Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Los Angeles, San Francisco và New York

[MINH HUỆ 26-4-2018] Ngày 25 tháng 4 là một ngày đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp [còn gọi là Pháp Luân Công]. Cách đây 19 năm, một cuộc kháng nghị ôn hòa đã diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4. Vào ngày hôm đó, khoảng 10.000 học viên đã tập trung tại thủ đô của quốc gia và kêu gọi thả các học viên bị bắt bất hợp pháp tại Thiên Tân. Vài tháng sau, cựu bí thư Cộng sản Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo trên toàn quốc, cho đến nay cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn.

“Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 là một ví dụ về những công dân bình thường theo đuổi tự do tín ngưỡng và đơn thuần là cố gắng trở thành người tốt hơn”, ông Dịch Dung, giám đốc Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu, cho hay, “Ngày nay, cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn và những nỗ lực của chúng tôi [nhằm chấm dứt nó] sẽ không dừng lại cho đến khi những ngày đen tối kết thúc.“

Cuộc kháng nghị lịch sử được các học viên Đại Pháp kỷ niệm thông qua các hoạt động trên khắp thế giới, để thu hút sự chú ý đến cuộc đàn áp đang diễn ra và tưởng nhớ những người dân ở Trung Quốc đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Sau đây là các bài viết về các buổi thắp nến tưởng niệm gần đây ở Los Angeles, San Francisco và New York.

Los Angeles

4ce224d1871ce7dbed678d30558cddd3.jpg

d4646bce7d539dfed45a7554bb4fdcc8.jpg

d87c64eef0c308277f160987b18b241e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles vào ngày 23 tháng 4 năm 2018

Một buổi thắp nến tưởng niệm tại Los Angeles đã diễn ra bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối ngày 23 tháng 4. Những biểu ngữ lớn kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc và đưa Giang ra công lý được dựng lên.

Ông Ngô Anh Niên, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles và là một giáo sư tại UCLA, nói rằng cuộc kháng nghị ôn hòa năm 1999 đã được Hiến pháp Trung Quốc cho phép và hoàn toàn chính đáng. “Nhưng Giang Trạch Dân đã cho thành lập Phòng 610 và đã bức hại các học viên Đại Pháp kể từ đó.”

Lý Bạc Luân, 21 tuổi, đã học các bài công pháp Pháp Luân Công với cha mẹ của mình từ khi còn nhỏ. “Cha mẹ tôi đã bị giam giữ 5 năm vì đức tin của họ”, anh nhớ lại. “Một học viên khác, bác sỹ Lý Vĩnh Tuyền ở Thiên Tân, sau đó đã chăm sóc cho tôi.” Nhưng bác sỹ Vĩnh Tuyền cũng phải chịu đựng rất nhiều vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị giam giữ vào tháng 12 năm 1999 gần 18 tháng và bị bắt nhiều lần sau đó rồi bị tra tấn nặng nề cho đến khi bị liệt nửa người.

Ông Rahman Shaheen, sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc, đã bị sốc khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ Cộng sản Trung Quốc, nội tạng của họ được bán cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Ông gọi đó là tội ác phản nhân loại.

San Francisco

3e0480d92db1defe136eb30cfccfe9c3.jpg

44e989b1b838ff2ca19ddc8c843d3878.jpg

1c748b75fdf6f8f45d492743e1a57e4f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Lãnh sự quán ở San Francisco vào ngày 25 tháng 4 để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ở Bắc Kinh 19 năm trước

Tối ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô Quốc đến từ tỉnh Liêu Ninh, người đã tham gia cuộc kháng nghị lịch sử ở Bắc Kinh, cho hay cô và các học viên khác trước hết đã nêu ra trường hợp của họ tại Văn phòng kháng cáo ở Thiên Tân. Sau đó, các viên chức nói họ hãy đến Trung Nam Hải [Khu Phức hợp Chính quyền trung ương]. Tại đó, các học viên đã đứng đợi cho đến cuối ngày, khi thủ tướng Chu Dung Cơ đồng ý thả những học viên bị bắt và bị giam giữ ở Thiên Tân. “Nhiều người bạn của tôi vẫn bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của họ và một số người đã mất đi sinh mạng”, cô Quốc nói. “Tôi ở đây hôm nay với hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chấm dứt thảm kịch này ở Trung Quốc.”

Ông Calvin Robertson, người kinh doanh khung ảnh trong khu vực, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Cái này có vẻ tốt cho tôi, vì tôi thấy mọi người rất ôn hòa.” Ông cho rằng việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác lớn. “Tôi hy vọng nhiều người hơn sẽ biết về điều này và giúp thay đổi tình hình”, ông nói, “Ít nhất là tôi sẽ nói với bạn bè của tôi về nó, đây là một sự khởi đầu.”

New York

efa765695edb38e252fd5fe243f7dff4.jpg

f51e52c1e1418ba14319f172c481c45e.jpg

a779e5b9ea8b0e532d4ebeb9a2c732cc.jpg

de067ac69043e1fb70349b0c2395d26e.jpg

Luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York vào ngày 22 tháng 4 năm 2018

Khoảng 1.000 học viên đã tập trung tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York vào chiều tối ngày 22 tháng 4 để thắp nến tưởng niệm và vinh danh những học viên đã mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hàng ngàn học viên đã qua đời vì bị cảnh sát tra tấn trong khi bị giam giữ.

Ông Viên, là một sinh viên đại học ở Bắc Kinh năm 1999, nhớ lại những gì đã trải qua 19 năm trước. Ông nói: “Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bị đối xử không tốt, nhưng tôi không biết phải đi đâu.” Ông nói rằng các học viên chỉ đơn giản là cần một môi trường để thực hành đức tin của họ, giống như bây giờ. “Tôi biết cuộc bức hại tàn bạo vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh”, ông nói.

Bà Hoa Úy Quần, một học viên khác tại buổi thắp nến tưởng niệm, đã sống ở quận Triều Dương ở Bắc Kinh hồi đó. “Một học viên đã gọi cho tôi vào ngày 24 tháng 4 năm 1999, và thảo luận về việc kháng nghị các vụ bắt giữ bất hợp pháp [các học viên] ở Thiên Tân. Vì vậy, tôi đến đó vào ngày hôm sau, mang theo con nhỏ”, bà cho biết. Cuộc kháng nghị rất ấn tượng vì quá yên tĩnh và có trật tự, không có hô khẩu hiệu. Một số học viên nói chuyện lặng lẽ với nhau và hầu hết chỉ đọc sách Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Hoa nói rằng bệnh viêm mũi và viêm ruột thừa của bà đã biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi cũng tham gia vào một cuộc khảo sát năm 1998 để đánh giá về lợi ích sức khỏe có được từ môn tu luyện. Đó là lý do tại sao tôi không muốn thấy các học viên vô tội bị đối xử không tốt và một môn tu luyện tuyệt vời như vậy bị đàn áp.”

Một người đàn ông lớn tuổi đang chạy bộ dọc theo sông Hudson đã dừng lại khi nhìn thấy nhóm luyện công và thắp nến tưởng niệm, và đã hỏi một học viên về sự kiện. Ông đã cảm động rơi nước mắt, người đàn ông đã nắm lấy tay người học viên và chân thành nói: “Chúc các bạn mọi điều may mắn.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364581.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364620.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169509.html

Đăng ngày 1-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share