Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2018] Một đồng tu thường xuyên kể với tôi về những chuyện xảy ra trước khi anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một đồng tu khác thỉnh thoảng chia sẻ những mâu thuẫn mà anh ấy đã phải đối mặt trước khi bước vào tu luyện. Tôi cảm thấy không hề hứng thú với những câu chuyện quá khứ của họ và thường giận dữ nói, “Làm ơn đừng kể về những điều trước khi chúng ta bắt đầu tu luyện,” Tôi đã nghĩ rằng họ có tâm tính thấp và không tu luyện tinh tấn. Tại thời điểm đó, thể ngộ của tôi về Pháp còn thấp và tôi không biết rằng tu luyện là quán xuyến mọi mặt. Thời điểm đó tôi tin rằng khi một người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy hoặc cô ấy đã trở thành một con người khác. Bên cạnh đó, các liên hệ với cuộc sống trước khi bước vào tu luyện là không còn giá trị gì nữa.

Chúng ta vô cùng may mắn khi trở thành học viên Đại Pháp, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục đề cập đến những điều trong qua khứ? Tại sao chúng ta vẫn để những điều trong quá khứ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện hiện tại? Nếu điều gì đó liên quan đến chính Pháp, tôi dứt khoát sẽ chú ý đến nó. Còn không thì tôi không có thời gian dành cho nó.

Tuy nhiên, một vài năm sau, tôi đã nhận ra rằng không hề ngẫu nhiên khi nghe thấy những lời chia sẻ về những trải nghiệm trước khi tu luyện. Trong quá trình ghi nhớ và học thuộc Pháp, tôi đã ngộ được rằng, cho dù chúng ta tinh tấn như thế nào, hoặc chúng ta giảng chân tướng tốt ra sao, dường như luôn luôn có điều gì đó mà chúng ta ước có thể quên đi. Điều đó có lẽ liên quan đến nghiệp lực mà chúng ta có đã có trước đó, hoặc là một vài ký ức không tốt vẫn chưa được loại bỏ.

Ký ức về việc bị tra tấn

Một vài học viên bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và những ký ức đó vẫn còn trong tư tưởng của họ. Đó là bởi vì cựu thế lực đã cưỡng chế những vật chất xấu vào trong tâm trí của họ. Sau đó nó trở thành một ký ức không thể quên.

Một học viên địa phương bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Trong khoảng hai năm, chúng tôi đã không thể có được bất kỳ thông tin gì về anh ấy, và tôi thường xuyên tự trách mình vì điều này. Sau đó tôi cũng bị bắt giữ vì những sơ hở trong tu luyện của mình. Điều đó xảy ra bởi vì tôi đã không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Do đó tôi xin được nhắc các những đồng tu đã được phóng thích từ nhà tù, nên loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ liên quan đến việc bị giam giữ, dù cho nó là tốt hay xấu.

Một vài học viên dường như xem thường những người khác và sau đó họ đã gặp phải tình huống tương tự. Một khi chúng ta nuôi dưỡng một tâm chấp trước nào đó, cựu thế lực sẽ bám cứng vào và không để chúng ta quên nó. Chúng ta phải loại bỏ chấp trước và đề cao.

Khi ai đó nói với chúng ta về những điều khiến chúng ta không thoải mái, chúng ta phải hướng nội. Chúng ta không thể có những cảm nhận tiêu cực về người khác chỉ bởi vì những lời nói của họ không như những gì chúng ta mong đợi.

Tôi thường nghĩ rằng người tu luyện là hướng nội và do đó giảm thiểu tối đa những mâu thuẫn giữa chúng ta. Giờ đây, tôi biết rằng đó chỉ là những suy nghĩ mong tưởng. Trên thực tế là mẫu thuẫn cung cấp cho chúng ta những cơ hội để tiến bộ và đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169277.html

Đăng ngày: 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share