Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-1-2018] Sau khi tham dự Pháp hội năm 2016 ở New York, tôi có thể cảm nhận thấy tiến trình Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh và con đường tu luyện càng ngày càng hẹp. Đó giống như một gậy cảnh tỉnh đối với tôi.

Ưu tiên việc học Pháp nhóm

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 10 năm, nhưng tôi không tinh tấn và không nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân. Tôi còn lún sâu vào trong cái gọi là cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp của người thường, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Do vậy tôi cũng không làm tốt các hạng mục chứng thực Pháp mà mình đang tham gia.

Sư phụ đã giảng:

“… chư vị cần phải coi bản thân mình như là người tu luyện! Tự thân chư vị chủ động học Pháp! Chư vị không học Pháp thì chư vị làm sao thực thi những việc này? Chư vị nói ‘ta có thể’. Dựa vào tư tưởng giảo hoạt và cơ trí của con người mà làm, thì bảo đảm chư vị làm không nổi, tại sao? Chư vị ở nơi người thường làm các việc kinh doanh, các việc trong công tác thì có thể đều được, nhưng chính những việc này thì không được, là vì lời chư vị nói ra không có năng lượng, không ở tại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi trở về nhà từ Pháp hội, tôi đã xem xét lại trạng thái tu luyện của bản thân. Tôi đã điều chỉnh lại thời gian của mình để có thể tham gia các nhóm học Pháp trên mạng và nhóm học Pháp tại địa phương.

Khi mới bắt đầu, tôi không quen với việc học Pháp qua mạng, đọc rất chậm, và hay đọc lỗi. Khi các học viên khác sửa lỗi sai cho tôi, tôi có chút khó chịu. Tôi biết một phần là do nghiệp tư tưởng của tôi đang khởi tác dụng, không để cho tôi tĩnh tâm học Pháp. Một phương diện khác là bản thân quen học Pháp một mình, chỉ thích đọc thầm, không thích đọc thành tiếng, mỗi khi đọc thì tư tưởng dễ bị miên man, lại ít tham gia học Pháp tập thể, sau thời gian lâu đã hình thành một trạng thái an dật như vậy.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, trong khi học Pháp tập thể, tôi cùng mọi người đọc thành tiếng, hơn nữa tôi có thể cảm nhận được âm thanh tạo thành một trường năng lượng từ bi hòa ái.

Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, luyện công tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, trừ tình huống bức hại cực kỳ nghiêm trọng, các nơi bên ngoài Trung Quốc đều nên làm như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Giờ đây tôi thấy trân quý hơn môi trường tu luyện địa phương của chúng tôi.

Tu luyện tại nơi làm việc

Tôi đã kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tại nơi làm, tôi cố thuyết phục mọi người theo những ý tưởng của tôi, và tôi luôn công kích mỗi khi cảm thấy không thích điều gì đó. Tôi thiếu khoan dung và điều đó đã khiến nhiều đồng nghiệp phải rời khỏi công ty.

Sau cùng, tôi mới nhận ra những tương tác giữa mình và đồng nghiệp đã cung cấp cho tôi rất nhiều cơ hội để nhìn lại bản thân và buông bỏ tâm chấp trước.

Khi tôi nhận ra cách xử sự không tốt của mình đã gây ảnh hưởng đến quan niệm của đồng nghiệp đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy mình thật tệ. Hết thảy năng lực và trí tuệ của chúng ta đều là Sư phụ cấp cho, tại sao tôi lại có tâm bất hảo như vậy, luôn cho rằng năng lực người khác không tốt và coi thường họ, đây đều là biểu hiện của tâm tật đố. Nghiêm trọng hơn là tôi đã không đối đãi với họ như những chúng sinh có duyên với mình. Lẽ ra tôi nên ở trong hoàn cảnh đó mà thể hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp, chăm chỉ làm tốt công việc của mình, thiện đãi với mọi người và mọi việc xung quanh, tận dụng môi trường của bản thân để chứng thực Pháp, lấy mình làm gương để giảng chân tướng, kết duyên với chúng sinh. Tôi nên làm tốt trong cuộc sống và công việc hàng ngày, trân quý môi trường này và nắm bắt thời gian để thực tu.

Sư phụ đã giảng:

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cần nghĩ đến người khác trước và tôn trọng người khác. Tôi nên tiếp thu ý kiến của người khác càng nhiều càng tốt, tu khẩu, không bàn chuyện phiếm hay chỉ trích người khác.

Khi tôi tự chế ước bản thân theo những tiêu chuẩn của Đại Pháp, môi trường làm việc của tôi được cải thiện nhanh chóng. Các đồng nghiệp của tôi không còn cãi nhau, các vấn đề từ phía khách hàng giảm đi, doanh thu của chúng tôi cũng tăng lên.

Các đồng nghiệp của tôi thậm chí còn giúp treo các bảng quảng cáo Shen Yun và trò chuyện với nhau về những gì họ đọc trên báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi đã hiểu được rằng tu luyện trong người thường đóng một vai trò quan trọng trong việc giảng chân tướng và chứng thực Pháp.

Tham gia các hạng mục Đại Pháp một cách nghiêm túc

Chúng tôi đã phối hợp với các học viên Đại Pháp ở Đài Bắc để làm một bộ phim tài liệu. Việc này đã giúp các học viên Đài Nam có cơ hội quan sát học hỏi về việc làm phim một cách chuyên nghiệp.

Ban đầu, chúng tôi gặp rất nhiều can nhiễu. Có vấn đề về địa điểm quay phim, trang phục và đạo cụ không dùng được. Lịch quay phim cũng bị thay đổi vài lần.

Không có việc gì là ngẫu nhiên, và tôi biết rằng ở đây có yếu tố tu luyện.

Trong quá trình làm phim, tôi nhận ra tôi có rất nhiều nhân tâm như: cảm thấy mọi việc tôi làm đều rất nhanh rất thuận lợi, biểu hiện ra tâm hiển thị của bản thân. Tại sao tôi không để cho những người trong đoàn cùng đảm đương trách nhiệm, điều này bộc lộ tâm tự tư và không tín nhiệm người khác. Chỉ cần có một cá nhân trong hạng mục phát ra những vật chất bất hảo như vậy, toàn bộ trường năng lượng sẽ không còn thuần tịnh nữa. Trên bề mặt là do một người nào đó thao tác không đúng mà tạo thành lỗi, nhưng đây chỉ là giả tướng, chính là để khảo nghiệm bản thân và khảo nghiệm chỉnh thể. Khi mọi người tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm, tôi cảm thấy quá trình đó mới là sự tu luyện mà Sư phụ an bài. Làm bất kể hạng mục nào, không nên chỉ coi trọng kết quả, điều quan trọng là trong quá trình làm thế nào để phối hợp với nhau, cùng nhau đảm đương công việc, suy nghĩ cho người khác, hình thành chỉnh thể, trong quá trình đó nếu làm không đạt tiêu chuẩn thì sẽ phải làm lại từ đầu, không có đường tắt. Chúng ta phải thuần tịnh hơn, nghiêm túc hơn trong khi tham gia hạng mục, cùng đồng tu hình thành chỉnh thể để cứu người, như vậy mới đạt được tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi cũng thể hội được tầm quan trọng của việc kiên trì học Pháp. Sư phụ đã giảng:

“Không thể để cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở của tư tưởng chư vị; cách duy nhất là tận dụng thời gian học Pháp.” (Tiến đến viên mãn – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong công tác truyền thông trừ bỏ tâm phân biệt

Khi đang quay phim ở Cao Hùng, người phụ trách phải đi công tác nước ngoài trong vài ngày. Có một số vấn đề cần phải xử lý trong thời gian anh ấy đi vắng, do đó tôi đã làm việc với các học viên khác để giải quyết chúng.

Khi người điều phối chính yêu cầu tôi chuẩn bị bản phân công công việc và bản thông báo, tôi đã nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm chúng ngay lúc đó. Do đó tôi đã nói với bà ấy rằng: “Người phụ trách đã quay trở về. Có thể để cho anh ấy làm việc này, như vậy anh ấy sẽ nắm được công việc.”

Người điều phối đã trả lời: “Chị là người nắm rõ những việc này từ đầu. Cho nên chị là người thích hợp nhất để làm việc này.” Sau khi nghe xong, mặc dù tôi im lặng chấp nhận, nhưng kỳ thực tôi có chút tâm không muốn làm, cũng là sự phân biệt trong khi nhận công việc. Trên đường về nhà, đột nhiên tôi cảnh giác và nhận ra bộ phim phản bức hại này, sức truyền bá rất lớn, ở không gian khác chẳng phải là chính tà giao chiến sao? Tôi nên giữ tâm thuần chính mà tham gia, cũng phải đứng ở góc độ của người khác mà xét sự việc. Người phụ trách mới về nước, nên để anh ấy cập nhật tình hình chung, mọi người cũng cần thời gian giải thích cho anh ấy. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi hết sức cảm động, đột nhiên cũng có được cảm giác khác về nhóm của chúng tôi. Mọi người đã từng bước phối hợp với nhau, và chúng tôi thật sự đã tạo thành một chỉnh thể.

Tôi cảm nhận được mỗi lần quay phim đều có những tu luyện và khảo nghiệm mà Sư phụ an bài, trong những công việc cụ thể sẽ nổi lên tâm chấp trước của bản thân, bộc lộ rõ ràng, để xem bản thân có thể ngộ ra được không, từ đó mà đề cao bản thân. Cũng là để chúng tôi trong khi đảm nhận hạng mục, khi gặp vấn đề có thể hướng nội tìm chỗ thiếu sót của bản thân, buông bỏ nó mà đề cao lên. Mọi người đều có thể dần dần trừ bỏ tâm vị tư, hình thành chỉnh thể, chấn nhiếp tà ác, tăng cường lực độ cứu độ chúng sinh.

Trên đây là những kinh nghiệm tu luyện trong thời gian gần đây của tôi. Có chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/17/严肃对待修炼-不断纯净自己-359703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167903.html

Đăng ngày 24-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share