Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2018] Vào một ngày hè năm 2013, chị dâu tôi, người vốn đã bị bệnh lao trong nhiều năm đột nhiên bị ho ra máu và thở vô cùng khó khăn. Sau khi đươc xét nghiệm ở một bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị ung thư phổi. Các xét nghiệm ở các bệnh viện khác đều đưa ra cùng một kết quả tương tự.

Kể từ thời điểm đó, chị dâu tôi trở nên rất xanh xao và yếu ớt, chị ấy thậm chí không đủ sức khỏe để tiến hành phẫu thuật. Mất hết hy vọng, chị đã trở về nhà để chờ chết.

Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn duy nhất giữa sự sống và cái chết

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của tôi đã hồi phục và mọi bệnh tật đều biến mất. Thấy những thay đổi của tôi, chồng tôi đã rất ủng hộ Đại Pháp .

Tuy nhiên, anh chị tôi đã rất sợ hãi bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. Nhưng giờ đây chị dâu tôi không còn lựa chọn nào khác, nên đã nghe lời tôi nói và quyết định tu luyện Đại Pháp.

Chị dâu tôi bắt đầu bằng việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công tại thời điểm mà chị không còn đủ sức khỏe để tập được năm bài công pháp.

Khi tôi tới thăm chị, chị đang chép lại bài giảng thứ 4 trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhìn chị đã khá hơn rất nhiều, chị không còn bị ho hoặc bị các triệu chứng khác. Ngạc nhiên hơn nữa, chị bắt đầu làm được các việc vặt trong nhà và thậm chí có thể leo núi với chồng. Chị ấy đã chép toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng hai tháng.

Các xét nghiệm sau đó ở bệnh viện cho thấy khối u đã biến mất. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì vài người trong nhà đã đưa ra giả thiết rằng bệnh viện đã chẩn đoán sai. Chị đã trả sách Chuyển Pháp Luân lại cho tôi và dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nhắc chị rằng trước khi tu luyện Đại Pháp, chị thậm chí đã không thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên sau khi tu luyện Đại Pháp, không chỉ là khối u đã biến mất mà chị còn khỏi hoàn toàn những bệnh khác. Bên cạnh đó chị còn có thể làm việc nhà và thậm chí leo núi cùng chồng.

Được cứu lần thứ hai

Anh tôi gọi điện cho tôi và nói, “Vợ anh đang hấp hối, cô có thể đến càng nhanh càng tốt được không.” Khi tôi đến nơi, chị dâu tôi đang nằm trên giường và đang được anh tôi hà hơi hồi sức, mồ hôi của anh tuôn ra như tắm.

Nhìn thấy hơi thở của chị rất yếu, tôi nói vào tai chị: “Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Hãy cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu chị.”

Tôi đã khóc và nói, “Hãy ghi nhớ sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ đã cứu chị. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ, và hãy cầu xin Sư phụ cứu giúp.” Tôi nói với anh tôi, “Hãy nhắc lại những gì em nói.”

Anh tôi nhắc lại” Cầu xin Sư phụ Lý, xin hãy cứu cô ấy.” Tôi cảm nhận được rằng anh tôi đã nói những lời đó từ tận đáy lòng. Những người khác trong phòng bắt đầu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một vài người sau đó nói, “Cô ấy đã trở lại với chúng ta!”, tôi nhìn qua và thấy mắt chị chuyển động nhẹ. Chị ngước đầu lên và sau đó lại bất tỉnh. Tuy nhiên, hơi thở của chị dường như đã trở nên dễ dàng hơn.

Tôi lấy máy MP3 có ghi các bài giảng pháp của Sư Phụ Lý từ trong túi ra và đeo tai nghe vào tai chị. Quay đầu lại, tôi thấy ba người phụ nữ hàng xóm lớn tuổi của anh tôi đang đứng sau lưng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Anh trai tôi và vài người quen đã đưa chị dâu tôi đến bệnh viện. Bác sỹ nói chị tôi bị tổn thương tim, thận và phổi nghiêm trọng. Tôi nói với anh tôi rằng Sư phụ Lý đã cứu chị ấy và các biểu hiện bệnh chỉ là ảo giác.

Chị dâu tôi tỉnh lại và có thể mở mắt vào lúc 10 giờ tối. Tại thời điểm đó, anh tôi đã giữ hai bản chụp x-quang và so sánh, một bản có khối u và một bản chụp thì không có và nói rằng khối u đã biến mất.

Tất cả các bệnh nhân trong buồng bệnh đã đên hỏi thăm. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ và khuyên họ nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Người quen của một bệnh nhân cũng đã giúp bạn mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng giảng chân tướng cho các bác sĩ tham gia điều trị. Thông tin về việc chị tôi đã hồi phục thần kỳ đã làm mọi người vô cùng bất ngờ và nhanh chóng lan rộng trong trung tâm y tế.

Chị dâu tôi đã trở về nhà vào 11 ngày sau đó. Tôi nghe nói rằng hàng xóm của chị đều biết rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống chị tôi.

Thân thể anh tôi được tịnh hóa và nghiệp lực được gỡ bỏ

Chị dâu tôi và anh trai đã nghe bài giảng của Sư phụ vào tháng 2 năm 2017. Anh ấy rất thích nghe Sư phụ giảng Pháp. Khoảng 10 ngày sau khi bắt đầu nghe Pháp, vào một buổi sáng, toàn thân anh tôi bắt đầu trở nên đau đớn và nhịp tim của anh ấy đập không ổn định. Toàn bộ cơ thể anh tôi đổ mồ hôi đầm đìa và anh không thể cử động. Chị dâu tôi đã rất sợ hãi bởi một người anh con nhà bác tôi đã qua đời sau khi có những triệu chứng như vậy.

Chị dâu tôi muốn đưa anh đến gặp bác sỹ để điều trị, nhưng anh tôi đã đã từ chối. Sau khi chứng kiến sự phục hồi của vợ, anh tôi tin tưởng uy lực của Đại Pháp và nói. “Là Sư phụ Lý đang tịnh hóa thân thể và gỡ bỏ nghiệp lực cho tôi.”

Các triệu chứng của anh tôi đã biến mất sau khoảng hai giờ, mà không cần bất kỳ điều trị y tế nào. Tất cả bệnh của anh đã biến mất trong vòng ba ngày, bao gồm cả bệnh tim và dạ dày mãn tính.

Anh tôi tuy chưa bước vào tu luyện nhưng đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ trong vài ngày. Sư phụ đã chăm sóc anh vì anh có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Có người nói: Pháp Luân Công [thật] thần kỳ, hễ tu luyện, bệnh chẳng còn. Đúng, một người tu luyện chân chính hễ bước vào là cải biến, hễ bước vào là bệnh tật được loại bỏ. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Phật Pháp vô biên và Sư phụ thật từ bi. Sau những trải nghiệm về uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều những người quen của chúng tôi đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/23/168842.html

Đăng ngày: 24-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share