[MINH HUỆ 01-5-2018] Một ngày nọ, cháu trai đang học lớp bốn của tôi trở về nhà và nói: “Nhà trường yêu cầu tất cả các học sinh đều phải mua vài cuốn sách nói về loài sói và nghiên cứu chúng. Thầy giáo cháu nói rằng chúng ta nên có tinh thần không biết sợ giống như loài sói. Để đạt được mục đích của mình, chúng ta không nên sợ bất cứ điều gì, và cuối cùng chúng ta sẽ thành công. Mẹ cháu cũng bảo cháu là phải có tinh thần chiến đấu của loài sói, nếu không khi lớn lên cháu sẽ không có chỗ đứng trong xã hội và cháu sẽ bị lợi dụng. ”

Tôi đã rất lo lắng khi nghe được điều này. Một nền giáo dục như vậy thì sẽ đi đến đâu đây? Tôi nói với cháu trai của mình rằng: “Cháu có nghĩ rằng những điều đó là đúng không? Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta, chúng ta đề cao việc sống tốt và đối xử tử tế với người khác. Các đồng nghiệp và bạn bè cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ. Người Trung Quốc luôn nói rằng ‘độc như bọ cạp hay rắn’ và ‘tàn nhẫn như sói’. Loài sói thường ăn thịt chính đồng loại của chúng. Làm sao chúng ta có thể học những thứ đó từ loài sói và đối đãi giống như con vật cho được? Điều đó có đúng không?”

“Cháu cũng nghĩ nó không đúng. Nhưng có thật là loài sói ăn thịt chính đồng loại của chúng không ạ?” Cháu trai tôi hỏi lại.

Tôi trả lời: “Đó là sự thật. Cách đây vài hôm, ông đã xem một bản tin trên truyền hình. Một người nuôi chó sói đã nhốt bảy con sói trong một cái lồng. Ngày hôm sau anh ta thấy những mảnh da và đuôi vương vãi trên mặt đất, và hai con sói đã biến mất. Những con khác đã ăn chúng. Nếu tất cả chúng ta cư xử như những con sói, ghét nhau, đánh nhau, và đối xử bạo lực với nhau, thế thì xã hội của chúng ta làm sao có thể tốt đẹp cho được? Chúng ta chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; chúng ta không được cố học để giống như loài sói.” Cháu tôi đã đồng tình.

Tôi cảm thấy việc bảo vệ thế hệ con cháu chúng ta là điều cấp bách. Giáo dục ngày nay đang dạy con trẻ trở thành những người ngang ngạnh và hung dữ – như loài sói. Kết quả sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại. Trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, có nói: “Từ khi còn trẻ người dân Trung Quốc đã bị truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh cho rằng kẻ yếu chỉ là mồi cho kẻ mạnh. Họ đã được chứng kiến sự bạo ngược của chế độ Cộng sản. Khi lớn lên, những suy nghĩ và hành động của họ chứa đầy bạo lực và sự hung hăng. Họ đối xử với người khác như thú vật và có thể làm mọi điều ác.”

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta phải dẫn hướng cho thế hệ tương lai đi trên con đường tu luyện chân chính để chúng không bị dòng chảy mạnh mẽ của xã hội cuốn trôi và rồi trở nên hư hỏng.

Đây chỉ là thể ngộ của riêng tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/364754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170493.html

Đăng ngày: 26-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share