Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2012 và muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình.

Sống sót sau một tai nạn ô tô

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang đi bộ dọc đường dưới cơn mưa. Tôi thấy mình nằm bên lề đường sau khi đập đầu vào thành xi măng của một cây cầu. Con đường ngập nước bẩn, và tai tôi bị ngập dưới nước nhưng nước không chảy vào tai tôi.

Người lái xe bước đến giúp tôi đứng dậy. Ngay khi đứng dậy, ý niệm đầu tiên của tôi là lời giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tôi biết mọi thứ sẽ ổn nếu tôi xem bản thân mình là người tu luyện. Đầu và phần thân bên phải của tôi bị đau, vì thế tôi để người lái xe kiểm tra đầu tôi. Anh ấy rất sợ hãi và nói: “Cậu đã bị đập đầu rất mạnh.”

Tôi biết mình sẽ ổn và quyết định đi về nhà. Người lái xe yêu cầu tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi đã lưỡng lự trong khoảng một giây. Vì tôi lưỡng lự, vì giây phút thiếu chính niệm này, tôi cảm giác rằng nước ngập đã chảy vào tai mình. Nó làm tôi cảm thấy rất đau.

Tôi gọi cho mẹ mình, cũng là một học viên. Bà bảo tôi hãy về nhà ngay. Hôm đó chúng tôi định đi dự tiệc. Tôi đã thay quần áo và đến bữa tiệc. Trước khi đi tôi gọi cho người lái xe để bảo với anh ấy rằng tôi ổn. Anh ấy muốn mua cho tôi một ít thuốc, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

Trong tuần đó tôi cảm thấy không được thoải mái và đã khạc ra khá nhiều đờm đen. Sau đó tôi cảm thấy khoẻ hơn. Sư phụ đã loại bỏ phần nước bẩn ra khỏi tai tôi. Nếu hôm ấy tôi không có chút lưỡng lự kia, tôi tin rằng đã không gặp phải vấn đề đó. Giống như tôi đã tin rằng não mình không bị chấn thương vì tôi không để tâm khi người lái xe lo lắng về việc này.

Vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh

Tháng 3 năm 2013, tôi bị nghiệp tư tưởng cực đoan can nhiễu. Tôi học Pháp rất nhiều và điều này đã giúp làm suy yếu những tư tưởng bất hảo. Để có đủ thời gian cho việc học Pháp và luyện công, tôi đã chọn tạm thời nghỉ việc.

Mỗi ngày tôi đều ra ngoài để giảng chân tướng, học Pháp và luyện công với mẹ mình và các học viên khác. Đây là một môi trường tu luyện tốt.

Nhưng tôi bắt đầu bị nghiệp bệnh và sức khoẻ dần xấu đi. Chân trái và bàn chân của tôi có cảm giác tê bì và nặng nề. Tôi cảm thấy đau dữ dội khi đi bộ. Bàn chân tôi bắt đầu chảy mủ, còn khu vực xung quanh thì sưng lên và tím đen. Qua miệng vết thương có thể thấy rõ gân chân bị lộ ra. Thi thoảng nó làm tôi cảm thấy khó khăn khi luyện bài công pháp số hai, và tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn khi đả toạ.

Người thân của tôi liên tục bảo tôi phải đi bệnh viện nhưng tôi vững tin rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu mình. Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Bàn chân tôi đã đỡ hơn, và tôi cố gắng ngồi đả toạ trong vài ngày sau đó. Thật kỳ diệu, vết thương đã lành và phần gân cũng liền trở lại.

Chín tháng sau, sức khoẻ của tôi đã cải thiện đáng kể. Trong chân phát triển những phần gân mới. Tôi ngộ ra rằng những sợi gân chân đã bị phá hủy khi mủ độc trong bàn chân tôi được đẩy ra. Và Sư phụ đã giúp tịnh hoá thân thể cho tôi từ những tầng thứ vi quan rồi tái tạo lại mới cho tôi! Không lời nào có thể diễn tả được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Khi đó gân ở chân phải của tôi đã bị hư hại nhưng tôi vẫn có thể đi lại được!

Tràn ngập lòng biết ơn

Ra ngoài giảng chân tướng về cuộc đàn áp Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh. Tôi bắt đầu phát chính niệm trong khi các đồng tu giảng chân tướng và ghi lại tên của những đảng viên Đảng Cộng sản thực hiện tam thoái.

Qua các bài giảng Pháp tôi biết được rằng pháp thân của Sư phụ luôn bên cạnh mỗi học viên. Nếu các học viên làm việc cùng nhau, họ có thể tạo ra một trường năng lượng thuần chính và lớn mạnh. Điều này sẽ giúp gia trì chính niệm và năng lực của chúng ta để làm tốt ba việc.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, các đồng tu liên tục giúp đỡ tôi. Họ khuyến khích tôi ra ngoài cứu người, giúp tôi cài phần mềm mới và in những lá thư giảng chân tướng để tôi gửi đi. Bất cứ khi nào tôi đạt đến tầng thứ mới trong cảnh giới tu luyện của mình, Sư phụ lại an bài một học viên đến giúp tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi an bài. Tôi xin cảm ơn những trợ giúp vô tư vô ngã của các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể

Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong”

(Trợ SưHồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Trợ giúp Sư phụ

Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể

Trợ Sư Chính Pháp cản tà phong

Sức mạnh của một người có thể không lớn thế, nhưng sức mạnh của các học viên khi cùng phối hợp với nhau thì rất to lớn. Tôi hy vọng rằng các học viên ở mọi khu vực sẽ phối hợp với nhau để hình thành một chỉnh thể.

Trên đây là quá trình tu luyện năm năm qua của tôi, nếu có điều gì không đúng theo Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/28/360086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169046.html

Đăng ngày 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share