Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2018] Bà Trương Thành Hoa bị bắt giữ vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2018, ngay sau khi bà bước ra khỏi tòa nhà chung cư. Người phụ nữ 78 tuổi này bị đưa thẳng đến Tòa án thành phố Mật Sơn. Thẩm phán Trương Óanh đã tuyên bố bà bị kết án 1 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Chỉ khoảng 2 tiếng sau đó, khi gia đình bà Trương vội vã đến Tòa án thì bà Trương đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Kê Tây. Gia đình bà thấy rằng việc tổ chức phiên xét xử này chỉ là hình thức để đưa ra một phán quyết đã được định trước đối với bà Trương.

Bà Trương trở thành mục tiêu bị bức hại chỉ bởi bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Lần đầu tiên bà bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2017 và nhà bà bị lục soát. Ông Ngọc Hải Ảnh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa thành phố Mật Sơn, chưa bao giờ đưa ra lệnh khám xét hoặc ghi lại danh sách các tài sản bị tịch thu của bà Trương theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian thẩm vấn, ông Ngọc đã kéo tay bà Trương để điểm chỉ vào một văn bản mà bà chưa bao giờ được phép đọc. Sau đó, bà mới biết rằng văn bản đó chứa những chứng cứ ngụy tạo để chống lại bà.

Ông Ngọc sau đó đã ép cháu gái bà Trương ký một văn bản khác bằng cách đe dọa sẽ đưa bà Trương vào trại tạm giam địa phương. Sau đó, người phụ nữ trẻ này mới phát hiện ra cô bị đưa vào danh sách nhân chứng chống lại bà Trương mà không hề biết hay có sự đồng thuận.

Trong thời gian được tại ngoại, bà Trương bị triệu tập đến Viện Kiểm sát địa phương hai lần. Lần đầu, bà bị yêu cầu phải điểm chỉ vào một số giấy tờ để được thả ra. Bà đã tin vào trò lừa bịp đó và đã làm theo yêu cầu. Lần thứ hai, bà được thông báo rằng viện kiểm sát sẽ trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát nếu bà đồng ý ký vào một văn bản. Một lần nữa bà lại rơi vào cái bẫy lừa gạt của họ.

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, khi bà Trương đang ở nhà thì có hai người đến gõ cửa và nói rằng họ là công nhân đến kiểm tra đường ống nước. Bà đã mở cửa và lập tức bị bắt giữ, sau đó bị đưa đến Tòa án thành phố Mật Sơn.

Bà đã hỏi tại sao họ lại lừa gạt bà một lần nữa và cảnh sát đã trả lời rằng đó là cách duy nhất để bà mở cửa. Khi nghe công tố viên Đông Minh đọc bản cáo trạng, bà Trương mới biết rằng những văn bản mà bà và cháu bà đã ký trước đó đã được sử dụng làm bằng chứng truy tố chống lại bà.

Thẩm phán Trương và trợ lý của cô ta sau đó đã cố ép bà Trương ký vào một số văn bản khác nhưng lần này bà Trương đã kiên quyết từ chối.

Mặc dù bà Trương được thả sau phiên xét xử đầu tiên nhưng bà lại bị đưa trở lại trại giam hai tuần sau đó và bị kết án trong chưa đầy 20 phút đồng hồ.

Gia đình bà Trương đã thuê một luật sư địa phương để kháng cáo nhưng Tòa án Trung thẩm thành phố Kê Tây đã chỉ thị luật sư không được biện hộ vô tội cho bà. Gia đình bà không thể nhận được bất kỳ thông tin mới nào từ luật sư. Họ đã được gọi tới Tòa Phúc thẩm vào ngày 19 tháng 4 và được thông báo rằng vụ việc này vẫn chưa được gửi lên Tòa Phúc thẩm.

Vào cuối ngày hôm đó, người thân của bà Trương đã đến thăm bà tại trại tạm giam và được biết rằng tòa phúc thẩm đã cử người tới nói chuyện với bà về vụ việc. Gia đình bà đã quay trở lại tòa phúc thẩm và nộp yêu cầu làm đại diện cho bà trong vụ kháng cáo. Thẩm phán Dương Tông Viễn đã cảnh báo rằng họ không có kế hoạch tổ chức một phiên xét xử công khai.

Những người tham gia vào việc bức hại bà Trương:

Cảnh sát Ngọc Hải Ảnh: +86-467-5220366, +86-467-5232555, +86-13836516222

Tòa Trung thẩm thành phố Kê Tây: +86-467-2881848, +86-467-2881953, +86-467-2881849


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169523.html

Đăng ngày 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share