Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam , Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2018] Một người thợ mộc ở thành phố Tương Đàm bị kết án bí mật 9 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cả gia đình ông Bằng Sĩ Thanh và luật sư của ông đều không được thông báo về phiên tòa. Người đàn ông 54 tuổi này chưa từng nhận được bản cáo trạng của mình. Ông không biết mình bị xét xử vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, tới tận khi ông bị đưa đến gặp một thẩm phán trong một phòng xét xử tạm bợ ở nhà tù thành phố Tương Đàm, nơi ông vẫn bị giam giữ từ khi bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Ông Bằng đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Tương Đàm. Đây không phải là lần đầu tiên ông bị buộc tội vì đức tin của mình. Trở lại năm 2001, ông bị cầm tù tám năm và bị tra tấn tàn bạo khiến cánh tay ông bị thương nặng và thành tàn tật.

Bắt giữ bạo lực

Tại thời điểm bị bắt giữ, ông Bằng đang ở cùng người cha già và đứa cháu gái 4 tuổi của mình. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2017, cha ông bước ra cửa thì ba nhân viên cảnh sát mặc thường phục bất ngờ xuất hiện và đẩy ông vào trong.

Có hơn hai mươi nhân viên đặc vụ nhưng chỉ có ba người mặc đồng phục xuất hiện túm lấy ông Bằng Sĩ Thanh và còng tay ông. Vợ ông, bà Hùng Xuân Hà sợ đứng người trong khi đang ăn sáng.

Tạ Tử Lương, Trưởng đồn Cảnh sát Song Mã đưa ra một mảnh giấy và nói đó là lệnh khám xét. Sau đó ông ta ra lệnh cho các nhân viên lục soát nhà ông Bằng.

Họ phát hiện hai căn phòng bị khóa và đã bẩy cửa bằng một thanh kim loại. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và tư liệu, cùng với hơn 30 nghìn nhân dân tệ tiền mặt của ông Bằng đã bị tịch thu.

Cảnh sát đưa ông Bằng, vợ ông và cháu gái 4 tuổi tới đồn cảnh sát và thẩm vấn hai vợ chồng ông.

Cháu gái nhỏ đã được gia đình tới đón về và vợ chồng ông Băng bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Tương Đàm vào buổi chiều.

Đồn trưởng Tạ quay lại nhà ông Bằng ngày hôm sau và tịch thu thêm tài sản cá nhân của ông, bao gồm sổ tay, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm xã hội và chứng minh nhân dân.

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, bà Hùng được bảo lãnh sau khi đã nộp 3000 tệ. Bà đã thuê luật sư để bào vệ chồng. Dù đã nộp giấy ủy quyền, nhưng luật sư vẫn không nhận được thông tin cập nhật của thân chủ mình cho tới tận cuối tháng tư năm 2018 khi ông Bằng đã bị kết án tù.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364402.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/25/169481.html

Đăng ngày 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share