Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2018] Tôi cùng một học viên khác đã đến một quận lân cận để thăm một đồng tu tên Anh (bí danh). Khi chúng tôi đang tìm tòa nhà nơi cô ở dọc con phố thì thấy một biển hiệu có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cửa chính. Sau đó, chúng tôi biết mình đã tìm được đúng chỗ.

Nhà của Anh có một cánh cửa lớn và tấm biển hiệu treo lên cũng lớn. Khi nhìn thấy tấm biển, chúng tôi đã rất ấn tượng trước chính niệm của Anh. Tôi nhận ra khoảng cách tu luyện giữa mình và cô ấy. Tôi đã không treo tấm biển mà cô tặng cho tôi năm ngoái, vì vậy tôi quyết định sẽ làm điều đó khi trở về nhà.

Bên trong ngôi nhà của cô ấy, những hình ảnh về Pháp Luân Đại Pháp cũng có ở khắp mọi nơi. Một tấm bùa hộ mệnh lớn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được treo ở cửa chính. Tôi nhận xét về tấm biển được treo bên ngoài, rằng nó thật sự bắt mắt và có lực chấn tà, đồng thời có rất nhiều thông tin về Đại Pháp mà chúng sinh cần biết. Anh nói rằng cô đã treo tấm biển ở đó hai năm trước.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm với Anh, cô nói rằng các học viên địa phương đã chia sẻ về việc treo các băng rôn lớn trong dịp Tết để chúng sinh có thể biết những thông tin quan trọng. Họ phối hợp cùng nhau trong một đêm, và treo nhiều loại biểu ngữ có kích cỡ khác nhau. Không lâu sau, những tấm biểu ngữ có mặt ở khắp mọi nơi. Một số được treo trên các đường phố lớn, một số dọc những con hẻm nhỏ, một số trên cây, một số trên tường và một số trên cột điện. Cây cối và cột tiện ích dọc đại lộ cũng đầy những biểu ngữ màu vàng.

Một lần, khi hai học viên đang treo một tấm biểu ngữ lớn thì một xe cảnh sát tiến tới. Một cảnh sát bước ra khỏi xe và niềm nở nói: “Hãy tận dụng thời gian.” Sau đó, anh vẫy tay chào và rời đi. Rõ ràng, cảnh sát đang ủng hộ các học viên Đại Pháp trong khu vực đó.

Một số học viên phân phát những tờ tài liệu về Đại Pháp đến tận cửa các nhà trong khi một số học viên cao tuổi ở nhà phát chính niệm.

Các học viên ở đó đều tham gia các nhóm học Pháp. Họ phát chính niệm thường xuyên bốn lần một ngày, học Pháp, tu tâm tính và chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Họ theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc, vì vậy ngày càng có nhiều người trong khu vực đó minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công. Nhờ vậy, toàn bộ môi trường đối với Đại Pháp trở nên thuận lợi hơn.

Năm 2016, khi cảnh sát bắt giữ các học viên trên quy mô lớn trong khu vực của chúng tôi, các học viên ở khu vực của Anh cũng bị ảnh hưởng. Đồn cảnh sát địa phương biết các nhân viên Đội An ninh Nội địa sẽ bắt giữ các học viên ở đó, vì vậy họ đã cố cảnh báo cho các học viên. Chuyện là một hàng xóm của Anh đang ở đồn cảnh sát, trưởng đồn đã bảo anh thông báo cho Anh và khuyên cô trốn đi.

Học viên Anh đã xin Sư phụ gia trì và rời nhà. Gia đình cô giúp cất giấu các tài liệu Đại Pháp. Nửa tiếng sau, 20 cảnh sát ập đến, họ lục soát nhà nhưng không tìm được gì cả.

Sau khi trở về từ chỗ học viên Anh, cũng như được nghe tất cả những điều kể trên, tôi đã suy nghĩ về tình hình của bản thân. Tôi đã rất ấn tượng vì Anh đã làm được rất tốt. Tuy nhiên, tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp, nên tôi cần phải tinh tấn hơn nữa.

Để làm như vậy, tôi sẽ học Pháp, tu tâm tính, và làm tốt ba việc. Tôi sẽ phối hợp với các học viên khác, cứu độ chúng sinh và làm tròn sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/30/169540.html

Đăng ngày 15-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share