Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-4-2018] Trong một thời gian dài, tôi bị quỷ sắc dục can nhiễu nghiêm trọng. Chúng liên tục đẩy những vật chất bại hoại vào trường không gian của tôi để kích thích tôi. Tôi hướng nội, phát chính niệm và vấn đề được cải thiện một chút. Tuy nhiên, cứ sau vài tháng, can nhiễu lại trở lại.

Gần đây, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi bị can nhiễu trong mộng. Ban ngày tôi không có sinh lực và trông tôi già hơn những người cùng tuổi. Tôi dễ bị mệt, thân thể sưng phù và thậm chí không thể nghe được chuông báo thức khi đến giờ phát chính niệm.

Tôi gặp trở ngại trong lúc học Pháp, vì các chữ mờ đi. Tâm tôi chạy loạn và thậm chí không biết mình đang đọc gì. Mặc dù dành nhiều thời gian học Pháp, nhưng tôi không tập trung được vào những gì mình đọc. Tôi tự trách mình vì đã không làm tốt.

Một học viên khác nói cho tôi biết về một bài viết trên Minh Huệ có tiêu đề “Tuyển tập các bài chia sẻ về phát chính niệm”. Tôi cảm thấy được thúc đẩy sau khi đọc các bài chia sẻ này và kể từ đó tôi đã phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác trong khi phát chính niệm

Can nhiễu gia tăng khi tôi hạ quyết tâm thanh trừ nó. Nó bắt đầu tấn công bộ phận sinh dục của tôi và kích thích tôi.

Tôi phát chính niệm và mặc niệm: “Thanh trừ tâm sắc dục, thanh trừ hết thảy những quan niệm và tư tưởng bất hảo hình thành qua đời đời kiếp kiếp, thanh trừ hắc thủ, lạn quỷ, ma sắc, tà linh cộng sản, Cựu thế lực, giải thể những ký kết giữa ta với cựu thế lực trong lịch sử cùng tất cả những cơ chế ‘chiếc đĩa’ mà cựu thế lực cài đặt trong trường không gian của ta, ta chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.” Tôi cũng xin Sư phụ gia trì cho mình.

Một chồng giấy A4 dày đồ sộ xuất hiện trước mặt tôi. Đó là một ký kết. Chồng giấy cao ước chừng tòa nhà hai tầng và đầy chữ.

Những nhân tố xấu giải thể ngay khi chính niệm của tôi hướng đến chúng. Một số hóa thành nước đen, số khác thì thành khói đen. Tôi đã phát chính niệm trong 2 giờ 20 phút. Sau đó tôi thấy thoải mái và không còn mệt mỏi nữa. Hai chân tôi không đau, mặc dù đã ngồi song bàn rất lâu.

Mặc dù có thể thanh lý nhiều vật chất xấu, nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công tôi.

Vào ngày thứ ba phát chính niệm, tôi thấy có một bé trai bảy tuổi đứng ở đầu giường tôi. Tôi biết đó là một con ma. Nó bắt đầu đẩy vai phải tôi và tôi bảo nó hãy đi đi.

Nó rời đi một lúc, nhưng sau đó lại quay lại. Nó nâng đầu tôi lên cách gối khoảng 20 cm. Tôi hét to lên, xin Sư phụ giúp. Tiếng hét của tôi đánh thức người hàng xóm bên cạnh và cô ấy đã gõ vào vách tường.

Tôi nhanh chóng trở nên thanh tỉnh và lại tiếp tục phát chính niệm thời gian dài.

Tôi không thể thanh lý hết tất cả những nhân tố xấu và chúng tiếp tục ném những vật chất bại hoại vào trường không gian của tôi. Nhưng chúng không mạnh như trước nữa và tôi có thể thanh lý bất cứ thứ gì chúng quẳng vào trường không gian của mình.

Tôi hướng nội và Sư phụ đã điểm hóa. Tôi nhớ ra rằng, 30 năm về trước, lúc tôi đang học trung học cơ sở, tôi đã có cảm tình với một bạn nam. Tôi nhận ra rằng, thậm chí một chấp trước có từ trước đây rất lâu cũng cần phải loại bỏ. Nếu Sư phụ không điểm hóa cho tôi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra được.

Sư phụ giảng:

“Tu đến chấp trước không còn dù một lậu thì mới có thể viên mãn chứ!” (Tu luyện không phải là chính trịTinh tấn yếu chỉ)

Một lần tôi niệm khẩu quyết phát chính niệm thì thấy những nhân tố tà ác ở tầng thấp hơn. Chúng mang hình dạng thú vật, chẳng hạn như hình con cóc.

Tôi phát ra chính niệm cường đại, sử dụng sét thần để thanh trừ chúng và ngay khi sét đánh đến, chúng đã bị tiêu diệt. Tà ác tiếp tục được bổ sung, vì vậy tôi nói: “Đều định trụ lại cho ta, không cho phép các ngươi tiến vào.”

Tôi vẽ một vòng tròn, tà ác tiếp viện chỉ có thể ở ngoài vòng tròn quan sát, bị ngăn lại không tiến vào được.

Tôi lại phát ra kim quang để làm nổ tung tà ác đã ở bên trong vòng tròn và nhanh chóng dọn sạch chúng. Sau đó một cây cột đen xuất hiện ở trung tâm vòng tròn và kim quang của tôi không thể phá hủy được nó. Những con động vật bò lúc nhúc kín cây cột đen này.

Tôi dùng kim cương khoan vào giữa cây cột. Những con động vật trên cột bắt đầu rơi xuống và một số chạy trốn xuống dưới đáy. Cây cột này nối thẳng tới hang ổ của tà ác, ở đó chứa đầy các nhân tố cựu thế lực.

Tôi tiếp tục phát chính niệm khi thấy một sinh mệnh tà ác cầm một bình thuốc mê. Chúng muốn mê hoặc tôi nhưng không thể. Vì vậy chúng dùng “sắc dục” để can nhiễu tôi, chúng đổ một loại phấn màu hồng lên tôi. Tôi tăng cường chính niệm và sử dụng kim quang cùng với một thanh kiếm kim cương để đâm sinh mệnh tà ác đó.

Khi tôi tiêu diệt nó, một sinh mệnh to lớn khổng lồ khác xuất hiện. Tôi cố gắng hạ gục nó bằng các Pháp khí của mình nhưng cũng không tác dụng. Sau đó tôi dùng lửa thần để đốt nó, nhưng cũng không hiệu quả.

Nó đưa ra một tập giấy dày để chỉ cho tôi thấy tôi đã có ký kết với cựu thế lực. Tôi nói: “Các ngươi đang lừa ta. Ta không thừa nhận ký kết này.” Tôi xin Sư phụ cấp cho tôi một Pháp khí.

Một cái móc vàng kim bay về phía tôi. Khi tôi đang nghĩ cách dùng nó, một giọng nói bảo với tôi: “Trái tim.” Sau đó chiếc móc này bay về phía sinh mệnh tà ác to lớn kia và móc quả tim nó ra. Nó dần ngã xuống, giống như một quả bóng xì hơi.

Sư phụ lại ban cho tôi một cái bình. Tôi cho quả tim vào trong bình, vặn chặt nắp lại và để ở một cung điện lạnh lẽo. Sau khi tiêu hủy đầu não của tà ác, tôi tiếp tục phát chính niệm. Tôi dùng cái móc vàng tiêu diệt tất cả các sinh mệnh tà ác nhỏ bé ẩn nấp bên trong các kẽ hở.

Quỷ sắc dục tồn tại trong thời gian dài

Tôi không thể vượt qua được khảo nghiệm về sắc dục trong thời gian dài vì không hiểu tầm quan trọng của phát chính niệm để loại bỏ tà ác, và tôi không biết về ký kết mà tôi đã thực hiện với cựu thế lực.

Khi phát chính niệm, mặc dù đã thấy tà ác mang hình dạng phân lợn, cá chình, cóc và côn trùng, nhưng tôi chỉ loại bỏ được những thứ ở bề mặt. Tôi đã không quyết tâm tiêu diệt tới tận hang ổ của chúng.

Khi có can nhiễu nghiêm trọng, tôi hướng nội và diệt trừ chúng, nhưng tôi không để ý tới chấp trước của mình khi không có can nhiễu. Đó là lý do tại sao tôi bị khảo nghiệm lặp đi lặp lại.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện cần có chuẩn bị về tinh thần, mong muốn ‘chính tâm’, trước mang ‘thành ý’.” (Pháp Luân Công)

Khi phát chính niệm, chúng ta phải tập trung và không được phân tâm. Không được để tà ác mê hoặc chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không thể loại bỏ chúng.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng khích lệ nhau qua việc đọc lại bài thơ của Sư phụ:

“Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại

Dục cứu thương sinh trừ chúng hại

Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở

Thân nhập trần thế cánh tri hoại

Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái

Bất chính nhi phụ toàn đào thải

Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng

Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại”

(Chính PhápHồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Chính Pháp

Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung

Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại

cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng

Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn

Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời

Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải

Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản

Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169527.html

Đăng ngày 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share