Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 21-4-2018] Ngày 17 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức các sự kiện tại Công viên Phương Lâm để tưởng niệm năm thứ 19 của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Đồng thời họ còn ủng hộ 300 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên đã cùng nhau luyện công, thu thập chữ ký phản đối thông lệ thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

cf81eb20e12e991ebd7b37d93e887255.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Singapore tổ chức các sự kiện tại Công viên Phương Lâm để kỷ niệm năm thứ 19 của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinhaa38dedd60eb0fcf309210eb85ab0956.jpg

b220d1e1fbaa631334a05146fca827f4.jpg

Luyện công tập thể

04114ac0fb479392ac12d3ba3d937f74.jpg

Khách qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công

a6dc455e718337f84e9e28fff43df55f.jpg

Khách qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Tiến sỹ Hoàng Uy Cường đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore phát biểu trong tuyên bố của mình rằng vào ngày 25 tháng 4 cách đây 19 năm, mười ngàn học viên Pháp Luân Công đã tới Bắc Kinh và tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Ông nói thêm rằng từ khi lên nắm chính quyền, ĐCSTQ đã phạm những tội ác không thể dung thứ và rằng sẽ có một đất nước Trung Hoa mới mà không có Đảng.

“Chẳng bao lâu nữa, những người minh chân tướng sẽ lên tiếng”

Khách qua đường gồm có người dân địa phương, sinh viên, công dân ngoại quốc, cũng như khách du lịch. Sau khi tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, nhiều người trong số họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc cuộc bức hại tàn bạo này.

Người qua đường ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Một số người nói rằng họ đã từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công ở đất nước họ.

Cô Kafnarina đến từ Singapore đang đạp xe qua công viên. Cô hỏi một học viên: “Có chuyện gì vậy? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công? Sự việc này đang diễn ra à?”

Cô Kafnarina bày tỏ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về cuộc bức hại và hỏi xin địa chỉ Facebook. Một học viên đưa thông tin cho cô và bảo cô xem một bộ phim tài liệu trực tuyến. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công.

Anh Bryan đến từ Malaysia cho biết anh chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại. Sau khi lắng nghe một học viên nói về nạn thu hoạch tạng sống, anh Bryan đã không một chút do dự ký, tên vào bản thỉnh nguyện.

Một vị khách đến từ Dortmund, Đức nói rằng trước đây ông từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công ở Đức. Ông chia sẻ: “Các học viên ở Dortmund trình diễn luyện công và phân phát tài liệu thông tin tại một số trường đại học. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để nâng cao nhận thức cho mọi người đã có ảnh hưởng tích cực.”

“Năm năm về trước, rất ít người biết về Pháp Luân Công. Dần dần ngày càng có nhiều người tìm hiểu về pháp môn này và về cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Ông nói ông rất khâm phục các học viên.

Ông kinh hoàng trước cuộc bức hại do chính phủ Trung Quốc điều hành và ông lưu ý rằng nó không chỉ ảnh hướng tới một thế hệ mà là hai hoặc ba thế hệ sau này.

Ông bình luận: “Để ngăn chặn những sự việc như vậy lại xảy ra, cuộc bức hại này buộc phải chấm dứt. Miễn là các bạn còn tiếp tục nỗ lực của mình, những người minh chân tướng sẽ sớm lên tiếng.”

Cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Nhà nước bên cạnh khu phức hợp của ĐCSTQ ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vô cớ ở Thiên Tân, một thành phố phía Đông Bắc Kinh. Các học viên đã tập trung ôn hòa và rời đi cùng ngày hôm đó. Truyền thông quốc tế gọi đó là “cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn nhất, ôn hòa nhất và thành công nhất.”

Đối mặt với sự đối xử bất công, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa. Trong suốt 19 năm qua, họ không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và liên tục hối thúc ĐCSTQ chấm dứt tội ác man rợ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/21/364385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/22/169449.html

Đăng ngày: 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share