Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-01-2018] Kính chào Sư phụ từ bi! Sư ân hạo đãng! Đệ tử khấu tạ ân Sư!

Năm 2010, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân tôi nhận thấy làm một đệ tử Đại Pháp chỉ có đi theo con đường tu luyện Sư phụ an bài, chiểu theo hình thức tu luyện Sư phụ yêu cầu mới có thể chân chính đề cao trong Pháp.

1. Tầm quan trọng của học Pháp nhóm

Mặc dù đắc Pháp hơn bảy năm nhưng kể từ tháng 05 năm 2017 tôi mới bắt đầu chân chính đề cao trong Pháp. Tham gia vào nhóm học Pháp, trong thời gian hơn 4 tháng ngắn ngủi, sự thu hoạch và đề cao của tôi thật sự là không có ngôn từ nào có thể diễn tả.

Từ khi đắc Pháp tới nay, tôi trường kỳ ở nhà học Pháp, lý giải Pháp và nhận thức đối với tu luyện Chính Pháp trường kỳ loanh quanh ở trong trạng thái không tiến lên được. Tự cho rằng Pháp cũng đã học rồi, việc tu luyện tôi cũng đã làm, đồng tu gặp khó khăn bản thân cũng có thể buông bỏ hết thảy mọi thứ, vô tư trợ giúp. Nhưng đối với chân chính thực tu và đề cao trong Pháp của bản thân lại không có tinh tấn.

Trong nhóm học Pháp, trạng thái tinh tấn của các đồng tu làm tôi rất xúc động. Đặc biệt là một vị đồng tu cao tuổi đã từng hàm oan trong ngục bị bức hại mười năm, dù thời tiết có như thế nào mỗi ngày cả đi lẫn về đều phải ngồi trên xe buýt bốn tiếng mười phút, ông đều chăm chỉ đến nhóm học Pháp đúng giờ. Chứng kiến thái độ học Pháp của ông, sự kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, luôn coi mình là người tu luyện tự tu bản thân, tinh tấn thực tu trong Pháp khiến tôi thấy được sự chênh lệch trong tu luyện của tôi. Bởi vậy, đồng tu cao tuổi đó chính là tấm gương tỉ học tỉ tu. Chứng kiến sự tu luyện của một đồng tu khác nữa cũng khiến tôi có động lực phải thật sự đề cao trong Pháp, do đó tôi không bao giờ bỏ lỡ một buổi học Pháp nhóm nào, hơn thế còn rất trân quý hoàn cảnh và hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại này.

Trong nhóm học Pháp, thái độ nghiêm túc đọc Pháp của các đồng tu ảnh hưởng đến tôi sâu sắc, thời gian đầu tôi đọc Pháp không lưu loát, thỉnh thoảng có hiện tượng mất chữ sót chữ, các đồng tu nghiêm túc nhắc và chỉ ra cho tôi, còn không ngại phiền hà kiên nhẫn giúp tôi sửa đúng, không chán ghét tôi đọc Pháp chậm, không chê tôi đọc không tốt. Chứng kiến các đồng tu đọc Pháp không mất không sót chữ nào, tôi tự xem lại bản thân thấy mình còn chưa đạt, thấy được tính nghiêm túc của học Pháp. Về nhà, mỗi ngày tôi đều tăng thời gian đọc Pháp lên và hạ quyết tâm nhất định phải theo kịp mọi người. Trải qua một thời gian cố gắng, các đồng tu nói tôi đã tiến bộ rất nhiều. Đáng mừng hơn nữa là tham gia nhóm học Pháp được một tháng thì tôi không cần phải đeo kính nữa.

2. Dưới ảnh hưởng của đồng tu, coi trọng tu luyện bản thân

Học Pháp là [để] chỉ đạo thực tu bản thân, luôn nhắc nhở bản thân là người tu luyện. Một hôm, tôi đưa một đồng tu lớn tuổi đi lại khó khăn, đi tắm ở phòng tắm công cộng. Lúc trả tiền, nhân viên thu ngân từ chối nhận tờ tiền cũ của đồng tu và nói một số từ khó nghe, đồng tu giải thích không mang dư tiền, tôi cũng nói chuyện tử tế với anh ta, nhưng nhân viên phục vụ này chẳng những có thái độ bất hảo mà còn nói những từ vô cùng khó nghe. Trong tình cảnh đó, nếu tôi không tham gia nhóm học Pháp và thường cùng mọi người trao đổi tu tâm tính, gặp việc thì phải tu bản thân; nếu không tham gia học Pháp thực tu đề cao trong đoạn thời gian này, thì sự việc lần này thực sự rất khó trụ vững. Tôi tu luyện trước đây có thể nói là người tính thiệt hơn, không thể chịu được sự oan ức và bị làm nhục như thế này. Lần này tôi đã không động tâm cũng không tức giận, thản nhiên đối mặt, không có tranh cãi khi phát sinh mâu thuẫn với người thường, tôi thật sự đã đề cao.

Trong nhóm học Pháp, tự nhiên có được hoàn cảnh cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ, trong trường thực tu tường hoà này, tôi thật sự được thụ ích rất nhiều, các đồng tu nói về nhận thức Pháp lý như: chính niệm chính hành tín Sư tín Pháp, tâm đắc thể hội trong thực tu vượt quan, trong tu luyện Chính Pháp vượt can nhiễu bức hại nghiệp bệnh bằng cách phủ định an bài của cựu thế lực, kinh nghiệm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh; đã hỗ trợ và giúp tôi đề cao rất nhiều! Thông qua giao lưu chia sẻ, tôi đã buông bỏ được ân oán mười năm qua với người thân, bỏ đi tâm tật đố. Tôi đã tìm được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề khiến tôi oán, hận, bất bình đó chính là tâm tật đố. Sau khi tôi buông bỏ được tâm bất hảo này, tâm tình của tôi vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng sau hơn mười năm hết sức thống khổ về vấn đề trên, trong Pháp mà đề cao lên. Lần này không chỉ gỡ bỏ được ân oán dồn tích trong tâm mà còn khiến tôi càng tăng tín tâm coi trọng việc bản thân thực tu trong Pháp, khiến tôi thể nghiệm được trong Pháp thực tu thật sự là tốt.

3. Sư phụ tịnh hoá thân thể, lấy đi gốc bệnh – 5 con trùng

Từ khi hơn 20 tuổi, căn bệnh di truyền đã xuất hiện trên thân thể tôi, hình thức thể hiện là ho khan. Ho khan rất nghiêm trọng, tôi phải uống toa thuốc cổ truyền rất mạnh để duy trì sức khoẻ bình thường nhưng vẫn thường xuyên ho khan, những lúc ho khan nặng thì cả đầu đều đau, thật sự là khổ không thể tả!

Thuận theo việc tôi tham gia nhóm học Pháp, tham gia giao lưu chia sẻ với tập thể, giúp tôi trong Pháp Sư phụ giảng và thực tu bản thân mà tâm tính không ngừng đề cao, thân thể biến hoá càng ngày càng lớn. Vốn dĩ người ta vẫn quen với sắc mặt u ám của tôi, hiện giờ khí sắc của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi, bệnh hộc máu kéo dài mấy năm qua cũng không còn nữa. Đặc biệt là đêm ngày 29 tháng 8 năm 2017, tôi ho khan dữ dội và phun ra 5 con trùng.

Tôi càng hiểu được rằng “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”(Chuyển Pháp Luân), minh bạch được chỉ có coi bản thân là đệ tử Đại Pháp thực tu trong Pháp thì cái gì Sư phụ cũng có thể làm cho, cái gì Sư phụ cũng có thể quản. Tôi thật sự thể nghiệm được là tâm tính của tôi đề cao lên thì Sư phụ đang quản tôi. Tôi còn nhận thức được rằng, là đệ tử Đại Pháp cần trong Pháp nhận thức được làm thế nào để phủ định an bài của cựu thế lực, phủ định can nhiễu bức hại của tà ác lên thân thể, tôi kiên quyết không thừa nhận, không coi đó là bệnh, tôi tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, thân thể tôi phản ứng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ làm tôi càng thêm tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Ngày 29 tháng 8, sau khi cùng nhóm học Pháp giao lưu chia sẻ, tôi lại có nhận thức mới trong Pháp, trong ngày hôm đó thân thể tôi cũng xuất hiện phản ứng vô cùng khó chịu, đặc biệt là ho khan vô cùng nghiêm trọng. Đến tối, thân thể tôi vẫn tiếp tục rất khó chịu, toàn thân không có khí lực, nhưng tôi cũng không quên phát chính niệm giúp các đồng tu đang trong ma nạn. Sau khi phát chính niệm xong, tôi lại xuất hiện ho khan dữ dội cùng với nôn mửa, do đó tôi hết sức khó chịu, đi ra nhà vệ sinh rất khó khăn tôi liền để cái chậu ở cạnh giường, đến đêm ho khan vẫn không dứt, tôi nôn vào chậu 5 lần, vì lúc đó đến xoay người cũng chẳng còn sức nên tôi cũng không để tâm xem mình nôn ra thứ gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mang chậu đi đổ thì không khỏi choáng váng khi nhìn thấy 5 con trùng vẫn còn sống trong chậu, những con trùng lớn dài từ 2 đến 3 cm, con nhỏ cũng hơn 1 cm, loại này tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Trùng khắp mình là chân móc câu (rậm rạp chằng chịt), phía dưới còn có mấy loại giống như màng ở chân vịt. Tôi sống ở tầng cao, khu này rất sạch, cây xanh cũng không nhiều, ban đêm cửa sổ tôi đóng rất chặt nên tuyệt đối không có khả năng sinh vật ở bên ngoài vào.

Tôi biết rất rõ nếu Sư phụ không thanh lý cho tôi, lấy ra linh thể hại thân này thì không biết thân thể tôi sẽ phát sinh chuyện gì nữa… nghĩ đến tôi lại thấy không lạnh mà run… chứng kiến chuyện này tôi và gia đình vô cùng cảm ân Sư phụ, khi đó vợ tôi nói mau dâng hương kính Sư phụ. Đồng tu nhìn thấy, nghe thấy cũng rất mừng cho tôi, tôi càng thêm cảm ân Sư phụ, quyết chí nhất định tu luyện thật tốt.

4. Sư phụ khích lệ mà cho tôi thấy điều thần kỳ trong sách Đại Pháp

Sư phụ thấy tôi xuất tâm muốn thực tu nên đã khích lệ tôi. Lúc tôi học Pháp xem sách Đại Pháp các chữ thường to gấp rưỡi, đến gần đây khi học Pháp có lúc Pháp triển hiện mỗi chữ to gấp đôi. Điều này càng khiến tôi lĩnh ngộ được Đại Pháp thần kỳ và vượt xa người thường.

Mặc dù tôi đã học vô số lần đoạn Pháp này của Bài giảng thứ 3 cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Nhưng chúng tôi có lời nói trước, chỉ có thể giúp người tu luyện chân chính làm những điều ấy; tuỳ tiện làm cho người thường thì không thể; nó tương đương với làm điều xấu. Sinh lão bệnh tử nơi người thường có quan hệ nhân duyên của nó; không thể tuỳ tiện phá hoại.”

Nhưng lần này thực sự đả nhập sâu vào mắt tôi. Đoạn Pháp này giống như là tôi chưa từng xem qua trước đây, lần này không chỉ chiếu vào mắt tôi mà còn sâu đậm khắc trong trí óc tôi, khiến cho tôi càng minh bạch tôi phải luôn coi bản thân mình là người tu luyện tự tu bản thân. Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại! Ân Sư không chỉ tịnh hoá thân thể mà còn gỡ bỏ linh thể gây hại cho tôi, còn cứu vớt tôi thoát khỏi biển khổ.

Tôi chỉ có thể tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, hồi báo Sư ân hạo đãng.

Trong tương lai tôi vẫn phải trong hình thức tu luyện Sư phụ lưu lại này mà tinh tấn học Pháp, dĩ Pháp vi Sư, tham gia tập thể học Pháp giao lưu chia sẻ, viên dung hình thức tu luyện Sư phụ lưu lại, xứng đáng làm một đệ tử Đại Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/6/359322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/22/167674.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share