Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[Minh Huệ 29-03-2018] Con gái tôi dự sinh vào mùa hè năm 2017. Vì tôi không thể chăm sóc cho cháu khi mang thai, nên đã lên kế hoạch là sẽ có mặt khi cháu lâm bồn. Tôi định đặt vé tàu trước khi đi 20 ngày, và đến chỗ cháu trước 10 ngày. Tôi đã rất hồ hởi, trong tâm mang nặng cái tình.

Vào đêm sau ngày mua vé tàu, tôi có một giấc mơ: Trong mơ tôi đang đi dạo ở một khu vực thuộc vùng nông thôn thì nhìn thấy một bé gái xinh xắn đang đứng phía sau vài cái cây phía trên một ngọn đồi. Bé gái đang nhìn tôi. Tôi nhìn bé nhưng không chú tâm lắm.

Một ngày trước khi tôi lên đường đến gặp con gái mình, tôi biết cháu đã ở trong bệnh viện được hai ngày rồi và đang chờ sinh. Bác sĩ nói rằng cháu có cổ tử cung dài và việc sinh nở sẽ gặp khó khăn.

Tôi trong lòng mong ngóng con gái có thể sinh nở thuận lợi, khiến cả đêm không ngủ; nhưng tôi cũng không ý thực được chủng tâm lo nghĩ của người thường kia, lòng rất thấp thỏm bất an. Rồi trong nháy mắt tôi đột nhiện ngộ ra, tôi đối với con gái mang cái tình quá nặng, lúc này phải buông xuống cái tâm chấp trước. Vì không thể ở đó, nên tôi đã thay cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cũng cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí che chở cho mẹ con cháu bình an.

Con gái của tôi đã hơn 30 tuổi, nhưng cháu khăng khăng muốn được sinh thường. Suốt 30 tiếng kể từ khi cháu nhập viện cho đến khi em bé ra đời, con gái của tôi đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện. Cháu đã sinh nở dễ dàng và em bé được sinh ra trước khi tôi lên tàu đến đó.

Ngẫm lại sự tình trải qua, tôi thấy đều là nhờ con gái tin tưởng Đại Pháp nên đã nhận được phúc báo. Chính Sư phụ đã ban phúc báo cho chúng tôi, sự việc lại một lần nữa chứng minh Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/2/169560.html

Đăng ngày 15-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share