Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi khá ích kỷ và có cái tôi rất lớn. Mặc dù mỗi ngày tôi đều làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành công việc nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất khó khăn. Tình hình còn tệ hơn khi chồng tôi thường xuyên đau ốm và không thể giúp gì được nhiều cho gia đình. Lúc đó bệnh tình của ông ấy có vẻ nặng hơn, nhưng giờ chúng tôi rất biết ơn vì nhờ đó đã đưa chúng tôi đến con đường tu luyện tuyệt vời này.

Chứng kiến những thay đổi tích cực của chồng tôi

Chồng tôi bị khá nhiều bệnh thì khi còn rất trẻ. Ông ấy cần phải dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau và thi thoảng thậm chí còn phải tiêm thẳng vào tĩnh mạch. Có lần ông ấy bị một trận sốt kéo dài cả tháng. Chúng tôi đã đến những bệnh viện lớn ở các thị trấn và thành phố lân cận, nhưng họ không thể xác định được ông bị bệnh gì. Tôi đã rất lo lắng.

Tôi nhớ vào năm 2004 có ai đó đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi đã đề nghị chồng mình thử tập. Vài ngày sau dì của anh ấy, cũng là một học viên tình cờ đến thăm chúng tôi. Bà đã nói cho chúng tôi nghe nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và tặng chúng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Chồng tôi bắt đầu tu luyện và trải nghiệm những thọ ích to lớn. Tôi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy những cải thiện đáng kể về sức khoẻ của chồng mình, và vì ông ấy giờ đã có thể làm việc và giúp đỡ cho gia đình. Nhưng khi ông ấy bảo tôi hãy tu luyện, tôi đã trả lời không: “Tôi luôn tranh cãi với người khác. Chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn đối với tôi thật là quá khó.“

Tôi luôn luôn ủng hộ đức tin của chồng mình. Có lần ông bị bắt giữ vì ai đó đã tố cáo ông với cảnh sát. Khi người thân và bạn bè của chúng tôi bảo tôi ngăn ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đáp lại rằng: “Không đời nào! Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến nhiều lợi ích to lớn cho ông ấy và gia đình chúng tôi. Chúng tôi không thể sống thiếu nó được.”

Bắt đầu tu luyện

Tôi suy nghĩ rất lâu và quyết định bắt đầu tu luyện vào năm 2013. Mặc dù là miễn cưỡng nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi.

Không lâu sau đó tôi đã trải qua những khảo nghiệm trong tu luyện của mình. Năm ngoái con trai của chúng tôi đến một thành phố khác để làm việc nhưng cháu đã ngừng liên lạc với chúng tôi và không về thăm nhà. Tôi nghĩ: “Cháu luôn luôn là một người con trai tốt. Tại sao cháu lại cư xử như vậy?” Tôi không thể kiểm soát được nỗi thất vọng của mình. Khi ấy tôi đã lo lắng đến gần như suy sụp.

Chồng tôi nói rằng đây chỉ là một khảo nghiệm. Ông nói: “Là học viên, chúng ta có thể gặp những khổ nạn và nó cho chúng ta cơ hội để đề cao tâm tính của mình.”

Được chồng động viên, tôi tiếp tục học Pháp và quyết định xem xét tình huống như một học viên. Tôi học Pháp mỗi ngày, luyện công và tiếp tục làm ba việc.

Cứu người

Năm 2014, vợ chồng tôi bắt đầu làm chung tại một công ty. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở nhau phải chiểu theo lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt và những nhân viên có trách nhiệm.

Công việc của tôi là dọn dẹp ở một tòa nhà sáu tầng. Tôi cũng nấu ăn cho các công nhân. Tôi làm tốt công việc của mình và không phàn nàn. Người chủ công ty đã ca ngợi sự trung thực và đạo đức làm việc của tôi, và nói rằng ông rất tin tưởng tôi. Khi những người công nhân khác ca ngợi sự chăm chỉ của tôi, tôi đã giải thích rằng mình sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho họ nghe về việc Đảng Cộng sản đã bức hại phi pháp các học viên như thế nào. Một vài người trong số họ đã quyết định thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Do có nhiều công ty khác đặt văn phòng trong toà nhà chúng tôi làm việc, các nhân viên thường nói chuyện với nhau và không lâu sau đó nhiều người đều biết rằng vợ chồng tôi là người tu luyện Đại Pháp. Một người trong số họ nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Chỉ cần nhìn vợ chồng này là biết.”

Tôi rất kinh ngạc trước những thay đổi tích cực trong cuộc đời mình, và tôi biết rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi trên con đường tu luyện của bản thân.

Trên đây là những chia sẻ ở tầng thứ hữu hạn của tôi, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29/360192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169070.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share