từ đó trở đi, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Buông bỏ chấp trước, trân quý cơ duyên tu luyện

Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hết sức để làm ba việc. Tôi in tài liệu giảng chân tướng, phân phát chúng và nhẩm đọc Pháp. Tình trạng tu luyện của tôi dần dần được cải thiện. Tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của tôi được cải biến rõ rệt sau khi tình trạng tu luyện của tôi được quy chính.

Sư phụ đã khai mở nhiều công năng cho tôi, và tôi nhận thấy cái gọi là nghiệp bệnh mà tôi trải qua trước đây là một dạng năng lượng và khả năng siêu thường. Tôi thấy khi tôi thở hổn hển, đó là một biểu hiện của việc bước vào sự tĩnh lặng và khả năng để ổn định cơ thể của một người. Điều đó thật kinh ngạc.

Khi chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, cuộc bức hại tà ác đã thay đổi, và nghiệp bệnh dường như xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng nghiệp bệnh đến không phải do một nguyên nhân đơn thuần. Phần lớn là do chúng ta có sơ hở trong tu luyện nên mới bị cựu thế lực dùi vào. Khi chúng ta không thể chứng thực Đại Pháp, thì chúng ta không đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Tôi hiểu rằng nếu như Sư phụ không gánh phần lớn nghiệp lực cho chúng ta, thì chúng ta đã không thể sống sót mà tu luyện. Điều đó giống như những điều mà người học viên nghĩ mình bị bệnh tiểu đường đã nói – nếu Sư phụ không chịu đựng khổ nạn đau đớn cho anh, thì anh đã thực sự mắc bệnh tiểu đường rồi. Nhưng khi chúng ta kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, thì nghiệp bệnh sẽ không xuất hiện. Khi một học viên không thể giữ vững chính niệm và có một trái tim thuần khiết, thì nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Bệnh viện để làm gì? Nó là để dành cho người thường với quy luật sinh lão bệnh tử. Khi khổ nạn đến, câu hỏi đặt ra là chúng ta cần làm gì để nhận ra nó dựa trên Pháp, buông bỏ sinh tử, và cần hành xử như một đệ tử chân chính của Sư phụ.

Hồng thế Chính Pháp đang tiến đến rất nhanh, và các nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp đang bị tiêu trừ mạnh mẽ. Tất cả các đệ tử Đại Pháp chân tu cần phải nỗ lực tinh tấn giống như những gì Sư phụ đã giảng:

“Hà nan năng trở Thánh” (“Đạo Trung Hành”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Khó nào cản nổi Thánh

Những học viên còn nhân tâm và bị ngăn trở đồng hóa với Pháp, xin hãy buông bỏ những chấp trước của người thường và trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ này. Đừng để lại bất kỳ sự hối hận nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171830.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share