Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại thành phố Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2018] Lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 3 năm 2018, khi đang đi bộ trong một con hẻm, tôi nghe tiếng hét: “Công an đang bắt người tốt!”

Tôi chạy về phía tiếng hét và thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang lôi một bà lão tóc trắng. Quần áo bà lão bị kéo lên tận vai trong lúc xô xát. Bà liên tục hô to: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bắt giữ người tốt!”

Nhiều người trong khu phố ra ngoài để xem việc gì đang xảy ra. Hai nhân viên đã cố gắng nhét bà lão vào trong một chiếc xe hơi đang đợi, nhưng bà đã hết sức chống cự. Bà nói với mọi người đang đứng xem: “Tôi năm nay 81 tuổi. Tôi không vi phạm pháp luật và không làm gì sai. Công an đối xử với tôi như vậy thì có công bằng không?”

Một số người xem đã mắng hai viên công an vì đối xử với người già một cách thô lỗ. Chỉ khi đó họ mới buông tay ra. Tôi tiến đến bà lão và hỏi tại sao công an lại cố bắt giữ bà.

Bà nói: “Tôi tên là Mã Tái Trân. Bốn người này (hai nam và hai nữ) đã đến nhà tôi lúc 9 giờ sáng hôm nay. Họ cố lấy mẫu máu của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi rất khoẻ mạnh từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 18 năm trước, và tôi không cần phải trả 30,000 nhân dân tệ chi phí y tế hàng tháng nữa.”

Tôi đã nghe về Pháp Luân Công và biết rằng những nhân viên cảnh sát thường phục này đang bức hại bà Mã. Tôi biết Pháp Luân Công dạy con người làm điều tốt và trở thành người tốt hơn, và nó mang lại lợi ích sức khoẻ cho người ta. 10 năm trước, một học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nhớ lời khuyên này và công việc kinh doanh của tôi trở nên phát đạt. Tôi cũng trở nên khoẻ mạnh hơn nhiều.

Bà Mã nói tiếp: “Tôi đề nghị được biết họ lấy mẫu máu của tôi là dựa trên cơ sở pháp lý nào. Họ đưa ra một mảnh giấy, nói rằng nó là lệnh từ cấp trên. Một người chụp tay tôi trong khi một người khác bắt đầu quay phim. Người thứ ba lấy một cây kim ra, nhưng anh ta không thể lấy được gì vì tôi vùng vẫy ra xa.”

“Họ lôi tôi xuống cầu thang và dùng mọi cách lôi tôi đến đây. Tôi đau đến mức không thể thở được. Tôi đã cầu xin sự giúp đỡ từ Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), nên họ không thể lôi tôi vào xe. Xin cám ơn mọi người đã quan tâm!”

Một vài người xem đã nói với tôi rằng bà ấy thường xuyên bị công an sách nhiễu trong những năm qua.

Tôi chưa bao giờ tin rằng công an ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Lần gặp bà Mã đã thay đổi thái độ của tôi. Bức hại là có thật, và tôi bắt đầu hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lại mạo hiểm tính mạng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Tôi cũng sẽ nói với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/4/169581.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share