Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2018] Tôi sinh ra vào những năm 1980 trong một gia đình đầy mâu thuẫn và cãi vã không ngớt. Vì vậy, khi lớn lên tôi cảm thấy cuộc đời không có phương hướng và không có hy vọng vào tương lai. Lớn lên với nội tâm sợ hãi bất an như vậy, tính tình tôi trở thành bạo ngược, chán ghét nhân sinh, chán ghét thế giới này.

Lên 16 tuổi, tôi đến thành phố Thanh Đảo làm việc. Với tôi, đó là một thế giới mới. Tôi không có gì trói buộc nên cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, từ đó nảy sinh nhiều thói quen xấu như: Tiêu xài tiền bạc hoang phí, ngày nào cũng rượu bia và cờ bạc, nếu không đi làm thì tôi ngồi quán internet cả ngày lẫn đêm.

Đồng nghiệp thuyết phục tôi hít chút ma túy để giữ tỉnh táo trong khi làm ca đêm. Tôi thì cái gì cũng không sợ, và luôn tò mò về những thứ mới mẻ. Vì vậy, tôi đã dùng thử và duy trì sử dụng nó.

Lúc đó, tôi sống rất nặng về vật chất và buông thả bản thân. Sâu thẳm trong tâm, tôi biết mình không nên sống như thế và rất hối hận khi đi đến bước này. Nhưng tôi không biết phải làm gì khác, nên cứ thế bị cuốn đi theo dòng xoáy cuộc đời.

Cuộc sống đổi thay, hy vọng tràn đầy

Khi đến độ tuổi kết hôn, bạn học đã giới thiệu tôi với người chồng hiện tại. Cha mẹ anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi cha mẹ anh sau khi tôi kết hôn với con trai họ.

Tôi bắt đầu học cách cư xử và bỏ một số thói quen xấu sau khi kết hôn. Nhưng tôi vẫn nghiện ma túy và đã phung phí hàng chục nghìn nhân dân tệ mà bố mẹ cho làm của hồi môn.

Sau một thời gian về làm dâu, tôi thấy họ không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ làm việc chăm chỉ và đối xử tốt với mọi người. Tôi đã rất hạnh phúc khi được sống cùng họ.

Bố mẹ chồng tôi rất tiết kiệm nhưng vẫn rất hào phóng với tôi khi tôi mang thai. Họ nấu những món ăn mà tôi thích và lòng tốt của họ đã khiến tôi cảm động. Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn vứt bỏ những điều xấu về Pháp Luân Đại Pháp mà tôi nghe được trên các phương tiện truyền thông. Họ cố gắng nói cho tôi biết chân tướng, nhưng tôi vẫn không tiếp nhận.

Sau khi sinh, sức khỏe tôi không được tốt. Tôi ho, hô hấp khó khăn, và bị sốt. Bác sĩ sản khoa cho biết tôi cần đến khu khác để điều trị, vì ở đây họ chỉ chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi tức giận với cô ấy và rời bệnh viện. Ở nhà, tôi lại thở không ra hơi. Mẹ chồng tôi bảo chồng tôi nên đưa tôi đến bệnh viện.

Mặc dù được truyền dịch rất nhiều nhưng tôi vẫn không cảm thấy khỏe hơn. Tôi nghĩ về con mình và không muốn chết. Sau đó, mẹ chồng tôi khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà nói rằng tôi sẽ được phúc báo. Nhưng tôi lắc đầu không tin.

Ngay sau đó, một y tá đến gặp tôi và nói tôi sẽ bình phục nếu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã được nghe cùng một lời khuyên hai lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn? Liệu điều đó có đúng không? Tại sao rất nhiều học viên không từ bỏ môn tu luyện ngay cả khi bị bức hại nặng nề? Pháp Luân Đại Pháp có phải là Phật Pháp không? Có phải ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Tôi không muốn chết, vì vậy tôi quyết định lắng nghe cả hai người họ và từ bỏ những suy nghĩ xấu của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cung kính niệm những từ đó suốt cả buổi chiều và rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cơn sốt của tôi đã biến mất, tôi có thể thở, và tính mạng cũng không còn nguy kịch nữa. Tôi không còn cần thở bằng oxy hoặc truyền dịch. Chẳng bao lâu, tôi hoàn toàn bình phục. Mẹ chồng tôi đã đúng. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nóng lòng muốn đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp sau khi được ra viện. Tôi bắt đầu đọc và hoàn toàn bị cuốn sách cuốn hút.

Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi cơn nghiện nổi lên. Nhưng tôi biết, là một học viên, tôi cần từ bỏ ma túy. Nhờ trợ giúp của Pháp, tôi đã bỏ ma túy và thói quen uống rượu. Khi cha tôi mời tôi uống, tôi có thể dễ dàng từ chối.

Gia đình tôi mang ơn Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Cuộc sống của tôi giờ đây tràn đầy hy vọng, và tôi rất hạnh phúc!

Khi về thăm bố mẹ đẻ, tôi luôn nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Họ nhìn thấy những thay đổi ở tôi và rất vui mừng. Nếu không tự thân trải nghiệm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin vào phép màu này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn đọc sách Chuyển Pháp Luân và bước vào tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vớt gia đình tôi

Khi con tôi được hai tuổi, chồng tôi ngoại tình.

Mẹ chồng là người đầu tiên phát hiện ra và bà không hề che giấu tôi. Lúc đó tôi rất buồn và cảm thấy cuộc sống không công bằng. Tôi muốn ly dị. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi biết rằng làm vậy là không đúng.

Tôi cần biết nghĩ cho người khác và để họ biết rằng những gì họ làm là sai. Mối quan hệ của tôi với chồng là duyên phận và tôi nên trân quý.

Khi cảm thấy mình thiếu từ bi, tôi biết đây là một khảo nghiệm dành cho mình. Tôi buông bỏ tâm giận dữ và oán ghét. Tôi nghĩ họ thật đáng thương. Mẹ chồng khuyên tôi dùng Thiện để giải quyết vấn đề. Tôi biết mình rất may mắn khi được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã mời chồng và bạn gái của anh đi ăn tối và kể cho họ nghe những câu chuyện về nghiệp báo, cố gắng thuyết phục họ sửa chữa sai lầm và làm người tốt. Bạn gái của anh ấy không hề cảm động và nói: “À, nếu chúng tôi có phải xuống địa ngục, ít nhất chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau.” Tôi vẫn giữ bình tĩnh.

Chồng tôi tiếp tục gặp gỡ cô ấy và nói chuyện về việc ly dị tôi. Tôi quyết định nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Tôi mang tặng cô một món quà và chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cô ấy đã rất xúc động và nói với chồng tôi rằng anh ấy có một người vợ tốt và bố mẹ tốt. Cô quyết định không gặp gỡ anh nữa.

Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, gia đình chúng tôi đã trở lại hòa thuận. Không lời nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết mình sẽ trở thành loại người nào và cuộc đời sẽ ra sao. Tôi cảm thấy thật may mắn vì được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Được Đại Pháp vũ trụ cứu độ thật hạnh phúc. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/11/362752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/28/169185.html

Đăng ngày 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share