Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2018] Thời gian gần đây, khi đi ra khỏi thị trấn, tôi bị chặn lại tại trạm kiểm soát. Sau khi một cảnh sát kiểm tra căn cước, anh ta đề nghị tôi sang một phòng khác để nhận lại. Vì việc này mà gia đình tôi đã có chút hiểu lầm.

Tôi nói rằng có lẽ anh ta đã thấy trong dữ liệu của họ tôi được lưu trong danh sách học viên Pháp Luân Công. Khi tôi bước vào phòng, một cảnh sát khác lấy thông tin cá nhân của tôi từ máy tính của anh ta. Tôi hỏi anh ta có những gì trong đó. Anh ta nói rằng tôi đã bị bắt trước đó. Tôi hỏi liệu đó có là vấn đề gì không. Anh ta lấy số điện thoại của tôi và bảo tôi liên hệ với đồn cảnh sát địa phương. Rồi anh ta trả lại căn cước cho tôi và chúng tôi rời đi.

Trong suốt sự việc này, tôi dần hiểu ra rằng căn cước của học viên chúng ta đã bị lưu trong dữ liệu của cảnh sát theo như báo cáo của Minh Huệ Net.

Tại trạm kiểm soát, tôi phát chính niệm phủ nhận bức hại. Tôi đã kiên định thanh lý bất cứ can nhiễu nào.

Sau trở về nhà, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng. Gần đây, có nhiều trường hợp tương tự như tôi trong đó các học viên bị sách nhiễu hoặc bị kết án trên đường di chuyển, khi họ bị dừng lại và bị tra hỏi tại các trạm kiểm soát. Hệ thống theo dõi này xác định rõ học viên Pháp Luân Công là tội phạm, tôi cảm thấy đây là điều bất kính với Đại Pháp.

Những ngày gần đây hơn, tôi hầu như không phải chịu bất kỳ bức hại nào. Thỉnh thoảng có một vài cảnh sát đến nhà tôi; tuy nhiên, tôi luôn giữ thái độ kiên quyết với họ. Một số cảnh sát đến hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và nói những lời phỉ báng về môn tu luyện.

Tôi chỉ đơn giản là yêu cầu họ rời đi. Tôi nhận ra rằng, học viên chúng ta nên cư xử lịch sự với họ. Nhưng nếu chúng ta để cho họ lấn lướt và lợi dụng lòng tốt của chúng ta thì điều đó cũng không đúng.

Thỉnh thoảng có vài nhân tâm khởi lên trong tôi chẳng hạn như lo sợ sẽ bị bức hại. Rồi tôi nghĩ: Tôi đang tu luyện gì đây? Tôi tu luyện quá nhiều năm rồi. Tôi vẫn còn là mục tiêu của bức hại sao? Tôi là một học viên có uy lực to lớn. Tôi phải tin tưởng vào điều đó!

Nhiều học viên không thể thấy những không gian khác và cũng không thấy được triển hiện của uy lực từ chính niệm bản thân. Khi đối mặt với khổ nạn mà không có niềm tin vững chắc, họ không thể cầm cự thêm và rốt cuộc là thỏa hiệp với yêu cầu của tà ác.

Tôi xin đề nghị, bằng việc tăng cường phát chính niệm trong suốt quá trình loại bỏ những chấp trước và suy nghĩ người thường, chúng ta cũng có thể thanh lý can nhiễu.

Tôi cũng không thấy được những không gian khác. Một lần khi có lậu, tôi rơi vào một số can nhiễu của cựu thế lực, chúng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi là một học viên và phát chính niệm, tôi lập tức tỉnh dậy.

Khi một bộ phận nào đó trong nhục thân tôi cảm thấy lạnh, tôi ngồi xuống phát chính niệm và cầu xin Thần trợ giúp. Sau khi phát chính niệm một lúc, khí lạnh bắt đầu tiêu tan. Một lúc sau, một dòng khí lạnh lại tràn đến. Nó đến và đi vài lần cho tới lúc cuối cùng cơ thể tôi ấm dần lên.

Dĩ nhiên, lý do của tình huống này phát sinh cũng là do sơ hở của tôi. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng tà ác xác thực là có tồn tại, cũng như công năng của các học viên Đại Pháp.

Tôi đã bị bắt và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Cho dù sự thực là tôi có quá nhiều chủng chấp trước và ngộ tính không được tốt, tôi vẫn luôn liên tục phát chính niệm. Sau đó, họ thay phiên nhau giám sát tôi để ngăn không cho tôi ngủ. Nhưng rồi họ không thể mở mắt suốt để theo dõi tôi và thất bại trong việc tra tấn tôi.

Có một trại tạm giam gần nhà tôi. Tôi thường đến đó để phát chính niệm, vài tháng sau nó đã bị dời đi. Lần khác, khi một học viên bị bắt, một số học viên khác dựa vào người thường để tìm cách giải quyết bản án mà học viên này có thể nhận. Tôi đã đề nghị rằng chúng ta không thụ nhận kết quả này mà phải thanh lý những chủng vật chất tà ác đằng sau nó. Sau đó, một vài học viên cùng nhau phát chính niệm. Tôi cũng đến vài lần. Cuối cùng người học viên này đã được thả.

Tất cả những sự việc này trên bề mặt dường như là bình thường. Ví dụ như, trại tạm giam bị dời đi nơi khác, hoặc học viên đó có thể không bị kết án.

Một lần, sau khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp và sau đó được thả ra, một học viên ám chỉ với tôi rằng tà ác không thể bức hại tôi nghiêm trọng nên tôi có thể được phóng thích một cách dễ dàng như vậy. Kỳ thực, những cảnh sát đã tới nhà tôi nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Máy tính của tôi đã được cài mật khẩu nên họ cũng không màng đến việc cố gắng đăng nhập.

Khi tôi ở trong trại cưỡng bức lao động, một cảnh sát đã lập một danh sách học viên phân loại theo mức độ khó trong việc chuyển hóa họ. Họ xếp tôi vào loại khó nhất là vì chính niệm của tôi.

Chúng ta cần làm gì? Chúng ta là học viên và cần đề cao bản thân dựa trên Pháp. Tại sao chúng ta chờ người khác tới cứu chúng ta ? Làm sao chúng ta có thể chờ người khác tới giúp rồi sau đó cuối cùng trở thành một vị thần vĩ đại đây?

Chúng ta có những gì Sư phụ ban cho và đó là bản sự của chính chúng ta. Khi chúng ta ở trong xã hội, những niệm của chúng ta có thể mạnh mẽ như một ngọn núi phá được mọi thứ. Những cảnh sát ở trạm kiểm soát chắc hẳn đã bị tà ác thao túng. Nếu không, anh ta có thể làm được gì? Chúng ta nên kiên định thanh lý những nhân tố tà ác đó, vì chúng không có chỗ sống sót trong thế giới con người và trong vũ trụ này.

Tôi cũng xin đề nghị một việc rằng học viên chúng ta nên luyện công nhiều hơn nữa. Thể ngộ của tôi là cùng với việc luyện công nhiều hơn, cơ thể chúng sẽ trải qua nhiều chuyển hóa đáng kể hơn. Điều này giúp chúng ta tăng cường tín tâm vào Đại Pháp.

Học viên chúng ta có uy lực to lớn. Chúng ta nên kiên định tin vào uy lực của mình và sử dụng để thanh lý tà ác. Từ đó, môi trường sẽ thay đổi và các nhân tố tà ác sẽ không thể can nhiễu chúng ta được nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/1B6-363596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169354.html

Đăng ngày 8-5-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share