Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2018] Tôi từng bốn lần bị bắt giữ phi pháp kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999. Lần bị bắt giữ gần đây nhất là vì tôi đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã bị cầm tù phi pháp, bị tra tấn vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lúc ấy, công an địa phương đưa tôi tới trại tạm giam và giam giữ tôi ở đó trong năm ngày. Có nhiều người đứng ở cổng trại, nên tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng về cuộc bức hại phi lý này, tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Các anh đang theo Giang Trạch Dân để bức hại người vô tội. Lương tâm các anh đâu rồi?”

Tôi nhìn vào phía trong trại tạm giam và thấy ở đó có nhiều người bị bắt nạt, bị sỉ nhục, hạch sách, và bị lính canh xô đẩy. Tôi nói: “Hôm nay ngay cả có đánh chết tôi, tôi cũng không cho phép các vị sỉ nhục tôi như vậy.”

Không lâu sau, phó giám đốc trại tạm giam đến chỗ tôi và hỏi: “Tim mạch có vấn đề gì không?” Khi tôi trả lời không vấn đề, ông ấy liền hỏi: “Đã đo huyết áp chưa?” Tôi trả lời chưa đo, nên ông ta liền bảo tôi đi kiểm tra huyết áp.

Sau khi có kết quả đo huyết áp, lính canh đang trong phiên trực nói: “Giờ thì về nhà đi.” Tôi ngạc nhiên, nhưng liền nhận ra rằng chính là phó giám đốc trại tạm giam kia đã mượn cớ kiểm tra huyết áp để thả tôi về nhà.

Trên đường trở về nhà, tôi tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp cho những công an ngồi trên xe. Một người trong số họ nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công! Chúng tôi thực sự là những kẻ hèn nhát.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/26/169497.html

Đăng ngày 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share