[MINH HUỆ 18-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018 đánh dấu 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19. Các học viên trên toàn thế giới đã gửi lời chúc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý vì những lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất mà họ đạt được thông qua tu luyện.

1c267da31b338f55f6c05471dc137977.jpg

5715fc9680e2bea1865a95a2087d89cb.jpg

d72838aad6b3cbaf8ef93f8619adeb60.jpg

1a6f0b0f923ae3cfeeb954b7b32e2a8f.jpg

Thiệp chúc mừng của các học viên ở Trung Quốc gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Một học viên ở Ninh Hạ, Trung Quốc chia sẻ: “Tôi năm nay 81 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi từng mắc bệnh Ménière (một bệnh rối loạn chức năng tai trong), bệnh dạ dày và viêm khớp. Tôi đã thử điều trị bằng đủ loại thuốc Đông và Tây y nhưng đều vô ích. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành mọi bệnh tật của tôi. Tôi bị mù chữ nhưng tôi đã có trí huệ nhờ tu luyện. Giờ đây, tôi còn có thể đọc được tất cả các sách Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý vì ân cứu độ của Ngài.”

Bà Tiêu, sống tại St. Louis, Hoa Kỳ cũng có trải nghiệm tương tự: “Tôi mắc bệnh tăng sản và đã thử áp dụng nhiều liệu pháp nhưng đều không mang lại hiệu quả. Sau mấy ngày tập luyện Pháp Luân Công, bệnh tật đã biến mất. Căn bệnh này khiến ba ngón tay trái của tôi bị tê liệt nhưng đều được chữa khỏi. Hơn nữa, bàn tay và bàn chân tôi, hồi trước, lúc nào cũng bị lạnh. Vào mùa đông, đêm nào tôi cũng phải ngâm tay, ngâm chân bằng nước ấm hồi lâu. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tập luyện, chân tôi đã cảm thấy ấm. Kể từ đêm đó, tôi không cần phải ngâm tay chân bằng nước ấm nữa.”

Một học viên làm việc tại Trường Đại học Geneva ở Thụy Sỹ cho biết khi 40 tuổi cô đã không làm việc được nữa vì bệnh tật. Một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), cô tự nhủ rằng môn tu luyện này sẽ giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho bản thân nên cô đã bắt đầu tu luyện.

Ban đầu, cô chỉ duy trì được 10 phút. Nhưng sáu tháng sau, mọi bệnh tật của cô đã hồi phục và cô đã quay trở lại làm việc. Mặc dù cô cũng đã dừng uống một loại thuốc đặc biệt nhưng bác sỹ thấy rằng sức khỏe của cô đã cải thiện. Trên phiếu kết quả kiểm tra, tại mục “các loại thuốc đã sử dụng”, bác sỹ đã viết “tu luyện Pháp Luân Công”.

Có lẽ điều quan trọng hơn, đó là Pháp Luân Đại Pháp cũng mang đến cho các học viên sự giác ngộ về ý nghĩa và phương hướng của cuộc sống.

952f5f9754087599faeced11d8541314.jpg

Anh Cesar Granados tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Los Angeles

Anh Cesar Granados, một kỹ sư sinh sống tại Los Angeles cho biết từ khi còn nhỏ anh đã có nhiều thắc mắc về cuộc sống và vũ trụ. Anh đã đọc nhiều sách nhưng đều không tìm được lời giải đáp cho đến khi anh gặp Pháp Luân Đại Pháp.

Anh kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp, đó là ngày 31 tháng 1 năm 2017.” “Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.”

“Khi tôi luyện các bài công pháp, tôi có được một nội tâm an hòa”, “nó cũng giúp chữa lành nhiều vết thương do luyện tập võ thuật trước đây gây ra.”

566f8a4743809150764935e80d783717.jpg

Anh Nicolas tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Stockholm

Anh Nicolas, một luật sư trẻ đến từ Stockholm, Thụy Điển chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp là một trải nghiệm đáng quý nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ lần đầu luyện công, tôi cảm thấy như được đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Từ thời điểm đó, tôi không thể ngưng luyện tập. Việc luyện công đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.”

Anh nói thêm: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đi đọc lại cuốn sách đó suốt 7 năm qua. Không có Đại Pháp, tôi không biết mình cần phải làm gì nữa.”

85b176c3c91c5b7ef274ca6512aaaf3c.jpg

Ông Peter và vợ Bolette tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Stockholm

Ông Peter là một kỹ sư đến từ Stockholm. Ông và vợ là Bolette bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Trước đó, hàng đêm tất cả những gì mà ông nghĩ đến là tìm vàng và kiếm tiền, đó là niềm vui và mục tiêu cuộc sống của ông. Vì trăn trở như thế mà ông không sao ngủ được.

Tuy nhiên, với Đại Pháp, ông đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời.

Ông Peter cho biết: “Với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là tất cả.Trong hai thập kỷ qua, Đại Pháp đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trước đây tôi chỉ coi trọng vật chất. Hiện giờ, tôi trân quý nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Mục tiêu của cuộc đời tôi đã thay đổi. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.”

1de1f189fbb5264e40f24cdc8658e1a4.jpg

Cô Anne tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Stockholm

Cô Anne, cũng đến từ Stockholm, là người yêu thích văn hóa Trung Hoa truyền thống. Cô đã đến Trung Quốc để học tiếng Trung. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995.

Cô cho biết: “Sư phụ Lý đã dạy cho tôi rất nhiều điều và đã giải đáp cho tôi nhiều câu hỏi về cuộc sống. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiến bộ mỗi ngày trong tu luyện. Khi gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống thường nhật, tôi biết cách hướng nội, tìm thiếu sót ở bản thân và cải thiện chính mình.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366587.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/16/366602.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366454.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366565.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/18/366729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170457.html

Đăng ngày 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share