Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan và Hy Lạp

[MINH HUỆ 25-4-2018] 19 năm trước vào ngày 25 tháng 4, thế giới đã chú ý khi 10.000 học viên Pháp Luân Công lặng lẽ tập trung ở Bắc Kinh và thỉnh nguyện tới chính quyền trung ương để khôi phục lại quyền thực hành tín ngưỡng của họ. Một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, quy mô lớn như vậy chưa từng xảy ra trước đó ở Trung Quốc Cộng sản. Mặc dù ban đầu chính quyền đã đồng ý với yêu cầu của các học viên, nhưng chỉ trong vòng vài tháng, một cuộc bức hại chưa từng có đã khởi phát. Cho đến ngày nay, cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để đánh dấu kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện lịch sử ngày 25 tháng 4 này.

Ba Lan

Các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức một loạt các hoạt động kỷ niệm tại Warsaw vào ngày 22 tháng 4. Họ tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên vô tội ở Trung Quốc, và tưởng nhớ những người đã chết vì sự bức hại của ĐCSTQ. Cuối buổi chiều, họ tiếp tục phơi bày cuộc đàn áp của ĐCSTQ trên Quảng trường Phố Cổ, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Từng đám đông khách du lịch đã có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện.

46938456bddc3ac23936096576853ede.jpg

b76156f578d3d142a2c9e27dc8936bfe.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw

b70897374ec68dc2ac8cbf63a7c11004.jpg

Phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Quảng trường Phố Cổ ở Warsaw

87144a22c1b8309be4b8e00c22a96be0.jpg

875e7ee845c56455331985770540a430.jpg

Các học viên ở Ba Lan biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

bee573871763bb504e9a67fa2cfdf9c1.jpg

Một học viên Pháp Luân Công trò chuyện với một du khách về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một nữ tu làm việc tại một hiệp hội chăm sóc sức khỏe cho người khiếm thị đã dành một thời gian lâu để đọc các bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Cô đặc biệt chú ý khi một học viên nói với cô về văn hóa tu luyện truyền thống của Trung Quốc. Cô nói với người học viên rằng điều này dường như rất quen thuộc với cô, như thể nó đã tồn tại trong ký ức của cô từ rất lâu rồi. Cô đã lấy một số tài liệu giới thiệu để chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

Một thanh niên đến từ Trung Quốc đã hỏi một học viên: “Tại sao các bạn lại phải kêu gọi quá nhiều sự chú ý đến cuộc bức hại như vậy? Các bạn có thể phớt lờ ĐCSTQ nếu các bạn nghĩ nó xấu. Tôi nghĩ giữ im lặng là tốt nhất.” Người học viên đã hỏi anh: “Chẳng phải những nạn nhân này là người Trung Quốc, kể cả chính anh sao? Làm sao chúng tôi có thể giữ im lặng khi đối mặt với tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ? Không nói gì thì cũng tương đương với việc đồng tình với tội ác. Nếu chúng tôi giữ im lặng, mọi người sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, và không ai biết được câu chuyện có thật về Cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4. Chúng tôi không cố gắng thuyết phục bạn tập Pháp Luân Công, nhưng bạn nên biết ai đúng ai sai. Nó rất quan trọng đối với bạn. Hãy nhận một cuốn sách nhỏ. Tôi hy vọng bạn sẽ được phước lành.” Người thanh niên trẻ trả lời: “Tôi đánh giá cao lòng tốt của các bạn! Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về nó.”

Một người đàn ông Trung Quốc khác nói với một học viên: “Tôi đã đọc kỹ tất cả các bảng trưng bày của các bạn. Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi ngưỡng mộ các bạn! Tôi không hiểu tại sao một quốc gia với lịch sử năm nghìn năm lại thiếu đi những giá trị phổ quát. Một quốc gia không có dân chủ hay nhân quyền sẽ không tạo được một hình ảnh tốt đẹp đối với thế giới cho dù có tổ chức được bao nhiêu lần Olympic đi chăng nữa.”

Người học viên trả lời: “Mục tiêu của ĐCSTQ là hủy diệt nhân loại, vì vậy nó sẽ không thúc đẩy các giá trị phổ quát mặc dù Trung Quốc thực sự có các giá trị phổ quát truyền thống rất to lớn. ĐCSTQ thường che đậy những tội ác của nó trong quá khứ, nhưng khi bức hại Pháp Luân Công nó đã hoàn toàn tự phơi bày bản chất thực sự của chính nó.” Anh đã đề nghị người đàn ông đọc Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức cộng sản nào mà ông đã từng gia nhập.

Hy Lạp

Các học viên Pháp Luân Công ở Hy Lạp đã tổ chức các hoạt động tại nhà ga ở Athens vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, để kỉ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 19 năm trước.

de9af59ccd9599d59d49d02313f2e314.jpg

Học viên ở Hy Lạp giới thiệu Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Athens

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống.

Nhiều người đã dừng chân để xem biểu diễn công pháp và đọc các bảng trưng bày. Họ đã giơ ngón tay cái lên với các học viên và đánh giá cao thông tin mà các học viên cung cấp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169508.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share