Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018 đánh dấu 19 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là sinh nhật lần thứ 67 của Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Gần 1.000 học viên ở New York đã đến Đảo Governor [cùng nhau] xếp thành dòng chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để kỉ niệm cho sự kiện đặc biệt này.

3a552a50ca825e64e6d8366d0bd43c46.jpg

7d4fa857e0f90dc86a4a67ffcacf258b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp hình tại Đảo Governor ngày 13 tháng 5 năm 2018

Thoát khỏi bệnh tật

Những học viên này [đến từ mọi tầng lớp trong xã hội], từ những người già trong độ tuổi 80 đến trẻ nhỏ; một số người đã thực hành pháp môn đến hơn 20 năm, trong khi một số người thì chỉ mới vừa thực hành. Khiêu Thiêm, vừa tốt nghiệp Đại học Syracuse với tấm bằng kỹ sư sinh học cho biết: “Hồi năm 2014, mẹ tôi bị ốm, bạn của bà ấy đã mang đến [cho bà] một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhìn thấy nó và ngay lập tức biết rằng đó là điều mà mình đã chờ đợi” Khiêu giải thích: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn nghĩ rằng có điều gì đó mà tôi đang tìm kiếm, và một khi tôi có được nó, mọi thứ quanh tôi sẽ trở nên thật tuyệt vời.” Anh nói anh đã ngừng chơi các trò chơi điện tử và sau đó buông bỏ được nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm tật đố và tâm tranh đấu.

Lí Hiểu Hoa, sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Bang Pennsylvania, chia sẻ trải nghiệm của mình: “Sau khi bị chuẩn đoán là mắc chứng giảm thị lực bẩm sinh lúc 8 tuổi, tôi đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp theo mẹ của mình. Sau đó, thị lực của tôi được cải thiện đáng kể và các bác sỹ nói rằng đó quả là một phép màu.”

47be9255a76c1ae0558cc6427e20ef61.jpg

6e32742fd3167f4362b25e18174e1764.jpg

cc8f6086a3527125549fa9e0ec854856.jpg

Các học viên đang xếp hình

Tâm tính đề cao

Ngoài việc được hưởng những lợi ích về sức khỏe, Hiểu Hoa còn cho biết cô thực sự thấy rất ấn tượng khi tâm hồn cô được thăng hoa. “Đọc Chuyển Pháp Luân đã khiến tôi bình tâm và cảm thấy thật hạnh phúc bởi tôi đã trở nên điềm tĩnh và lý trí hơn. Đó là điều tôi thấy tốt nhất và tôi luôn mong ngóng đến các buổi học Pháp chung”, cô cho biết thêm.

Lưu Đan Bích, vừa tốt nghiệp từ trường Đại học Bang New York ở Bufalo cũng đồng tình với cô Lý. “Nhiều bạn bè tôi đang bị rối bời trong cuộc sống và trượt dốc cùng với nhiều thói quen xấu. Tôi thật may mắn khi thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thứ đã giúp tôi trở nên ngày một từ bi và ân cần hơn.”

Mang lại lợi ích cho xã hội

Cô Dịch Dung đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York giải thích mục đích của sự kiện: “Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đôi khi cũng tổ chức xếp hình quy mô lớn rất ấn tượng.” Cô cho biết New York có số lượng học viên lớn có thể thực hiện xếp chữ vài lần [như các học viên] đã từng làm ở Đài Loan.

Cô nói thêm rằng ngoài việc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của Sư phụ Lý, việc xếp chữ này cũng giúp ích cho xã hội. “Pháp Luân Đại Pháp đề cao nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Khi công nhận và đồng tình với nguyên lý này, mọi người sẽ được ban phước lành”, cô Dịch cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/16/170424.html

Đăng ngày 20-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share