Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-03-2018] Sư tôn giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm trọng đại, chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017])

Năm 2004, tôi trôi dạt khắp nơi ở tỉnh ngoài, sau bị bắt vào trại lao động, trong “đội nghiêm quản” có một nữ ngục cảnh trẻ tuổi tầm hai mấy tuổi, các học viên đều giảng chân tướng cho cô, dần dần cô chịu nghe, đặc biệt là có một học viên làm cùng đơn vị với bạn trai của cô, nữ ngục cảnh liền đặc biệt thân cận với người học viên này, cứ đến khi cô trực ca đêm liền tìm người học viên này đến phòng làm việc tâm sự, cô đã minh bạch chân tướng Đại Pháp. Về sau, cô âm thầm bảo vệ các học viên, bản thân cũng không bức hại nữa mà còn xin rời khỏi công việc ở chỗ này.

Sau này, trong “công kiên chiến” của trại lao động (cưỡng chế “chuyển hoá” học viên Pháp Luân Công), người học viên thân cận với nữ ngục cảnh đã bị ác nhân cưỡng ép “chuyển hoá” (người học viên này trước đây cũng đã từng bị chuyển hoá), đã viết những điều không nên viết, đã làm những việc không nên làm. Nữ ngục cảnh này vô cùng thất vọng, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô nói: Rốt cuộc Pháp Luân Công là như thế nào? Tại sao lại có người lúc thì nói thế này, lúc lại nói thế khác?. Đệ tử Đại Pháp nói với cô: Pháp Luân Đại Pháp là chân lý, là người chịu không nổi đả kích, ngôn bất do trung {nghĩ một đằng nói một nẻo}, hồ đồ nói nhảm mà thôi. Về sau, người khác lại giảng chân tướng Đại Pháp, cô không mấy nguyện ý nghe nữa.

Địa phương chúng tôi có một phó đội Quốc Bảo, lúc mới đầu tích cực phối hợp với kẻ đầu sỏ gây tội ác Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, bắt bớ, xét nhà tịch thu tài sản, đốt sách v.v, cậu ta đều đi tiên phong. Về sau, thân thể cậu ta càng ngày càng không tốt, tuổi còn trẻ mà gần như muốn bệnh, kết quả kiểm tra của bệnh viện khiến cậu ta muốn té xỉu, nghe nói là mắc phải bệnh bất trị.

Một hôm, cậu ta đi tìm nguyên trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công hỏi: “Thân thể tôi đều ra thế này, có phải là bị báo ứng như các người nói không?” Trạm trưởng trả lời: “Như thế khẳng định là bị báo ứng rồi, cậu làm nhiều việc xấu như thế, còn không bị báo ứng sao?”.

Cậu ta lại hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”. Trạm trưởng trả lời: “Cậu tới học, Sư phụ sẽ quản cậu, chỗ cậu có rất nhiều sách, lấy về xem đi”. Cậu ta nghe theo, sau này cũng học Pháp Luân Công.

Cậu ta tìm một vị học viên cao niên hơn tám mươi tuổi, xấp xỉ tuổi tác mẹ cậu, ở đó có vài người học Pháp tập thể, cậu ta cho rằng học viên cao niên, người già đáng tin hơn. Cậu thoái Đảng, cũng viết nghiêm chính thanh minh các việc xấu đã làm trước đây, thân thể cũng mỗi ngày mỗi tốt lên.

Sau này, nội bộ công an có hoạt động gì, cậu ta liền đánh tiếng báo trước cho các học viên Pháp Luân Công, cũng giảm thiểu bức hại, bản thân cũng cố gắng hết mức có thể không làm các việc bức hại.

Nhưng vị học viên cao niên hơn tám mươi tuổi này không có thực tu, mang theo tâm hiển thị rất mạnh đã nói ra việc của cậu, về sau truyền tới Bộ công an, chánh uỷ bộ công an tìm cậu ta nói chuyện, cậu sợ muốn chết, chánh uỷ hỏi có phải cậu cũng luyện Pháp Luân Công phải không, cậu một mực phủ nhận, về sau bị xử lý giáng chức hạ lương.

Khi đó, chỉ cần một người học viên bị bắt thì cậu ta sợ đến đứng ngồi không yên, sợ người khác tố cáo mình, cậu biết mấy thứ đó là do học viên không thực tu nói lung tung, về sau cậu cũng lại không dám tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công nữa, cậu cũng không học Pháp không luyện công nữa, người học viên cao niên đó cũng qua đời rồi.

Bất luận đệ tử Đại Pháp ở nơi nào đều sẽ gặp người hữu duyên, một khi ở trong Pháp thì có thể cứu người hữu duyên, một khi xa rời Đại Pháp thì có thể huỷ đi chúng sinh, chính như Sư tôn giảng: “chỉ có tu luyện tốt tự mình mới có thể làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/31/363572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169443.html

Đăng ngày 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share