Bài viết của một học viên Trung Quốc tại hải ngoại

[MINH HUỆ 20-2-2018] Gần đây, tôi đã bị sốc khi nghe tin một học viên qua đời. Người học viên này chưa đầy 50 tuổi, vì thế việc anh ấy qua đời thật là đáng tiếc.

Một vụ mai mối không thành

Khoảng một năm trước, một học viên sắp xếp mai mối cho người học viên đã qua đời và tôi gặp nhau. Vị học viên nam này không muốn phí lời, vì vậy ngay khi gặp tôi anh liền nói rằng tôi không phù hợp với anh ấy.

Sau khi tôi rời đi, anh ấy đã bảo với người học viên làm mai mối rằng tôi quá xấu. Có nhiều phụ nữ khác giống tôi mong có điều kiện lưu trú hợp pháp thông qua kết hôn, vì vậy một số nam giới chưa lập gia đình mà đủ điều kiện sẽ có nhiều đối tượng tiềm năng để lựa chọn.

Một vài người trong số họ nghĩ rằng lương của tôi quá thấp khi làm toàn thời gian cho truyền thông. Người khác lại nghĩ công việc của tôi chiếm quá nhiều giờ và số khác, giống vị học viên nam kia, nói tôi không đủ hấp dẫn.

Những nhận xét của người khác về tôi đã buộc tôi phải hướng nội. Vụ việc xảy ra với người học viên nam này khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn tâm sắc dục.

Sau đó, một vài đồng tu kể với tôi rằng người học viên nam này đã có bạn gái mới hơn 20 tuổi, vốn cũng là học viên. Tôi cho rằng họ đã đính hôn với nhau, và tôi cũng không nghĩ gì nữa vì tôi nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn kết hôn từ lâu rồi. Tuy nhiên, việc anh ấy đột nhiên qua đời khiến tôi phải nghĩ lại.

Một giấc mơ về sự qua đời của ba học viên

Cái chết của anh ấy làm tôi nhớ lại một giấc mơ sống động hồi đầu năm ngoái. Giấc mơ xảy ra trong một văn phòng truyền thông. Mọi người đang làm việc và ai đó nói rằng một đồng tu đã qua đời. Tôi không biết anh ấy, nhưng tiềm thức của tôi biết rõ rằng anh ấy đã qua đời vì tâm tranh đấu và tâm oán hận mạnh mẽ mà anh ấy đã tạo ra sau này.

Tất cả các đồng tu làm việc trong truyền thông đều rất buồn. Một vài người trong số họ đã hướng nội.

Thời gian trôi qua và một người khác qua đời vì chấp vào tiền, cực thế lực đã lợi dụng sơ hở này của anh ấy. Tất cả mọi người lại rất đau buồn và cùng nhau hướng nội sau sự việc này.

Không lâu sau, người thứ ba qua đời, dường như là do chấp trước vào sắc dục. Lần này, các đồng tu trong văn phòng của chúng tôi có vẻ như đã bị tê liệt.

Chẳng ai đau buồn mà ngược lại tất cả mọi người lại cư xử như thể chẳng có gì xảy ra. Một số thậm chí còn đi đến các câu lạc bộ đêm để hát và nhảy sau khi tham dự đám tang.

Giấc mơ này rất sinh động và khiến tôi nhận ra rằng tu luyện thời kỳ cuối là rất nghiêm trọng. Nhưng tôi lại tự hỏi tại sao không ai hướng nội khi người học viên đó qua đời vì tâm sắc dục.

Bây giờ, qua cái chết của người học viên nam kể trên, tôi nhận ra rằng tâm sắc dục của một số người đã bị che giấu khiến người khác có thể không nhìn ra nó; nhưng chấp trước này lại có thể hại chết một người tu luyện.

Vì vậy tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy chú ý hơn đến tâm sắc dục; hãy cùng theo sát Sư phụ và bước đi thật tốt trên đoạn đường cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/361962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169045.html

Đăng ngày 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share