Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 9-4-2018] Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Tích Ngọc có niềm tin sâu sắc vào Pháp Luân Công, bởi vì môn tu luyện này đã giúp bà có một sức khỏe tốt và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, việc theo đuổi niềm hạnh phúc đơn giản này lại khiến bà nhiều lần bị giam giữ trong nhà tù của cảnh sát. Bà đã bị kết án 5 năm tù giam vào năm 2001 và 3.5 năm tù giam vào năm 2012 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Giữa hai lần ngồi tù, bà bị đưa vào trại cưỡng bức lao động hai năm, từ năm 2007 đến năm 2009.

Mặc dù bị giam giữ lâu ngày, nhưng bà Vương vẫn tiếp tục tu luyện và nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công sau mỗi lần được thả ra. Lần bà bị bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 và phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 3 năm 2018. Phiên tòa đã được tổ chức tại nhà Nhà tù Phổ Đông, nơi bà bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

Luật sư của bà Vương đã lên án cuộc bức hại và yêu cầu thân chủ của mình được trắng án. Ông cũng đề cập tới những lần bị giam giữ trước đó của bà và đưa ra câu hỏi: “Vì sao bà ấy vẫn tập Pháp Luân Công? Chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng Pháp Luân Công là tốt sao?” Rồi ông chỉ ra những cáo buộc của tòa đối với thân chủ của mình là hoàn toàn vô căn cứ.

Bà Vương bị cáo buộc vi phạm Điều 300 Luật Hình sự, vốn quy định rằng những người “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” nên bị truy tố ở mức cao nhất. Luật sư của bà đã lập luận rằng Quốc Hội (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa từng ban hành điều luật nào xác định Pháp Luân Công là tà giáo, và rằng ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ đã chỉ đạo Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao diễn giải Điều 300 vào tháng 11 năm 1999, rằng bất kỳ ai tập luyện hay quảng bá Pháp Luân Công sẽ bị truy tố ở mức cao nhất có thể.

Một văn bản giải thích pháp luật mới thay thế văn bản năm 1999 đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Bản giải thích này không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng mọi cáo trạng cáo buộc bất kỳ ai liên quan đến tà giáo phải có cơ sở luật pháp vững chắc. Vì không có luật nào ở Trung Quốc xác định rằng Pháp Luân Công là tà giáo, nên cáo trạng đối với bà Vương là thiếu cơ sở pháp lý.

Viện dẫn đến các cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (Cửu Bình) được tịch thu trong nhà của bà Vương, công tố viên Phó Diễm Quân cáo buộc rằng bà Vương có âm mưu “lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Luật sư của bà Vương đã phản bác rằng, cuốn sách đó không bao hàm nội dung gì ngoài sự thật về đảng cầm quyền và rằng, việc sở hữu cuốn sách này của thân chủ của ông không gây hại cho bất kỳ ai, và điều này không hề phá hoại việc thực thi pháp luật.

Sau đó công tố viên Phó nói rằng, bà Vương đã gây rối trật tự xã hội bằng việc đội mũ bảo hiểm tại thời điểm bị bắt giữ. Luật sư lập luận rằng, thân chủ của ông đương nhiên sẽ phải đội một chiếc mũ bảo hiểm vì hôm đó bà ấy đang đi xe đạp. Ông cũng đặt câu hỏi cho công tố viên Phó đề nghị giải thích vì sao một phụ nữ lớn tuổi mang mũ bảo hiểm lại vi phạm pháp luật. Công tố viên Phó đã không đưa ra câu trả lời nào và một số khán giả trong phòng xử án không ngăn được tiếng cười khúc khích.

Bà Vương cho biết, bà đã phải chịu đựng chứng bệnh cao huyết áp trong suốt bốn tuần liên tiếp ra hầu tòa. Hai con gái của bà đã khóc khi nhìn thấy người mẹ tràn đầy năng lượng của mình giờ xuất hiện trong bộ dạng yếu đuối, với tay và chân bị cùm xích trong suốt phiên xử án.

Trước phiên xét xử, các con gái của bà Vương đã bị Quốc Ngọc Thành, phó trưởng Phòng 610 địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được trao quyền trên cả hệ thống pháp luật nhằm thực thi nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công, đe dọa. Quốc đã đe dọa hai người phụ nữ trẻ này không được thuê luật sư riêng để bào chữa cho mẹ của các cô vô tội, vì việc này sẽ làm cho mẹ của các cô phải nhận bản án tù nặng hơn.

Trong ngày diễn ra phiên xét xử, Quốc được nhìn thấy đã xuất hiện trong trại giam, mặc dù ông ta đã rời khỏi đó trước khi phiên tòa kết thúc.

Các bài viết liên quan:

Hai lần bị tù giam, người phụ nữ Sơn Đông lại đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin (Bản tiếng Anh)

Học viên lớn tuổi bị bức hại không ngừng (Bản tiếng Anh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/9/363941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/12/169348.html

Đăng ngày 23-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share