Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-4-2018] Ngày 25 tháng 4 là một ngày đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Công. Minh Huệ Net đã có nhiều bài nhắc lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Tôi tham gia vào một hạng mục quảng bá “Sound of Hope” (Phát thanh Hy vọng) qua WeChat, một mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Tôi đăng tin tức và một chủ đề đặc biệt cho chương trình Sound of Hope được gọi là “Today in History” (Trong lịch sử hôm nay).

Chủ đề “Today in History” mà tôi đăng trên WeChat ngày 25 tháng 4 là về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tôi cảm thấy có chút lo lắng khi đăng tin vào buổi sáng, vì WeChat bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc. Tôi băn khoăn liệu tin tức tôi đăng liệu có bị xóa hay tài khoản WeChat của tôi liệu có bị đóng hay không. Tôi cũng lo lắng rằng tài khoản của tôi sẽ bị xóa khỏi các nhóm trên WeChat, vì tôi gửi tin tức tới nhiều nhóm.

Khi những suy nghĩ này nảy lên, tôi nhận ra rằng nó không chính. Chương trình dành để cứu người. Nhiều người Trung Quốc đã bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối và xem cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là “sự kiện 10.000 người bao vây khu phức hợp của ĐCSTQ.”

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tất cả ma quỷ can nhiễu Đại Pháp và phủ nhận can nhiễu của chúng đến hoạt động giảng chân tướng của chúng tôi. Tôi phải gửi tin tức cho nhiều người hơn. Tôi đã gửi tin tức mà không gặp nhiều khó khăn.

Tôi đã gửi tin cho tất cả bạn bè và các nhóm trên WeChat. Trong vòng nửa giờ, tôi nhận được một số phản hồi từ một người bạn WeChat. Tin nhắn phản hồi không có lời nào, chỉ có ba biểu tượng cảm xúc bày tỏ đồng tình. Tôi biết rằng người này hẳn là đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau một thời gian, tôi nhận được phản hồi từ một vài người khác trong nhóm, gồm các biểu tượng cảm xúc với biểu cảm ôm, một biểu tượng với khuôn mặt khen ngợi, khuôn mặt cười và thông điệp: “Tôi thích sự chân thành của bạn.” Các phản hồi giúp tôi hiểu rằng mọi người đang ngày càng minh bạch hơn về Pháp Luân Công.

Có một điều khác mà tôi không mong đợi. Khi mở WeChat lần nữa, tôi phát hiện ra rằng tài khoản của tôi có 14 người theo dõi mới. Mặc dù số lượng người theo dõi mới không nhiều, nhưng tôi thấy rằng những người này đã chấp nhận các chương trình của chúng tôi và đặc biệt là thông điệp đặc biệt của ngày đó.

Qua trải nghiệm nhỏ này hôm nay, tôi nhận ra rằng, miễn là chúng ta có chính niệm, Sư phụ sẽ an bài cho tất cả những người có duyên đến tìm hiểu về Đại Pháp. Tôi cũng cho rằng các chương trình phát thanh là công cụ tốt để giảng chân tướng. Chúng ta phải tận dụng nó để giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng và chọn lấy một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi muốn cảm ơn các bạn đồng tu đã làm ra những chương trình giảng chân tướng chất lượng cao này. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã an bài từ bi cho con, cho phép con tham gia vào hạng mục này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169547.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share