Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt

[MINH HUỆ 1-5-2018] Cũng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, để tưởng niệm năm thứ 19 Cuộc Kháng nghị ôn hòa ngày 25-4, học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt và các khu vực lân cận đã tổ chức mít tinh phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào sáng ngày 25 tháng 4.

Cùng chiều ngày hôm đó, các học viên cũng tổ chức Ngày hội Thông tin tại điểm du lịch Nhà thờ St.Paul trong khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp. Họ đã tiếp tục những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

deb91e19c3a8ec7ca4d67a7dba85a718.jpg

Mít tinh tai Lãnh sự quán Trung Quốc và hoạt động tại Nhà thờ St. Paul ở Frankfurt để tưởng niệm năm thứ 19 Cuộc Kháng nghị ôn hòa Ngày 25-4

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở phía đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc cùng các biểu ngữ với tiêu đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Khi những chiếc xe hơi đi ngang qua đó, những người lái xe có thể nhìn thấy những thông điệp trên các biểu ngữ. Một số lái xe đã kéo cửa kính của xe xuống và đọc to nội dung các tấm biểu ngữ.

Bà Anja, một học viên người Đức ngoài 70 tuổi, là một trong những người tổ chức sự kiện. Bà nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công ở nước ngoài. Nó cũng can thiệp và cản trở các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động. Mục đích tổ chức tưởng niệm Cuộc Kháng nghị ôn hòa Ngày 25-4 là nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các học viên đã dựng quầy thông tin phía trước Nhà thờ St. Paul chiều ngày hôm đó. Trong số các biểu ngữ được treo, biểu ngữ với tiêu đề “Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc” đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách Trung Quốc.

Một học viên nói rằng có khoảng hơn chục xe buýt chật kín du khách Trung Quốc đã dừng chân phía trước nhà thờ. Cô đã gặp nhiều người trong số họ và họ đã yên lặng lắng nghe khi cô giảng chân tướng giúp họ nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và để họ không bị lừa dối bởi những vu khống bịa đặt của ĐCSTQ. Một thanh niên trẻ đã hô to lên tán thành: “Đúng! Đừng tin những lời dối trá!”

40813b3116bfa0d83b0797cf23853cb9.jpg

Du khách Trung Quốc dừng chân đọc nội dung các tấm áp phích tại địa điểm giảng chân tướng về Pháp Luân Công

Bà Beate, một học viên Đức hơn 70 tuổi khác nói rằng bà đã gặp một người phụ nữ Đức và người phụ nữ này đã rất kinh hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng trong khi các học viên này vẫn còn sống. Người phụ nữ đó đã hỏi: “Điều như thế này vẫn có thể xảy ra trong thế giới ngày nay sao?” Bà Beate đã trò chuyện với người phụ nữ này về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Người phụ nữ đó đã ký tên thỉnh nguyện và lên án ĐCSTQ.

Một phụ nữ người Áo đến Frankfurt ngày hôm đó đã dừng lại và tìm hiểu thêm thông tin. Bà đã chia sẻ với bà Beate rằng bà đã được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại thành phố Salzburg, Mỹ vào tuần trước. Bà thấy buổi biểu diễn rất ấn tượng và bà cũng đã nghe nói về Pháp Luân Công một vài lần. Điều đó khiến bà muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Bà không hề nghĩ rằng mình lại có thể đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Frankfurt, vì vậy bà đã nhiệt thành cảm ơn các học viên ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/364815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/2/169558.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên

Share