Bài viết của Cam Lộ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 03-03-2018] Tôi sinh năm 1967, lớn lên cùng thế hệ những người bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần luận. Tôi không tin tưởng bất kỳ điều gì và hay nói những lời lẽ thiếu đạo lý. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ tài liệu giảng chân tướng nào và cũng không bao giờ có ý muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Chị dâu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã từng kể cho tôi nhiều câu chuyện về vẻ đẹp của Đại Pháp, nhưng tôi hầu như không lắng nghe chị nói. Đôi lúc, để tỏ ra lịch sự, tôi giả vờ lắng nghe, nhưng khi chị nói đến thuyết lục đạo luân hồi thì tôi không hiểu gì cả. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình từ đâu tới và sau khi chết mình sẽ về đâu. Những chủ đề này vượt quá sự quan tâm và hiểu biết của tôi.

Nhưng một hôm, khổ nạn bỗng xảy ra với tôi và đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi thái độ nhân sinh của mình.

Gặp đại nạn

Ngày 26 tháng 7 năm 2012, tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội ở vùng bụng, lưng, và ổ bụng. Tôi đã đến bệnh viện lớn nhất trong vùng để kiểm tra, và phát hiện một khối u ác tính lớn. Bác sỹ giục tôi làm phẫu thuật và nói rằng khối u cũng giống như rau hẹ – càng cắt chúng, chúng càng phát triển nhanh hơn. Ông cũng nói rằng các biện pháp trị liệu như xạ trị hay hóa trị cũng không có hiệu quả bởi vì khối u nằm rất gần tuyến tụy, phẫu thuật sẽ rất khó khăn, tỉ lệ thành công chỉ khoảng 3%. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật, tôi cũng chỉ có thể sống không quá một năm nữa.

Tôi hoàn toàn suy sụp. Mới ở tuổi 45 mà tôi đã phải đối mặt với cái chết. Cả gia đình tôi đều rất sợ hãi và lo lắng. Sau đó, bác sỹ nói rằng nhóm máu của tôi, nhóm B âm tính, là nhóm máu rất hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện không có nguồn cung cấp máu B âm tính dự phòng nào cả, và phải mất một thời gian để tìm nguồn cung cấp nhóm máu này.

Tôi không những phải chịu đau đớn về thể xác, mà còn bị giày vò về tinh thần. Bóng đen của cái chết như bao phủ toàn bộ cơ thể tôi khiến tôi không ăn không ngủ được.

Sư phụ đã cứu tôi!

Vào lúc tuyệt vọng này, chị dâu tôi đã đến thăm tôi. Chị nói với tôi: “Bây giờ, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể cứu em! Từ giờ, em hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

Chị còn đưa cho tôi một số tờ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và một đĩa ghi âm chín bài giảng Pháp của Sư phụ. Trước đây, tôi sẽ không bao giờ nghe lời chị. Nhưng lần này, tôi tiếp nhận mọi thứ. Tôi bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp một cách chăm chú. Và tối hôm đó, tôi đã ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, bệnh viện thông báo với tôi rằng họ đã tìm được nguồn cung cấp máu.

Tôi đã được tái sinh vào ngày 3 tháng 8 năm 2012. Đó là một ngày tôi không thể nào quên. Sau năm tiếng đồng hồ phẫu thuật, bác sỹ mới lấy được một khối u lớn ra khỏi cơ thể tôi. Tôi thật sự tin rằng đó chính là phúc lành đến từ Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu sống tôi! Sư phụ đã cứu sống tôi!

Tôi biết điều này bởi vì hai người họ hàng của tôi từng bị chẩn đoán mắc bệnh tương tự đều đã qua đời. Họ không tin vào Đại Pháp hay tiếp nhận bất cứ thứ gì của Đại Pháp. Tôi rất lấy làm tiếc cho họ.

Đắc Pháp

Trải nghiệm sống chết này đã hoàn toàn đảo ngược thế giới quan vô thần luận đã từng ăn sâu vào tâm trí tôi. Thông qua trải nghiệm này của tôi, cả gia đình tôi cũng đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Vì vậy, họ đều ủng hộ tôi tu luyện.

Sau khi quyết tâm tu luyện, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một cách toàn tâm toàn ý. Đó là khi tôi nhận ra rằng cuốn sách này thực sự rất trân quý. Nhưng là một học viên mới, tôi vẫn chưa thể buông bỏ chấp trước vào chữa bệnh. Tôi học Pháp và cũng đồng thời uống thuốc, tôi thậm chí còn luôn mang theo thuốc Đông y khi đi học Pháp chung. Thấy tôi là môt học viên mới nên không ai nói gì cả. Nhưng khoảng sáu tháng sau, một học viên lâu năm đã nghiêm túc chia sẻ với tôi về việc này. Những gì ông nói đã khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng vậy, người thường dùng thuốc là để ép nghiệp bệnh vào bên trong, nhưng người tu luyện là muốn đẩy nghiệp bệnh ra ngoài để tiêu trừ nó đi. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Chư vị phải thật sự chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của chúng tôi mà tu luyện, thì mới có thể đạt được thân thể khoẻ mạnh, thì mới có thể thật sự lên cao tầng.”

Tôi tự hỏi, nếu mình cứ uống thuốc và tu luyện cùng một lúc thế này thì làm sao mình có thể có được một thân thể khỏe mạnh, làm sao mình có thể lên cao tầng?

Mặc dù, dường như tôi đã minh bạch Pháp lý này, nhưng tôi thấy thật khó có thể hành theo Pháp. Tôi tiếp tục học Pháp và đề cao tâm tính, và phải mất một năm tôi mới có thể hoàn toàn bỏ thuốc.

Khi tôi thực sự minh bạch từ Pháp lý về việc có nên dùng thuốc hay không, tự nhiên tôi không muốn động đến chúng nữa. Điều này không giống với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền, rằng Pháp Luân Đại Pháp không cho phép người ta uống thuốc.

Sự lý giải của tôi về Pháp còn rất nông cạn nhưng càng học Pháp thì tôi càng trở nên minh bạch. Một hôm, tôi bỗng ngộ ra rằng tôi không thuộc về nơi này, nhà của tôi là ở trên thiên thượng, tôi muốn cùng Sư phụ trở về. Nguyện vọng này của tôi phát ra rất mạnh mẽ, các đồng tu nói rằng tôi rất có chính niệm.

Học thuộc Pháp và thực sự đắc Pháp

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến năm 2016. Khi ấy, tôi đã tu luyện được ba năm, đã minh bạch được rất nhiều Pháp lý, ở phương diện tu luyện bản thân cũng có một chút đề cao, nhưng tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình giữa tôi và Đại Pháp, cảm thấy mình vẫn chưa minh bạch được nội hàm sâu hơn của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì? Tôi vẫn chưa thể lý giải một cách rõ ràng. Có khi, tôi còn ngủ gật trong lúc học Pháp.

Từ khi có nguyện vọng “trở về nhà”, tôi cảm thấy mình cần học thuộc Pháp và muốn học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân!

Khi chính niệm này vừa mới hình thành, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi thành lập một nhóm học thuộc Pháp vào tháng 11 năm 2016. Đầu tiên, mỗi ngày chúng tôi học thuộc một trang, nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng nếu học với tốc độ này thì phải mất cả năm tôi mới thuộc được toàn bộ cuốn sách. Tôi muốn học nhanh hơn và tự nhủ rằng mình cần học thuộc hai trang mỗi ngày.

Học thuộc Pháp là một việc vô cùng thần thánh. Tôi học được rằng mình không thể nào nóng vội hay tùy tiện khi học thuộc Pháp, thay vào đó, tôi ngồi ngay ngắn, hai tay nâng cuốn sách, và chú ý đến từng từ một. Sư phụ cũng đã khai mở trí huệ cho tôi và triển hiện cho tôi từng tầng từng tầng nội hàm của Đại Pháp.

Trước đây, tôi hầu như không hiểu khi đọc phần “Huyền quan thiết vị” và “Chu thiên”. Nhưng từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi đã minh bạch nhiều hơn nội hàm của những đoạn Pháp này.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi đột phá trong tu luyện, tốc độ đề cao cũng nhanh hơn. Đến nay, tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân được nhiều lần.

Các đồng tu nói rằng mặc dù tôi là một học viên mới, nhưng từ khi tôi xuất tâm muốn học thuộc Pháp, tôi đã được Sư phụ khai mở trí huệ và đẩy lên cao hơn. Quả thực đúng như vậy. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Quá trình học thuộc Pháp cũng là một quá trình tu luyện. Một lần, khi nhóm của chúng tôi đang học thuộc Pháp cùng nhau, các đồng tu bảo tôi hãy bắt đầu đọc bài giảng thứ hai. Tôi đã đọc trôi chảy sáu trang liên tiếp. Mọi người đều khen tôi học tốt, và ngay lập tức tôi đã trở nên tự mãn. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc ngắt ngứ khiến bản thân rất mất mặt. Tôi liền nhận ra vấn đề và đã trừ bỏ can nhiễu này. Tôi ngộ ra rằng hiển thị chính là bất kính đối với Đại Pháp, vì vậy, tôi đã ức chế bản thân không được có chấp trước này.

Học thuộc Pháp mang lại nhiều lợi ích vô kể. Tôi quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc này cho đến khi viên mãn.

Tu tốt bản thân và cứu độ thêm nhiều chúng sinh

Từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, lý giải của tôi đối với Pháp đã trở nên có lý tính hơn. Tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của tôi cũng tốt hơn, và được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau.

Thứ nhất, hiện tại tôi có thể phân biệt được đâu là chân ngã và đâu là giả ngã. Thời gian đầu mới tu luyện, tôi chỉ biết rằng tôi muốn trở thành một người tốt. Ở nhà, tôi cố gắng đối xử tử tế với bố mẹ chồng. Tôi nấu cơm phục vụ họ ba bữa một ngày, nhưng mẹ chồng tôi vẫn thường nói những lời mỉa mai châm biếm như: “Làm sao tôi có thể kén cá chọn canh được cơ chứ? Có cơm ăn là tốt rồi…” Trước đây, khi nghe những lời như vậy, tôi thường có phản ứng mạnh. Nhưng bây giờ, khả năng lý giải Pháp của tôi đã trở nên tốt hơn, tôi nhận thức được rằng cái “giả ngã” trong tôi sẽ tức giận và cần bị thanh trừ, còn “chân ngã” vẫn sẽ bất động.

Khi tôi chuyển biến quan niệm của mình, tâm từ bi trong tôi liền xuất hiện. Tôi trở nên khoan dung, thông cảm với mẹ chồng, và không hề oán hận bà. Làm người tốt trên đời thật không dễ dàng! Nhưng tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng ta tu tốt bản thân theo những nguyên lý của Đại Pháp, thì việc trừ bỏ chấp trước sẽ không khó. Tôi tự nhủ, mình luôn phải nhớ kỹ mình là một đệ tử Đại Pháp, khi có thể làm tốt tất cả các phương diện trong cuộc sống, mình chính là đang chứng thực Pháp.

Một ngày mùa hè năm 2016, tim của tôi bỗng nhiên đập nhanh một cách dị thường, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy trái tim như nhảy lên cổ họng và khiến tôi nghẹt thở. Tôi lập tức nói: “Ta muốn chứng thực Pháp, ngươi không được nhảy lên như thế. Ta là một người tu luyện. Nếu ngươi cứ làm vậy, ngươi sẽ bôi nhọ Đại Pháp.” Chính niệm của tôi đã khiến trái tim quay về đúng vị trí của nó, và tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Tháng 4 năm 2017, tim của tôi lại bắt đầu đập nhanh trở lại khiến hai môi của tôi trở nên thâm tím. Tôi tự nói với bản thân: “Đây không phải là bệnh. Đây chỉ là một giả tướng để khảo nghiệm xem ta đối đãi với nó như thế nào.” Vì vậy, ngay lập tức tôi đã phát chính niệm và nhẩm “Luận ngữ”. Lúc đó, mẹ chồng tôi bỗng bước vào phòng. Khi bà bước vào trong phòng, tôi đã có thể bật dậy khỏi giường và nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường.

Khi chúng ta có thể hành theo Pháp, thần tích sẽ có thể xảy ra!

Một ngày tháng 8 năm 2017, tôi bị sốt cao. Trong quan niệm của người thường, bị sốt đối với một người đã từng phẫu thuật là điều kiêng kỵ nhất. Vì vậy, gia đình tôi đã bắt tôi phải uống thuốc, nhưng tôi đã kiên định không uống, tôi biết rằng đây chỉ là một biểu hiện của tiêu nghiệp. Gia đình tôi rất lo lắng và đã gọi chị dâu của tôi đến. Họ cho rằng tôi chỉ nghe theo Pháp Luân Đại Pháp.

Đúng vậy, trong tâm tôi chỉ có Đại Pháp và Sư phụ. Ngày hôm sau, cơn sốt đã biến mất. Một lần nữa tôi đã có thể chứng thực Pháp trước sự chứng kiến của cả gia đình.

Những năm đầu mới đắc Pháp, sau khi phẫu thuật phục hồi, tôi đã bắt đầu đi giảng chân tướng. Tôi không hề có tâm sợ hãi và nghĩ đó là một việc rất đơn giản. Tôi chỉ cảm thấy rằng Đại Pháp là một công pháp chân chính có thể cứu độ con người; Đại Pháp và Sư phụ đã cứu sống tôi, vì vậy tôi cần giảng chân tướng cho những ai chưa biết sự thật, bao gồm người thân, họ hàng, bạn bè, và người quen của tôi. Tôi đã giúp tất cả họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi cũng tham gia vào hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại, sản xuất và phát tài liệu giảng chân tướng. Nhóm phát tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi cũng có một số mâu thuẫn. Một số đồng tu cho rằng sản xuất và phân phát tài liệu thật lãng phí tiền bạc và sức lực bởi vì nhiều người đã ném tài liệu đi sau khi chúng tôi phát cho họ. Nhưng tôi cho rằng dù chỉ có một người đọc tài liệu, thì những nỗ lực của chúng ta cũng không hề lãng phí bởi cứu được một người cũng tương đương với cứu được cả một đại khung, điều đó chẳng lẽ không đáng làm ư?

Hiện tại, tôi cần đột phá tâm sợ hãi khi giảng chân tướng trực diện cho người lạ. Tôi tin rằng khi tâm tính của tôi không ngừng đề cao, tôi sẽ làm tốt việc đó.

Trước đây, bác sỹ phẫu thuật từng nói với tôi rằng tôi chỉ có thể sống không quá một năm sau khi làm phẫu thuật. Nhưng đến nay tôi đã sống thêm được sáu năm, hơn nữa, ngoài vết sẹo trên bụng ra, thì khí sắc và sức khỏe của tôi rất tốt. Không ai tin rằng cách đây sáu năm tôi đã từng bị phán án tử hình. Hết thảy những phúc lành này đều là Đại Pháp và Sư phụ vĩ đại đã ban cho tôi. Để tạ ơn Sư phụ, tôi sẽ tu luyện bản thân tốt hơn và cứu độ nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/3/362402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/29/169200.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share