Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 25-4-2918] Các học viên Pháp Luân Công ở Ottawa đã tổ chức một cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 24 tháng 4 năm 2018 để kỷ niệm 19 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999.

220a54159533c14879d36a4fa2274537.jpg

Kháng nghị trước Sứ quán Trung Quốc ở Ottawa

Học viên Pháp Luân Công, Lỗ Hồng Nhạn kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho mẹ cô là bà Trần Tuệ Hà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm tù từ ngày 3 tháng 6 năm 2016. Bà Trần bị trói vào một cái ghế kim loại trong thời gian bị cưỡng bức tẩy não. Do bị tra tấn, bà bị yếu đến mức không đứng hay đi lại được.

Cô Lỗ nói với phóng viên rằng: “Luật sư của mẹ tôi đã yêu cầu xem xét lại hồ sơ tại tòa vào tháng 1 năm 2017 nhưng yêu cầu của ông đã bị bác bỏ. Trường hợp của mẹ tôi bị xét xử tại tòa ngày 12 tháng 5 năm 2017. Phiên tòa tạm hoãn và tiếp túc xét xử vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Chưa có phán quyết nào được công bố. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp và không đếm được là bao nhiêu gia đình đã bị tan tác trong 19 năm qua. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công.”

Học viên Pháp Luân Công, Lý Tấn kể lại việc ông và các đệ tử đồng môn đã trình một bức thư giải thích sự thật lên Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày hôm sau cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 năm 1999. Ông nói: “Chưa từng có nhóm người nào khác dám nói ‘không’ với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lịch sử. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã cho thấy dũng khí lớn, lý tính và đức tin mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Lý nói rằng hơn một triệu người Canada đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này, các cấp khác nhau của chính phủ Canada đã công nhận Pháp Luân Công và các Thủ tướng Canada đã thảo luận về vấn đề này với chính quyền Trung Quốc.

Cô Bồ Hòe Lâm từng bị bệnh lupus ban đỏ. Cô nói với phóng viên rằng sức khỏe của cô đã hồi phục sau khi cô tập Pháp Luân Công và tinh thần của cô đã được nâng cao hơn. Cô nói: “Từ khi tôi bắt đầu tu luyện bản thân mình, tôi đã sống theo những nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, và đã trở nên bao dung hơn, cân nhắc hơn đến người khác, và rất trầm tĩnh. Tôi muốn nói với tất cả mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Công, đặc biệt là với những người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ lừa dối.”

Học viên Pháp Luân Công và cũng là nghệ sĩ Kathy Gillis nói rằng họ sẽ tiếp tục biểu tình nếu cuộc đàn áp vẫn tiếp tục. Cô muốn nói với các quan chức Trung Quốc rằng: “Người dân thế giới đã biết những việc mà các vị đã làm và Thần cũng biết. Hy vọng duy nhất cho mọi người là thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Ông Lý Tấn nói thêm rằng: “Do các học viên Pháp Luân Công kiên trì giải thích sự thật, người dân Canada đã biết về cuộc đàn áp của ĐCSTQ và tác hại của nó đối với nhân loại. Lực lượng chính nghĩa của người dân trên toàn thế giới sẽ xúc tiến sự giải thể của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169503.html

Đăng ngày: 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share