Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2018] Ông Lưu Hi Vĩnh, một học viên Pháp Luân Công 78 tuổi ở khu Cẩm Châu của thành phố Đại Liên đã bị công an của Đồn công an Pháo Thai, khu Cẩm Châu của thành phố Đại Liên và người của Đồn công an Thạch Hà bắt giữ lần thứ 2 vào ngày 9 tháng 4 năm 2018. Việc bắt giữ ông đã được phê duyệt chính thức vào ngày hôm sau.

Khoảng 1 giờ chiều ngày 12 tháng 4, Vợ ông Lưu, 75 tuổi cùng cháu gái sáu tuổi đã đến Đồn công an Thạch Hà và đề nghị công an trả tự do cho ông. Người gác cửa nói với bà rằng trưởng đồn đang họp.

Khi bà hỏi tung tích của chồng, một công an đã hăm doạ: “Bà cũng nên bị bắt giữ. Chúng tôi đang làm theo lệnh của cấp trên; bà nên đi hỏi họ!”

Một công an khác họ Từ đã đưa cho bà nón, áo khoác, thắt lưng và giày của ông Lưu. Bà nói với công an rằng ông Lưu bị huyết áp cao. Từ nói: “Tim ông ấy tốt hơn tôi.”

Người của Đồn công an Thạch Hà đã cố giam ông Lưu nhiều lần vào năm 2017, nhưng Trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Hiện tại ông Lưu Hi Vĩnh đang bị giam trong một trại tạm giam.

Liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu

Để thông tin cho nhiều người biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, ngày 18 tháng 3 năm 2018, 9 học viên Pháp Luân Công ở trấn Thạch Hà, khu Cẩm Châu của thành phố Đại Liên đã đến làng Viên Đồn để phân phát miễn phí sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản” cho người dân trong làng .

Tối hôm đó, người của Đồn công an trấn Pháo Thai ở khu Tân Kim Phổ đã bắt giữ họ.

Các học viên bị bắt giữ là: Ông Lưu Hi Vĩnh, ông Chu Hưng, ông Lý Thiên Học, ông Vương Lệ Chí, bà Trương Tam Mạn, bà Đàm Xuân Vinh, bà Cốc Tú Hoa, vợ chồng ông bà Tôn.

Trong số các học viên bị bắt giữ, thì huyết áp của ông Lưu rất cao. Tuy nhiên, Lưu Ba và những người khác kiên quyết đưa ông Lưu đến trại tạm giam Tam Lý ở khu Cẩm Châu. Do tình trạng sức khoẻ kém nên trại tạm giam đã từ chối nhận ông và đã đưa ông về nhà vào lúc 2 giờ sáng.

Khi ông Lưu không có ở nhà, người của Đồn công an Thạch Hà đã lục soát nhà ông vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 3.

Ngày 3 tháng 4, hai người của Đồn công an Pháo Thai đã đến Đồn công an Thạch Hà. Sau đó, người của Đồn công an Thạch Hà đã đề nghị con gái ông Lưu thay mặt cha cô ký vào biên bản “bảo lãnh chữa bệnh.” Ngay khi ông Lưu được thông báo chuyện này, ông đã gọi cho Đồn công an Pháo Thai và nói rằng không ai có thể thay mặt ông ký và ông sẽ không chấp nhận.

Trưa ngày 9 tháng 4, người của hai đồn công an trên lại bắt giữ ông Lưu. Trên đường đến đồn ông Lưu hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ngày hôm sau Viện kiểm sát khu Cẩm Châu đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Lưu.

Người của Đồn công an Thạch Hà và Viện kiểm sát khu Cẩm Châu đã liên tục sách nhiễu và vu khống ông Lưu vào năm 2017.

Trương Quế Phượng, trưởng làng Viên Đồn và một công an đã sách nhiễu ông Lưu tại nhà ông vào ngày 18 tháng 6 năm 2017. Ông Lưu không cho phép họ chụp hình ông và nói: “Các ông đang vi phạm pháp luật. Hãy đọc kỹ điều 35 và 39 của Hiến pháp, cũng như điều 54 của Đạo luật Nhân viên Chính phủ. Đừng phục vụ kẻ độc tài Giang Trạch Dân nữa.” Bà Trương và công an đã rời đi.

Trưởng đồn họ Chu và nhiều công an đã xông vào nhà ông Lưu vào tháng 7 năm 2017 và đưa ông đến Bệnh viện Cẩm Châu và Bệnh viện Trung tâm Cẩm Châu để kiểm tra sức khoẻ. Họ đã lên kế hoạch giam ông tại trại tạm giam Tam Lý, khu Cẩm Châu. Bác sỹ nhà tù đã hai lần từ chối nhận ông Lưu sau khi đọc hồ sơ sức khoẻ của ông.

Người của Đồn công an Thạch Hà đã đem hồ sơ của họ đến Viện kiểm sát khu Cẩm Châu, tuyên bố rằng ông Lưu có tội.

Ông Lưu đã bị triệu tập đến Viện kiểm sát khu Cẩm Châu vào ngày 14 tháng 8 năm 2017. Sau khi đến đó, ông đã từ chối hợp tác.

Ông nói: “Tôi không làm gì sai. Làm người tốt không sai. Sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn không sai. Nếu tôi ký, các vị sẽ phạm tội ác.”

Ông đã từ chối ký vào biên bản thẩm vấn. Sau đó con gái ông chở ông về.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8, trưởng đồn Chu cùng một số công an xuất hiện tại nhà ông Lưu. Họ lại đưa ông đến Bệnh viện Trung tâm Cẩm Châu để kiểm tra sức khoẻ. Sau đó, ông bị đưa đến trại tạm giam Tam Lý. Sau khi đọc hồ sơ sức khoẻ của ông Lưu, bác sỹ nhà tù đã nói với trưởng đồng Chu rằng trại tạm giam sẽ không tiếp nhận ông. Con gái ông Lưu đã đưa ông về nhà.

Công an Từ Tân thuộc Đồn công an Thạch Hà đã yêu cầu ông Lưu đến Toà án khu Cẩm Châu vào khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 8. Con gái ông Lưu đã chở Từ và cha cô đến toà án, nhưng ông vẫn ở trong xe.

Một nhân viên của Toà án khu Cẩm Châu đã cho ông Lưu thấy bản cáo trạng do Viện kiểm sát khu Cẩm Châu cấp và đề nghị ông ký vào, nhưng ông từ chối.

Ông nói: “Tôi không phạm tội gì cả. Nhân viên Viện kiểm sát đang vi phạm pháp luật.”

Việc bị sách nhiễu trường kỳ đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông Lưu. Ông bắt đầu bị cao huyết áp, bệnh tim, khó thở, chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi.

Bài liên quan:

Chín học viên bị bắt giữ phi pháp vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở thôn Viên Đồn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/15/364149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169415.html

Đăng ngày 27-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share