[MINH HUỆ 14-4-2018] Tôi có một người bạn quen biết nhau đã 20 năm. Anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dù không hề có địa vị xã hội hay bất kỳ sự hỗ trợ tài chính đáng kể nào, anh đã sáng lập một cơ sở nghiên cứu nhỏ. Với trí tuệ có được cùng sự cần cù chịu khó và cơ chế chia lời lãi hiệu quả, anh đã chiêu mộ được một số đối tác chung chí hướng cùng hợp tác, từ đó từng bước đem sự nghiệp ngày một phát triển.

Trong lần đầu tiên huy động vốn tài trợ, tôi đã giúp đỡ anh vào thời điểm cực kỳ trọng yếu trong sự nghiệp này của anh mà không hề nhận một báo đáp nào. Điều đó làm anh đặc biệt ngạc nhiên và vô cùng cảm động, luôn tìm cơ hội để báo đáp. Anh cũng liên tục thông tin cho tôi về tình hình phát triển của công ty. Do con cái cùng trang lứa nên hai gia đình chúng tôi duy trì được mối quan hệ rất thân thiết.

Tôi nghe nói sau đó công ty của anh không ngừng phát triển và rất thành công. Công ty đã không ngừng mở rộng và tiếp tục mở thêm các chi nhánh trong khắp cả nước và trên thế giới. Bản thân anh cũng trở thành 1 trong 10 thanh niên kiệt xuất trong cả nước, một doanh nhân trẻ ưu tú và là Ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị, v.v… Anh đã đạt được tất cả các danh hiệu mà các doanh nhân Trung Quốc mơ ước.

Sự nghiệp của anh ngày càng hưng thịnh và dần dần mở rộng không chỉ dừng lại ở một ngành công nghiệp mà còn phát triển thêm một số lĩnh vực công nghiệp hoàn toàn khác. Giá trị tài sản ròng của anh lến tới vài tỉ nhân dân tệ. Anh có vệ sĩ riêng bảo vệ, những chiếc xe hơi sang trọng và có máy bay riêng.

Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, quá hoàn mỹ, anh đã quá thành công. Anh cũng bắt đầu không còn giữ được ý thức thanh tỉnh về bản thân mình, cảm giác hết thảy mọi thứ đối với anh mà nói dường như đều là không gì không làm được, quá dễ dàng. Anh cảm thấy như mình có thể hô phong hoán vũ và dần dần trở nên không biết kiểm soát bản thân.

Đúng lúc anh cùng công ty của anh dường như đang ở đỉnh cao, người người ngưỡng mộ thì tôi lại hay tin rằng anh đã bị bắt vì hối lộ. Công ty niêm yết của anh bị đình chỉ giao dịch, thơn 20 tỷ nhân dân tệ và việc gây quỹ bất hợp pháp đã bị phơi bày. Anh có nhiều tình nhân và những đứa con ngoài giá thú. Một vụ kiện đối với việc phát hành đại chúng của công ty đang được tiến hành điều tra trong khi hai vụ kiện khác đang chờ. Công chúng vô cùng ngạc nhiên và bất bình.

Một vài ngày trước, tôi đã gặp vợ anh. Cô ấy níu lấy tay tôi khóc lóc và nói rằng cô ấy cảm thấy như đang bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đang đứng trên bờ vực của sự suy sụp tinh thần. Những viên thuốc ngủ liều cao mà cô đã uống cũng chỉ có thể giúp cô ngủ được một giờ đồng hồ mỗi đêm. Cú sốc tinh thần này đã khiến cô bị xuất huyết dạ dày và trong hơn 2 tháng, cô bị sụt gần 15 kg.

Con người cùng đang diễn một màn kịch, tôi vô cùng cảm khái. Đã có rất nhiều những nhà hiền triết đã truyền dạy biết bao những đạo lý làm người trong hàng ngàn năm qua. Nhưng có ai thực sự hiểu được ý nghĩa của những đạo lý này? Ai có thể thực sự làm được như vậy? Cuộc sống của con người chỉ vài chục năm. Ai có thể chịu đựng được khi cuộc sống đang đạt đến đỉnh cao của sự thành công thì lại rớt xuống đến đáy đây? Bị chìm vào vòng xoáy theo đuổi danh vọng và tiền tài, đắm chìm trong tình cảm và những ham muốn tội lỗi để rồi dẫn đến một kết cục bi thảm như vậy. Báo ứng đến một cách đột ngột khiến người ta không kịp chuẩn bị, gây ra những tổn thương sâu sắc và không thể vãn hồi cho bạn bè và thân nhân.

Một người đàn ông nhanh chóng vươn tới đỉnh cao rồi sau đó lại rớt xuống tận đáy, đó là một trường hợp đặc biệt nhưng chẳng phải sự việc đó cũng là điều mà tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể liên quan tới hay sao? Bị cám dỗ bởi danh vọng và tiền tài, cảm xúc và dục vọng, làm thế nào chúng ta có thể chế ước được bản thân mình? Chúng ta có ý thức trách nhiệm đối với tương lai của chính mình cũng như của những người thân trong gia đình mình không?

Bất kỳ hành vi tội lỗi nào thì đều khởi nguồn từ một suy nghĩ không đúng đắn dù chỉ rất nhỏ và dần dần khi chúng tích tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ kiểm soát hành vi của người đó và từng bước kéo họ lún vào vực thẳm.

Khoảnh khắc mà người ta rớt xuống vực đó thì những người phụ nữ xinh đẹp kia sẽ trở thành quỷ dữ, danh vọng và tiền tài kia sẽ trở thành gông cùm khóa chặt lấy người ta vào cửa địa ngục. Cho dù có cảm thấy hối hận khôn nguôi hay thống khổ đến thế nào, người ta sẽ chỉ nhận được sự trừng phạt và thống khổ bất tận mà thôi.

Tuy nhiên khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời rồi sẽ qua đi. Dù tích góp hoàn hảo đến mấy thì rồi cuối cùng người ta cũng rời đi. Khi bình tĩnh lại, người ta có thể suy tư: “Con người vì điều gì mà sống? Ta đến thế giới này là vì điều gì? Có cách nào để được giải thoát và có hay không cuộc sống bất diệt? Nếu Thần thực sự tồn tại thì họ ở đâu? Làm thế nào có thể tìm thấy họ?”

Dù có thừa nhận hay không, thì những suy nghĩ này đều tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta ở các mức độ nhiều ít khác nhau. Tuy nhiên, vì không có lời giải đáp nên nhiều người đã lựa chọn cuộc sống mê mờ trong vàng thau hỗn độn, trong bối cảnh đạo đức suy thoái này.

Mọi người chúng ta, nếu có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bạn sẽ tìm được lời giải cho tất cả những thắc mắc từ trước đến nay trong suốt cuộc đời.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc. Hơn 100 triệu người đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã chứng ngộ được những chân lý của kiếp nhân sinh và hiểu được rằng sinh mệnh con người là đến từ đâu.

Cha tôi là một quan chức cấp tỉnh. Tuy nhiên, tôi không theo xu hướng kinh tế tham nhũng, hối lộ của con người hiện nay ở xã hội Trung Quốc. Tôi cũng có một công việc kinh doanh nhưng tôi không bao giờ nhận bất kỳ một hồi báo hay một khoản hoa hồng nào ngay cả khi khoản hoa hồng là hàng chục triệu nhân dân tệ.

Tôi không truy cầu một cuộc sống xa hoa, trang sức vàng bạc đắt tiền. Mẹ tôi nói rằng thật khó để tìm được một người con gái, một người vợ và người mẹ như vậy. Chị chồng đã nói với con trai tôi rằng nếu cháu có thể tìm được một người vợ có phẩm cách bằng một nửa của tôi thôi thì cũng là tốt lắm rồi.

Đối với những người không tu luyện Pháp Luân Công, tất cả những điều này có vẻ như là huyền diệu, khó lý giải, đáng ngưỡng mộ và rất khó làm được. Nhưng nếu bạn bước vào cộng đồng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ thấy, gặp và nghe về vô số những câu chuyện và kỳ tích như vậy.

Chúng tôi là những sinh mệnh may mắn nhất vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong muốn chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Công tới tất cả mọi người, để tất cả đều được đắc độ trong hồng ân của Đại Pháp vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169423.html

Đăng ngày 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share