Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2018] Vào nửa cuối năm 2016, tôi gặp học viên Zea (bí danh) khi cô ấy tới tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Cho tới một ngày, cô ấy đã bị bắt vì nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và pháp môn này đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại như thế nào.

Do tôi không biết rõ về Zea và gia đình cô ấy, tôi cho rằng các học viên biết Zea sẽ tiên phong trong nỗ lực giải cứu cô. Hai tháng sau, học viên Jean (bí danh) nói rằng cô có một giấc mơ trong đó Zea đã phẫn nộ vì chúng tôi đã không để ý tới cô. Tôi hỏi Jean xem ai đã tới thăm gia đình của Zea thì Jean trả lời rằng: “Chồng của Zea có thể sẽ rất thô lỗ, nên chúng tôi không muốn tới đó và bị anh ta khiển trách.”

Tôi nhớ lại rằng một học viên khác đã từng bảo tôi nhiều lần tới thăm gia đình Zea. Tôi ngộ ra không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong thế giới này. Sư phụ đã giảng rằng vấn đề của người bên cạnh bạn cũng chính là vấn đề của bạn. Tôi hiểu ra tôi cần phải làm điều gì đó.

Tôi và Jean đã tới thăm nhà của Zea. Chúng tôi động viên chồng cô ấy rằng: “Zea đã không làm gì sai. Một ngày nào đó Pháp Luân Công sẽ được trả lại thanh danh – chỉ là cần chút thời gian nữa thôi.”

Chúng tôi gợi ý anh thuê một luật sư. Anh nói anh đã hỏi một số bạn bè về việc này và họ nói rằng không luật sư nào dám nhận các vụ việc Pháp Luân Công. Chúng tôi hỏi liệu anh có cho phép chúng tôi tìm luật sư cho Zea không, và chúng tôi cũng đã đề nghị giúp anh chi trả chi phí đó. Không chút lưỡng lự, anh đồng ý ngay.

Sau khi chúng tôi thông báo tình trạng của Zea tới các học viên khác, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ.

Sư phụ giảng:

“Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần. Đặc biệt là thái độ mà người Trung Quốc biểu hiện khi nói chuyện [và] khi đối diện với đệ tử Đại Pháp, thì họ là đứng ở lập trường của tà ác. Nếu là như thế, những người thế gian chẳng phải nguy hiểm sao? Nói cách khác, cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng, Tinh tấn yếu chỉ III)

Ngay khi chúng tôi cùng chung thể ngộ về Pháp, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần phải giảng thanh chân tướng cho những người ở phòng cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, tất cả các cơ quan liên quan cũng như các luật sư địa phương. Chúng tôi phân chia công việc và gửi đi các tài liệu.

Trước kia, chúng tôi thường thuê các luật sư ở các khu vực khác để đại diện và bào chữa cho các học viên. Nhưng vì họ không phải người địa phương nên việc liên lạc gặp khó khăn. Chúng tôi nhận ra rằng đây là cơ hội để các luật sư địa phương vào cuộc và giúp họ đặt định vị trí của bản thân trong tương lai. Chúng tôi liên lạc với một công ty luật địa phương và phát hiện ra rằng có những luật sư sẵn sàng nhận bào chữa.

Chúng tôi chọn một vị luật sư và yêu cầu ông ấy gặp gia đình Zea để bước đầu bàn bạc. Cả anh trai và chồng Zea đều bảo chứng cho Zea, họ nói với luật sư về những thay đổi tích cực họ thấy ở Zea khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi gặp gỡ, vị luật sư và gia đình Zea đồng thuận rằng sẽ không nhận tội, và gia đình Zea quyết định trả mọi chi phí cho vụ việc này.

Thông qua trao đổi của chúng tôi với luật sư, chúng tôi phát hiện ra rằng vụ việc của Zea đã được trình lên Viện kiểm sát. Khi luật sư liên hệ với chủ tọa phiên tòa để lấy thông tin vụ án, vị thẩm phán này đã gây áp lực buộc ông phải bỏ vụ án này. Ngay cả Hiệp hội luật sư địa phương cũng cho rằng luật sư của chúng tôi nên từ chối vụ này. Vị luật sư này phải chịu áp lực rất lớn.

Chúng tôi nhanh chóng nói chuyện với luật sư. Vì ông ấy biết cuộc bức hại Pháp Luân Công vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, chúng tôi khích lệ ông bằng những câu chuyện về những nhân sĩ trong lịch sử Trung Hoa. Từ bi và chính niệm của chúng tôi đã khiến ông cảm động sâu sắc: “Học viên các chị tốt quá!”, ông nói với chúng tôi.

Khi chúng tôi gặp Giám đốc Công ty luật đó, vị Giám đốc đã nói với luật sư của chúng tôi rằng: “Anh hãy làm thật tốt vụ việc này, và Công ty sẽ nhận chung trách nhiệm.” khiến vị ấy rất yên tâm.

Chúng tôi cũng nói với luật sư: “Bởi vì anh đang làm điều chính nghĩa, Thần Phật sẽ giúp anh.”

Sư phụ giảng:

“Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung [chứa] không nổi quá nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi Chính Pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất, chỉ là trước đây trong lịch sử tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này. Nhưng đối với hồng Pháp, người truyền người, thì đối với họ mỗi người đều có trách nhiệm. Đó là việc của người thường rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng tôi tiếp tục giảng thanh chân tướng cho tất cả những người tham gia vào vụ việc này. Tôi gọi điện cho giám đốc sở công an địa phương “Tôi biết công việc của ông có cái khó của nó”, tôi nói: “Nhưng ông biết đấy các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và họ không làm điều gì sai cả.” Ông ấy đã xin lỗi tôi.

Tôi gọi điện cho Viện kiểm sát và đề nghị được nói chuyện với nhân viên phụ trách vụ án này. “Chị không nghĩ Zea là một phạm nhân, phải không? Cô ấy chỉ nói với mọi người về Chân-Thiện-Nhẫn khi đang đi mua sắm. Làm sao có thể phạm tội được?”

Khi tôi gọi điện cho vị thẩm phán, ông ấy đã đồng ý trả tự do cho Zea. Tòa án đã đình chỉ vụ việc của Zea, và cô ấy được trở về nhà.

Chúng tôi biết rằng Sư phụ đang cứu độ thế nhân và họ đang dần tỉnh ngộ.

Trong quá trình thực hiện nỗ lực giải cứu này, chúng tôi cảm thấy người Trung Quốc rất thiện và mọi người đều có thể chấp nhận Chân-Thiện-Nhẫn cho dù họ làm nghề gì. Đôi khi họ cảm thấy lực bất tòng tâm trước Đảng Cộng sản nước mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/17/362988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169242.html

Đăng ngày: 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share