Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2018] Khi trở về toà nhà văn phòng vừa bị hư hại nặng vì hoả hoạn do chập điện, các nhân viên đã rất kinh ngạc khi thấy một căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù toàn bộ sàn nhà đã bị cháy rụi.

363529_fire_damage.jpg

Cánh cửa gỗ của căn phòng vẫn giữ được màu gỗ gụ tươi sáng. Các đồ đạc bên trong bao gồm tủ gỗ, bàn ghế vẫn ở trong tình trạng tốt. Ngay cả bức tường vẫn còn màu trắng. Trong khi cửa và đồ đạc tại các phòng bên cạnh đều bị lửa thiêu rụi.

Vậy căn phòng này có gì đặc biệt?

Chủ nhân của căn phòng đó là một người đàn ông đã minh bạch chân tướng. Đầu năm 2005, người đàn ông này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ các tổ chức liên đới của nó, vậy nên ông đã thoát khỏi việc bị chế độ này kiểm soát tư tưởng.

Người đàn ông này cũng rất ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ngay cả khi đối mặt với nguy cơ bị bức hại, ông thường lên tiếng bảo vệ các học viên và đòi lại công lý cho họ. Một lần khi nghe thấy các đồng nghiệp của mình vu khống Pháp Luân Công, ông đã ngăn họ lại và giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho họ.

Người ta tin rằng tấm lòng thiện lương của ông đã chạm tới trời xanh và cuối cùng ông ấy đã nhận được phúc báo nhờ lòng dũng cảm và chính trực của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/-363529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/4/169265.html

Đăng ngày 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share