Bài viết của Tĩnh Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2018] Năm nay tôi 62 tuổi và hiện đang sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Nam. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh như viêm hang vị mãn tính, viêm thấp khớp và thoái hóa đốt sống cổ. Chúng làm cuộc sống tôi trở nên đau khổ và tôi chẳng còn thiết sống. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khởi đầu của căn bệnh kéo dài chục năm

Sau khi tôi sinh con trai được một năm thì tần suất của những cơn đau dạ dày xuất hiện nhiều hơn.Theo thời gian, cảm giác khó chịu này đã khiến tôi gần như mất hết sức lực lẫn khẩu vị ăn uống.

Bác sĩ bảo tôi rằng đó là chứng viêm hang vị và cần phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi không hề thấy bệnh tình cải thiện và lúc nào cũng phải giữ chặt một cái đệm bông quanh bụng. Tôi thường ói ra mật xanh và cảm giác yếu đến độ cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.

Con trai 13 tuổi của tôi rất sợ hãi và gào khóc bắt bố đưa mẹ đến bệnh viện. Tôi rơi vào tuyệt vọng khi bệnh viện cũng không chữa trị được bệnh cho tôi.

Thậm chí khi còn đang chịu đựng chứng viêm hang vị, viêm thấp khớp và thoái hóa đốt sống cổ thì tôi cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe khác. Cứ hai lần trong một ngày, tôi phải dùng thiết bị kéo xương cổ trong 50 phút để hỗ trợ điều trị cho chứng hoa mắt và buồn nôn. Bệnh tật của tôi như một tai họa đối với gia đình về cả tinh thần lẫn tài chính. Một thời gian sau, tôi lại bị viêm thanh quản.

Tuy nhiên, vào năm 1997 thì mọi thứ đã thay đổi.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Công vào năm 1997 và kể cho cô ấy nghe về bệnh tình của tôi. Người học viên đó nói: “Bảo vợ anh tập Pháp Luân Đại Pháp đi. Đại Pháp có khả năng chữa lành bệnh và giúp người ta khỏe mạnh.”

Anh ấy đem về cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đáng tiếc là tôi đã chẳng thể nào đọc được hết vài trang đầu.

Tình cờ thế nào mà về sau chồng tôi gặp lại người học viên ấy. Cô bảo anh: “Tối nay, chúng tôi sẽ mở nghe phần ghi âm chia sẻ về thể ngộ tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vợ chồng anh cũng nên tới tham gia nhé.“

Chúng tôi đến đó và nghe nhiều học viên nói về những hiệu quả chữa bệnh kì diệu của Đại Pháp. Một số người cũng mắc những chứng bệnh như tôi.

Tôi rất xúc động. Tối hôm đó, tôi có một nguyện vọng mãnh liệt: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công.”

Sáng hôm sau, tôi đã tới tham gia vào một buổi luyện công. Điều kỳ diệu đã nhanh chóng xảy ra. Hôm đó, tôi không cần phải dùng đến thiết bị kéo xương cổ và cũng không còn thấy chóng mặt, hoa mắt nữa.

Sau đó hàng ngày, tôi kiên trì học Pháp, luyện công và tuân thủ những yêu cầu của Đại Pháp để trở thành người tốt.

Không tới một tháng, mọi vấn đề về sức khỏe đã hành hạ tôi hơn chục năm đã khỏi hẳn. Tôi trở nên khỏe mạnh và da dẻ cũng trở nên hồng hào. Chứng mất ngủ trầm trọng kéo dài trong 20 năm qua của chồng tôi cũng biến mất sau khi anh tập luyện vài ngày. Đại Pháp quả thật diệu kỳ!

Nhờ Đại Pháp mà sức khỏe phục hồi, kể từ đó chúng tôi không còn tốn tiền vào thuốc thang và có thể dùng khoản tiết kiệm để mở một sạp kinh doanh nhỏ. Tài chính của gia đình trở nên khấm khá hơn.

Sư phụ và Đại Pháp đã cứu gia đình tôi khỏi bờ vực tan vỡ.

Bệnh phụ khoa của con dâu tôi được chữa lành.

Sau khi kết hôn ba năm, con dâu tôi vẫn không có thai. Cháu nói, cháu bị tắc ống dẫn trứng và đã tốn hơn chục ngàn đô la để điều trị nhưng vẫn không khỏi.

Tôi bảo cháu tập luyện Đại Pháp. Vì gia đình tôi đã chứng kiến những điều kỳ diệu của Đại Pháp nên cháu đã đồng ý lời đề nghị của tôi và bắt đầu tập luyện.

Sau một tuần tập luyện, con dâu tôi đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ bảo rằng vòi trứng của cháu đã không còn bị tắc nữa.

Sau ba tháng, con dâu tôi mang thai và bây giờ gia đình tôi có một cháu bé bụ bẫm. Mọi người trong gia đình đều biết ơn Sư phụ vì đã ban phúc lành cho chúng tôi.

Con trai tôi cũng được thụ ích từ Đại Pháp. Có một dạo, cháu thấy thân thể không được khỏe và ăn uống không có cảm giác ngon miệng. Khi bệnh viện cũng không chẩn đoán ra bệnh gì thì cháu đã rất lo lắng.

Tôi bảo cháu: “ Đừng lo. Hãy tin Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Con không cần uống thuốc gì cả và con sẽ khỏi thôi. Chỉ cần học Đại Pháp!”

Sau khi con trai tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” hai ngày thì các triệu chứng đã biến mất.

Nâng cao tiêu chuẩn đạo đức

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thích lựa những bó rau ngon khi đi mua hàng và sẽ không bỏ qua nếu bị thua thiệt một đồng.

Tuy nhiên sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu rằng mục đích của cuộc đời này là phải phản bổn quy chân để trở về với bản ngã của mình.

Tôi cũng hiểu được rằng “Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm. Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì thế, tôi đã kiên định tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Sau đó, tôi không còn kén chọn hay mặc cả khi mua rau nữa.

Khi người bán rau thấy tôi thường bảo họ hãy giữ lại tiền lẻ thừa, họ bảo: “Học viên Pháp Luân Công quả là những người tốt bụng. Họ không bao giờ cố tranh phần hơn với chúng tôi.”

Một lần khác, khi một người bán thịt vô tình đưa tôi tiền thối bị dư, tôi đã trả lại ông ấy. Ông ấy vô cùng cảm kích và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt. Ai tập Pháp Luân Công cũng đều là người tốt cả!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169519.html

Đăng ngày 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share