Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2018] Tôi đã bị kết án 10 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Trong suốt thời gian trong tù, tôi đã nhiều lần bị tra tấn đến suýt chết. Khi bác gái đến thăm tôi, bác đã không ngừng khóc khi nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy. Tôi chỉ còn da bọc xương.

Gia đình tôi đã lo rằng tôi không thể sống sót mà ra khỏi đó. Tôi đã yêu cầu được luyện tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Những người lính canh cũng rất lo lắng, nếu tôi chết ở đây thì họ cũng phải chịu trách nhiệm nên họ đã không từ chối yêu cầu đó của tôi. Cơ thể tôi đã phục hồi nhanh chóng sau khi luyện công. Thật không thể tưởng tượng.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Năm 1996 khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị thu hút bởi dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tôi nghĩ rằng bản chất tự nhiên của con người nên là lương thiện, chân thật và bao dung.

Khi còn trẻ, cơ thể tôi rất yếu đuối. Tôi thường xuyên bị cảm cúm và cảm lạnh kéo dài cả tháng. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm được cảm giác tuyệt vời của một cơ thể vô bệnh.

Bị tra tấn gần chết

Thánh 7 năm 1999, Giang Trach Dân, cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi đã bị kết án 10 năm tù giam vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Tôi đã bị tra tấn tàn bạo trong tù. Tôi bị đánh đập, sốc bằng dùi cui điện và trùm chặt đầu bằng túi nhựa. Một lần tôi bị bức thực, bị bóp cổ và ho ra máu. Một lần khác, một người lính canh đã nói rằng, họ trộn 2 túi muối vào cháo đặc để bức thực tôi.

Ngực và lưng của tôi đã đau dữ dội và tôi thở rất khó khăn. Bác sỹ nói rằng tôi bị bệnh lao và viêm màng phổi và đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng ông ấy lại không làm gì để ngăn cản lính canh tra tấn tôi.

Khi bị tra tấn đến gần chết, tôi yêu cầu các lính canh cho tôi được luyện công. Tôi biết có lệnh cấm luyện công trong tù, và bốn tù nhân được lệnh giám sát tôi hàng ngày.

Tôi đến phòng trực của lính canh và nói với họ rằng tôi cần được luyện công, có như vậy thì cơ thể của tôi mới có thể hồi phục được. Lính canh đã trả lời tôi: “Ông không muốn sống nữa à? Về phòng.” Tuy nhiên, anh ta đã không nói rằng tôi không được phép luyện công.

Tôi bắt đầu đả tọa vào mỗi buổi tối. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy một luồng nhiệt từ đỉnh đầu tràn xuống thân thể khi tôi đả tọa. Đôi khi, tôi đổ rất nhiều mồ hôi đến nỗi chiếc quần độn của tôi bị ẩm, nhưng tôi cảm thấy dường mình như trở thành một người khác sau khi luyện công.

Cơ thể của tôi đã hồi phục một cách nhanh chóng, và cân nặng của tôi đã tăng trở lại. Vào ngày tôi được tự do, gia đình tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và nói nhìn tôi trông khác hẳn.

Bệnh đau dạ dày biến mất khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Có một tù nhân gặp vấn đề về dạ dày, và cứ mỗi buổi chiều nó thường khiến anh ấy vã mồ hôi vì đau. Việc đó xảy ra hàng ngày.

Mọi người đã rất ngạc nhiên, khi một ngày cơn đau của anh ấy đột nhiên biến mất. Mọi người muốn biết anh ấy đã uống thuốc gì và những tù nhân khác đã liên tục hỏi anh ấy.

“Tôi có một cách,” anh ấy trả lời, nhưng anh ấy không muốn nói cho người khác bằng cách nào mà anh ấy đã thoát khỏi những cơn đau.

Một ngày anh ấy nói nhỏ với tôi, khi những người khác không ở trong phòng, “Nó thực sự có tác dụng. Tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Chỉ là tôi không thể nói với họ. Nếu Đảng Cộng sản biết điều đó, họ có thể tra tấn tôi đến chết.”

Lính canh thừa nhận rằng những học viên Pháp Luân Công có tiêu chuẩn đạo đức cao

Pháp Luân Công không chỉ có tác dụng chữa bệnh thần kỳ mà còn giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người.

Luôn luôn có mâu thuẫn giữa các tù nhân. Trong một lần mâu thuẫn, các tù nhân báo cáo tình hình cho lính gác, người đó nói: “Anh nên học tập những học viên Pháp Luân Công. Hãy nhìn tâm tính tuyệt vời của họ.”

Một ngày, người lính canh này nói chuyện với tôi: “Giang Trạch Dân muốn đàn áp Pháp Luân Công, chúng tôi được thưởng nếu làm cho các học viên từ bỏ tu luyện. Nếu không thì không ai muốn làm điều đó.”

Những tù nhân được yêu cầu chọn ra một người đại diện. Mọi người sẽ viết tên người mà họ muốn bầu ra một mẩu giấy.

Người lính canh đã thu thập tất cả các mẩu giấy của mọi người và nói tôi đếm số lượng để tìm ra người được chọn. Người lính canh chọn tôi vì anh ta tin rằng những học viên Pháp Luân Công là những người rất đáng tin cậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29363102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169378.html

Đăng ngày: 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share