Bài viết của Hua Qing, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-5-2018] Gần đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5), các học viên trên khắp thế giới đều kỷ niệm dịp này. Dưới đây là các sự kiện gần đây ở Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất ở Úc.

Sydney

d2261257d3484c208282e6da09b25b90.jpg

42421fa629dce167c8d19d0e52646749.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Sydney vào ngày 5 tháng 5 năm 2018

Các hoạt động ở Sydney bắt đầu bằng buổi luyện công tập thể vào sáng ngày 5 tháng 5 ở Hyde Park, tiếp đó là diễu hành vào buổi trưa.

Nhiều khách bộ hành đã đứng lại xem và chụp ảnh. Một số người nói rằng họ sẽ chia sẻ các bức ảnh trên mạng xã hội.

Adele Greenwood đã xem cuộc diễu hành cùng bạn và con gái cô. Cô nói: “Nhóm này đang kêu gọi những quyền cơ bản nhất của họ để tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn [ở Trung Quốc]. Cách làm của họ hiệu quả nhất mà cũng hòa bình nhất. Tôi hy vọng tất cả các quốc gia và chính phủ sẽ ủng hộ sự việc này.”

670a7f158637838f5438f749459bcc79.jpg

9919b4b8116675fc11390eaaca29fcd5.jpg

86414df1c639917f04104f4e2eef3f74.jpg

Diễu hành ở Sydney nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2018

6c9e4558a62f5d09a42b9d240d4aa383.jpg

Cô Aleksandra Niewiara nói rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn

Cô Aleksandra Niewiara, giảng viên tại một trường phổ thông quốc tế ở Darling Harbour, vui mừng khi thấy sự kiện Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Những nguyên lý mà họ tuân theo có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội và nó nên soán vị trí của tiền bạc, quyền lực và lòng tham mà con người theo đuổi. Tôi sẽ nói với học sinh và bạn bè của mình về những nguyên lý này bởi vì nó đại diện cho bản chất của văn hóa Trung Hoa. Cho dù ĐCSTQ đàn áp bao nhiêu người và phá hoại nền văn hóa đến đâu thì họ cũng không thể hủy hoại nó hoàn toàn.”

Zimmy Obl và Ola Markiewicz, du khách Ba Lan từ nhà ở London đến thăm Úc, đã bị cuốn hút trước âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo của nhóm Pháp Luân Công. “Thực sự tuyệt vời, chúng tôi còn tìm trên mạng để tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì”, Obl nói. “Đáng tiếc là ĐCSTQ lại đàn áp nhóm này, giống như nhiều bi kịch mà chế độ đã gây ra ở các nước khác, kể cả Ba Lan. Tôi sẽ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để nhiều người hơn sẽ biết và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Trung Quốc cho biết họ đã thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp khi đến Hồng Kông và thấy rất tốt. “Nhiều người trẻ ở Trung Quốc chỉ quan tâm đến những gì của bản thân họ và không nghĩ về những điều [đứng lên vì tự do] như thế này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự đáng nể phục”, anh nói.

Melbourne

0fbe963385ef8191616a4bc67d4a7a37.jpg

87087262d5dc9c7611d5f388625b4ca6.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Wheelers Hill vào ngày 6 tháng 5 năm 2018

Lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra ở Melbourne vào ngày 5 và 6 tháng 5 tại Box Hill và Wheelers Hill.

Silvia, một kỹ sư phần mềm, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 14 năm rất vui được tham gia lễ kỷ niệm năm nay. Mẹ cô đã trở thành học viên từ năm 1996, nhưng mãi đến năm 2004, cô mới chuyển đến Las Vegas, cô nghe lời khuyên của mẹ rằng cô cũng nên tu luyện. Cô đã tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles. “Tại Pháp hội, nước mắt tôi cứ lăn xuống khi tôi nhìn thấy Sư phụ. Tôi bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó”, cô nói.

Một người tham dự sự kiện khác, cô Tina Sofos, người dẫn chương trình truyền hình, đã chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình. Cô cho hay vụ ly hôn 20 năm trước đã khiến cuộc sống của cô đầy đau khổ. “Con trai tôi mới chỉ bốn tuổi. Vì thế giới đối với tôi lúc đó như sụp đổ nên áp lực và đau đớn cũng ảnh hưởng đến con trai tôi và chồng cũ.” Cô đã phải dựa vào thuốc để kiểm soát tâm trạng của mình. Rồi có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và cô bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện công. Bác sĩ của cô đã ngạc nhiên trước sự cải thiện của cô và cho cô ngừng uống thuốc. “Trong 14 năm qua, môn tu luyện đã giúp tôi nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình, buông bỏ vị tư, và làm dịu nỗi đau của tôi. Bây giờ tôi có trách nhiệm, tự tin và kiên trì. Tôi cũng đoàn tụ với gia đình, điều này làm tôi hạnh phúc.”

Một người qua đường tại sự kiện, ông Vương, đến Melbourne để thăm gia đình, cho hay ông thường thấy các học viên luyện công tại một công viên gần nhà trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, ông tìm hiểu thêm về cuộc bức hại tàn bạo và thấy tiếc cho các học viên. “Xã hội ở Trung Quốc là một mớ hỗn độn bởi vì mọi người chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn và rất ít quan tâm đến các giá trị đạo đức. Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất tốt cho xã hội và cuộc bức hại sẽ thất bại”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169732.html

Đăng ngày 15-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share