Bài viết của một nhóm học Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2018] Nhóm học Pháp của chúng tôi có năm học viên và tất cả chúng tôi đều tham gia vào các hạng mục Đại Pháp khác nhau. Chúng tôi đã tu luyện cùng nhau được bảy năm. Trong ba năm qua, nhóm học Pháp được tổ chức tại nhà tôi.

Giảng chân tướng thông qua thư điện tử

Chúng tôi nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, bao gồm tại các trường đại học, các khu buôn bán, toà nhà chính quyền, toà án tối cao và các trung tâm cộng đồng. Chúng tôi cũng gửi thư điện tử trực tiếp tới các đơn vị làm việc khác nhau, và những cá nhân trong những ngành nghề khác nhau. Bức thư gồm nội dung giảng chân tướng được viết tay cùng các bản in tài liệu chân tướng khác.

Việc gửi thư trực tiếp bao phủ trên một phạm vi rộng, và mỗi bức thư sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi gửi. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm lớn từ chúng tôi.

Chúng tôi gửi thư mỗi ngày bất kể thời tiết. Chúng tôi mang theo các tài liệu giảng chân tướng khác nhau ở mỗi nơi chúng tôi đến và lần lượt phân phát chúng mỗi khi có cơ hội. Chúng tôi cũng mang theo các số điện thoại để có thể gọi điện giảng chân tướng cho mọi người khi ra ngoài. Các học viên chưa bao giờ phàn nàn và luôn mỉm cười.

Có hai học viên chịu trách nhiệm sản xuất tài liệu giảng chân tướng và họ phải đối mặt với nhiều trở ngại. Một người trong số họ phải chăm sóc cha mẹ già, trong khi người kia cần cung cấp tài liệu cho bất cứ ai cần, bất kể khoảng cách bao xa.

Đối mặt với những thử thách

Đôi khi chúng tôi gặp phải những thử thách trong nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ vào thời điểm có nhiều người khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc gửi thư. Chúng tôi đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu.

Tôi đã thử nghiệm việc gửi hai loại thư khác nhau. Một loại chứa tài liệu giảng chân tướng bản in, còn loại kia chứa thông tin viết tay về cuộc đàn áp. Hoá ra là loại đầu tiên không đạt được mục đích còn loại thứ hai thì thành công. Vì vậy chúng tôi quyết định viết tay tất cả các thư giảng chân tướng và gửi chúng tới nhiều văn phòng chính quyền và các xí nghiệp.

Vào một đêm tháng 8 năm 2017, tôi đã có một giấc mơ, trong [giấc mơ] đó một nữ cảnh sát tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đã cầu xin tôi cứu cô ấy. Đó là người đã bắt giữ tôi. Sau giấc mơ đó, tôi lập tức viết cho cô ấy một bức thư giảng rõ chân tướng bằng tấm lòng chân thành nhất của mình. Tôi muốn cứu sinh mệnh đang kêu cứu đó!

Giấc mơ đó gợi nhớ cho tôi về một giấc mơ khác, cũng về một nữ cảnh sát ở Mã Tam Gia. Cô và mẹ cô đang ở trong một căn phòng tối tăm và trông như thể sinh mệnh của họ sắp kết thúc. Tôi nghĩ, chỉ khi minh bạch chân tướng về cuộc bức hại họ mới có thể được cứu.

Tôi đã bắt đầu viết một bức nhưng chưa hoàn thành, vì tôi phải bận với một việc khác. Bản nháp của bức thư được gấp lại và bỏ trong túi áo của tôi.

Một đêm nọ, tôi mơ về một thứ gì đó và vô tình chạm vào túi. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ. Tôi chạm lại nó ba lần, và ánh sáng chiếu rọi ba lần. Tôi cảm thấy rất lạ và lập tức đứng dậy. Lúc đó, tôi tìm thấy tờ giấy trong túi, hoàn tất bức thư và gửi đi.

Sự việc này giúp tôi nhận ra rằng Sư phụ cấp cơ hội cho tất cả chúng sinh được cứu. Đó là cơ hội không thể bỏ lỡ! Những giấc mơ đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc cứu người.

Phối hợp tốt là sức mạnh của chúng tôi

Một ngày, tôi gặp một học viên từ nông thôn. Cô ấy hỏi tôi làm thế nào để cô có thể cứu chúng sinh trong khu vực của mình, vì họ đã bị ĐCSTQ lừa dối nghiêm trọng và có những suy nghĩ xấu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đề nghị chúng tôi cùng viết thư để nói cho họ biết chân tướng của cuộc bức hại và có thể đặt các bức thư ở cửa chính nhà dân. Tôi đã giúp cô ấy viết một bức thư và để nó trong một phong bì, khiến cho bức thư trở nên thật trang trọng.

Nhưng những bức thư viết tay mất khá nhiều thời gian để viết, vì vậy chúng tôi đã cố gắng đánh máy chúng. Một trong những học viên trong nhóm đã học cách đánh máy các địa chỉ lên phong bì. Kết quả khá tốt. Chúng tôi rất hài lòng.

Khi làm xong, chúng tôi tôi đặt mỗi phong bì vào một chiếc bao nhựa để bảo vệ chúng nếu trời mưa. Sau đó, chúng tôi liên lạc với một học viên từ khu vực đó, họ sẽ đến lấy tất cả các bức thư và tự phân phát chúng.

Một tuần sau đó, chúng tôi hỏi thăm về các bức thư, và kết quả là hầu như mỗi hộ gia đình đọc được bức thư đó đều thay đổi sang thái độ tích cực đối với Đại Pháp.

Chúng tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì đã ban cho chúng tôi trí huệ và gia trì cho chúng tôi. Chúng tôi cũng ngộ ra rằng có được kết quả này là nhờ chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau. Phối hợp chỉnh thể đã mang lại kết quả tốt đẹp: chúng sinh được đắc cứu!

Sau đó chúng tôi bắt đầu phân phát các bức thư trong thành phố của mình.

Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã chia sẻ ý tưởng này cho các nhóm học Pháp khác. Hai học viên từ nhóm của chúng tôi đã tích cực giúp đỡ các học viên ở vùng sâu vùng xa để cung cấp các bức thư và tài liệu giảng chân tướng.

Chúng tôi tinh tấn học Pháp và dụng tâm giảng chân tướng cứu người. Mỗi học viên đều làm hết sức để tận dụng các kỹ năng của mình trong lĩnh vực này.

Hướng nội

Sư phụ giảng trong bài thơ “Chân tu” trong tập Hồng Ngâm:

“Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn,

Pháp chuyển Đại Pháp thành;

Thời thời tu tâm tính,

Viên mãn diệu vô cùng.”

(Chân tuHồng Ngâm)

Tạm dịch:

Chân tu

“Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn trong tâm,

Pháp chuyển Đại Pháp thành công;

Thường xuyên tu tâm tính,

Viên mãn kỳ diệu vô cùng.”

Mỗi lần học Pháp xong, chúng tôi đều dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ, dùng các Pháp lý để đo lường bản thân. Chúng tôi đã thấy những thiếu sót của bản thân và nói về những mâu thuẫn nảy sinh giữa chúng tôi. Việc chia sẻ thường xuyên giúp chúng tôi kịp thời chính lại những hành vi không chính.

Chỉnh thể chúng tôi cùng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng và hướng nội. Tất nhiên chúng tôi cũng cùng nhau đề cao tâm tính. Điều đó thực sự tuyệt vời.

Khi các học viên từ nhóm khác tiếp xúc với chúng tôi để xin trợ giúp, chúng tôi cố gắng hết mình để hỗ trợ bất chấp mọi khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Thực tế, những vấn đề chúng ta gặp phải chính là để đề cao tâm tính. Khi chúng ta vượt qua các vấn đề này, nó thực sự là biểu hiện của:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã mang Đại Pháp tới cho tất cả chúng con, để chúng con có thể trở lại với bản tính tiên thiên của mình; cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con trí huệ và chính niệm, cũng như cơ hội được cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/8/-362630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/11/169334.html

Đăng ngày 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share